Người trương bảng tìm vợ đã đoàn tụ gia đình

05/07/2014 03:25 GMT+7

Ngày 4.7, anh Nguyễn Hoàng Thuận (36 tuổi, ở trọ tại P.4, TP.Vĩnh Long, người trương bảng tìm vợ xôn xao dư luận những ngày qua) cho biết vợ anh đã đọc được thông tin trên Báo Thanh Niên nên tha thứ lỗi lầm và quay về đoàn tụ gia đình. Anh Thuận nói: “Vợ chồng gặp nhau chỉ biết khóc, vợ tôi đã tha thứ và cả hai quyết định bám trụ lại TP.Vĩnh Long kiếm việc làm nuôi con”.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140702/lang-thang-truong-bang-tim-vo-con.aspx

Vợ chồng anh Thuận cùng đứa con quấn quýt bên nhau chiều 4.7

Mấy ngày qua, chị Phương (vợ anh Thuận) không đến Vĩnh Long mà lên TP.HCM thuê nhà trọ bán vé số kiếm sống. Khi bà chủ nhà đọc báo thấy khuôn mặt giống chị nên cho hay. Chị Phương cùng con gái tức tốc đón xe khách từ TP.HCM về Vĩnh Long ngay trong đêm (rạng sáng 4.7) để gia đình đoàn tụ. Hiện tại, anh Thuận đang bán linh kiện điện thoại cũ ở vỉa hè TP.Vĩnh Long, còn chị Phương dự định sẽ kiếm việc làm liên quan tới nghề may.

Tin, ảnh: Thanh Đức

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.