Dòng người đổ về Vũng Chùa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

03/05/2014 15:14 GMT+7

(TNO) Những ngày gần dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2014), dòng người đổ về Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đông hơn bao giờ hết.

(TNO) Những ngày gần dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2014), dòng người đổ về Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đông hơn bao giờ hết.

>> Điện Biên Phủ trong mắt nhiếp ảnh gia người Pháp
>> Điện Biên trời mát trong dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ
>> Điện Biên Phủ trên tranh

Con đường vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được rải nhựa
Con đường vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được rải nhựa

Trong đó, có nhiều đoàn cán bộ, nhân dân ở các tỉnh, thành miền Nam hướng về Điện Biên Phủ và trên hành trình về cội đó, các đoàn đều ghé thăm và dâng hương tại nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thông tin trên Facebook chính thức do gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp lập cho biết chỉ riêng trong ngày 2.5 đã có 34.000 người đến “tri ân và tưởng nhớ người anh Cả bộ đội cụ Hồ”.

Mặc dù giữa trưa nắng nóng nhưng những dòng xe liên tục nối đuôi nhau vào Vũng Chùa. Cán bộ, nhân dân ở các tỉnh, thành phía bắc cũng đến với Đại tướng. Đó là đoàn cán bộ Hội phụ nữ thị xã Cửa Lò (Nghệ An), đoàn cán bộ đến từ tỉnh Nam Định…

Bảng chỉ dẫn ở Vũng Chùa
Bảng chỉ dẫn ở Vũng Chùa

Trong dòng người hướng đến Đại tướng, có rất nhiều đoàn là gia đình hay chỉ là cá nhân.

Trong đó, Thanh Niên Online đã ghi lại được những hình ảnh hết sức cảm động như cảnh hai người thân dìu một cụ già lom khom đến viếng Đại tướng.

Hay như gia đình cụ Võ Nguyên Sử (83 tuổi, ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đi viếng Đại tướng, cụ Sử đưa cả cháu và chắt đi cùng, như một lời gửi gắm, nhắn nhủ đến con cháu về tinh thần biết ơn, uống nước nhớ nguồn.

Bước chân không còn nhanh nhẹn nhưng cụ Sử còn minh mẫn lắm, cụ trò chuyện: “Bữa giờ tôi muốn đi thăm Đại tướng lắm rồi nhưng vì mưa gió không có sức khỏe để đi. Chỉ mong trời nắng để đi, khi nắng lên tôi mừng lắm, bảo con cháu sắp xếp đưa đi liền. Gì thì tôi cũng phải đi thăm Đại tướng một lần mới được”.

Ngày đêm canh giữ

Từ ngày Đại tướng về yên nghỉ tại Vũng Chùa, lực lượng bộ đội biên phòng được vinh dự giao trọng trách canh gác, bảo vệ khu mộ, đảm bảo an ninh khu vực cũng như hướng dẫn du khách thăm viếng.

 Một cụ già được người thân dìu đi viếng Đại tướng
Một cụ già được người thân dìu đi viếng Đại tướng

Khách đến sẽ được các chiến sĩ hướng dẫn làm thủ tục đăng ký, xếp hàng theo thứ tự. Để đảm bảo an toàn, du khách không được mang theo hành lý lên khu mộ. Ngoài ra, các chiến sĩ biên phòng còn luôn phải để mắt tới cách ăn mặc của từng người, trước khi lên viếng phải áo quần nghiêm chỉnh, ai mang quần cọc lập tức được yêu cầu đi thay quần dài để giữ tính tôn nghiêm.

 Cụ Sử và con, cháu, chắt cùng nhau đi viếng Đại tướng
Cụ Sử và con, cháu, chắt cùng nhau đi viếng Đại tướng

Hầu như giờ nào cũng có khách đến thăm viếng mộ nên lực lượng bảo vệ luôn hoạt động cật lực. Thế nhưng không có chiến sĩ nào nao núng, ai cũng một lòng quyết tâm giữ vững vị trí, hoàn thành nhiệm vụ.

Trung úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng Đội bảo vệ, cho biết sắp đến các ngày lễ lớn, trong đó có lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nên dự tính lượng khách sẽ tăng đột biến. Vì thế, đội bảo vệ đã lên các phương án bảo vệ, tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo việc thăm viếng diễn ra trật tự.

 Ai cũng muốn dâng nén hương thành kính lên mộ phần Đại tướng
Ai cũng muốn dâng nén hương thành kính lên mộ phần Đại tướng

 Lực lượng biên phòng Quảng Bình luôn túc trực, đảm bảo an ninh trong khu vực
Lực lượng biên phòng Quảng Bình luôn túc trực, đảm bảo an ninh trong khu vực

 Gần đến dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, dòng người đến viếng mộ ngày một đông
Gần đến dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, dòng người đến viếng mộ ngày một đông

 Một khách nữ gửi tặng lá cờ Tổ quốc; theo quy định, du khách muốn tặng gì sẽ gặp và trao cho đại diện gia đình Đại tướng, nhưng vì thấy tình thế khách không có thời gian nên lực lượng biên phòng đồng ý nhận thay
Một khách nữ gửi tặng lá cờ Tổ quốc; theo quy định, du khách muốn tặng gì sẽ gặp và trao cho đại diện gia đình Đại tướng, nhưng vì thấy tình thế khách không có thời gian nên lực lượng biên phòng đồng ý nhận thay

 Khách đến viếng đông nên phải xếp hàng theo thứ tự, và để đảm bảo trật tự
Khách đến viếng đông nên phải xếp hàng theo thứ tự, và để đảm bảo trật tự

 Nhiều cựu chiến binh đến viếng Đại tướng
Nhiều cựu chiến binh đến viếng Đại tướng

Bài và ảnh: Trương Quang Nam

>> Mở tuyến du lịch đến Vũng Chùa
>> Nhiều người đổ về Vũng Chùa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Vũng Chùa - Đảo Yến
>> Người dân đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến
>> Bác Giáp đã có ý định về Vũng Chùa - Đảo Yến khi còn sống
>> Cận cảnh Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Chính thức chọn Vũng Chùa - Đảo Yến để an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng ở Vũng Chùa - Đảo Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.