Nghệ sĩ Giun - Thơ của Thanh Thảo

21/04/2013 03:15 GMT+7

* Thương nhớ danh hài Văn Hiệp nụ cười ấy như một khối u không phải ai cũng biết cười đông cứng nước mắt ai cũng biết khóc khi cười hai trong một

* Thương nhớ danh hài Văn Hiệp

nụ cười ấy như một khối u

không phải ai cũng biết cười đông cứng nước mắt
ai cũng biết khóc khi cười
hai trong một

như Văn Hiệp

mắt nhấp nhánh
biết mà không
biết, chỉ cười
biết, nhấp nhánh

là biết là không
sắc sắc không không

như Văn Hiệp

đời đau nhất khi nỗi đau người khác
lại là nỗi đau mình
khi cái cười di căn vào ngực
tàn phá nơi sâu thẳm yên bình

vĩnh biệt một người cười cho ta nín khóc
một người nín khóc cho ta cười

nghệ sĩ giun
đào sâu mãi làm tơi xốp
những nụ cười
những nước mắt

 Nghệ sĩ Giun - Thơ của Thanh Thảo
Minh họa: Văn Nguyễn

T.T

>> Sống lâu như lão làng - Thơ của Thanh Thảo
>> Chợ quê chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo
>> Đường sẽ dài hơn - Thơ của Thanh Thảo
>> Chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo
>> Bên cối xay gió - Thơ Thanh Thảo
>> Có những lúc" - Thơ của Thanh Thảo
>> Gửi..." - Thơ của Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.