Mất điện thoại thì... đốt nhà

10/11/2013 08:17 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ nổi điên vì chiếc điện thoại di động bị thất lạc đã đốt một đống quần áo trong căn hộ ở New York (Mỹ), gây ra vụ hỏa hoạn khiến một người đàn ông lâm vào tình trạng nguy kịch.

(TNO) Một người phụ nữ nổi điên vì chiếc điện thoại di động bị thất lạc đã đốt một đống quần áo trong căn hộ ở New York (Mỹ), gây ra vụ hỏa hoạn khiến một người đàn ông lâm vào tình trạng nguy kịch, theo báo New York Daily News.

Mất điện thoại thì đốt nhà!
Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường - Ảnh: New York Daily News

Người phụ nữ đã chụp lấy quần áo trong căn hộ của một người bạn ở khu Đông Harlem, đổ xăng lên chúng rồi châm lửa đốt vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8.11.

Lính cứu hỏa đã giải cứu người đàn ông bị phỏng nặng khỏi căn hộ và đưa ông ta đi cấp cứu. Bốn người khác, bao gồm một trẻ sơ sinh, đã bị thương nhẹ và cũng được đưa đi bệnh viện.

Những người hàng xóm cho biết cảnh sát đã áp giải một phụ nữ bị còng tay ra ngoài không lâu sau khi vụ hỏa hoạn bùng phát.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Khang Huy

>> Cơn giận của phụ nữ
>> Khi bà vợ nổi giận
>> Khi vợ lính nổi giận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.