Y án kẻ giết chị họ, cướp vàng

26/12/2013 15:26 GMT+7

(TNO) Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Ngọc Tuấn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào chị họ để cướp vàng.

(TNO) Ngày 26.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo xin giảm án của bị hại và bị cáo. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuấn (47 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) 20 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền tiêu xài, sáng 7.11.2012, Tuấn đến nhà Hoàng Thị Vân (45 tuổi, chị họ) ở chung cư phường 3, quận 4, TP.HCM, giả vờ nhờ bán giùm ít đồ.

Quan sát nhà không có ai và lợi dụng lúc chị Vân lấy nước ở trong bếp, Tuấn từ phía sau bịt miệng, kề dao vào cổ chị Vân, nói: “Em giết chị, em khổ quá, chị đưa vàng cho em”.

Hoảng sợ, chị Vân đẩy Tuấn ra và tri hô, liền bị Tuấn dùng dao cứa 2 nhát vào hàm và cổ.

Sau đó, Tuấn còn tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát làm chị Vân ngã xuống nền nhà.

Sợ bị đâm tiếp, chị Vân đã tháo 1 vòng đeo tay và 3 chiếc nhẫn vàng đưa cho Tuấn.

Nghĩ chị Vân sẽ chết Tuấn đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Lợi dụng lúc đó chị Vân bò sang nhà hàng xóm kêu cứu rồi ngất xỉu.

Lúc này, Tuấn bày chiêu giả vở làm người tốt, truy hô “cướp, cướp” để tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Do được chữa trị kịp thời, chị Vân may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại sức khỏe 61%.

Sau khi gây án, Tuấn mang bán số tài sản cướp được, bỏ trốn về nhà vợ nhỏ ở Nghệ An.

Đến ngày 16.11.2012, Tuấn đã đến công an đầu thú.

Theo HĐXX phúc thẩm, hành vi của bị cáo rất dã man, có hành động xảo quyệt nhằm che dấu tội phạm là tình tiết tăng nặng, dù có đơn xin giảm án của bị hại nhưng hành vi của bị cáo cố ý phạm tội đến cùng, nạn nhân không chết do may mắn nên HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Bắt kẻ trộm xe, lộ kẻ giết người
>> Vì chút nước sạch mà giết người
>> Nghi phạm giết người, cướp vàng ra đầu thú
>> Hai tên cướp vàng táo tợn ra đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.