Thiếu nữ bị giết rồi chôn giữa đồng: Kẻ thủ ác khai gì?

15/09/2014 14:25 GMT+7

(TNO) Những lời khai của kẻ thủ ác sát hại chị Tuyết cho thấy nghi phạm rắp tâm giết người cho bỏ ghét vì bị khước từ tình cảm.

>> Phát hiện thi thể một thiếu nữ chôn giữa đồng
>> Phát hiện thi thể thiếu nữ chôn giữa đồng: Nghi án bị hãm hiếp rồi sát hại phi tang
>> Bắt được nghi phạm sát hại thiếu nữ chôn giữa đồng


Chân dung kẻ thủ ác Lê Văn Phúc 

'Gây án quá man rợ'

Đó là nhận định của đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) về vụ án chị Nguyễn Thị Tuyết (20 tuổi, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị sát hại rồi đem chôn giữa đồng.

Theo thông tin từ PC45, sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, các trinh sát đã tỏa ra để điều tra. Đến 11 giờ 30 phút ngày 14.9, cơ quan công an đã triệu tập Lê Văn Phúc (21 tuổi, trú tại tổ 15, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để làm việc.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Phúc đã thừa nhận mình chính là hung thủ giết chị Tuyết vào đêm 10.9.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận, vào khoảng 21 giờ ngày 10.9, sau khi đi chơi về, Phúc lấy một cái rựa đi ra đường ngồi chờ chị Tuyết. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy chị Tuyết đi xe một mình, Phúc cầm rựa chém vào mặt khiến chị gục tại chỗ.

Sau đó, Phúc cởi quần chị Tuyết kéo ngược xuống đầu gối, cởi áo khoác và áo ngực cột 2 tay chị Tuyết lên đầu rồi kéo thi thể chị Tuyết qua một vạt đất trống cách đường khoảng 20 mét. Tiếp đó, Phúc dùng rựa và tay đào đất thành cái hố sâu 60 cm và kéo người chị Tuyết úp mặt xuống hố và lấp đất chôn.

“Sau khi gây án, Phúc về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Thậm chí, đến sáng 14.9, sau khi người nhà tìm thấy thi thể chị Tuyết, Phúc vẫn bình thản chơi bi da tại một tiệm cách hiện trường khoảng 300 mét. Trước khi gây án, Lê Văn Phúc đã tính toán rất kỹ và khi gây án thì rất quyết liệt, tàn bạo và man rợ”, đại tá Nghiệp thông tin.

Giết người vì quá căm ghét

Theo Phòng PC45, Lê Văn Phúc thuộc thành phần bất hảo tại địa phương. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng Phúc lại lười lao động, nghiện rượu và ma túy nặng.


Cán bộ công an kiểm tra thân thể của nghi phạm Phúc 

Phúc khai nhận, cách đây khoảng 6 tháng, Phúc gặp chị Tuyết trên đường, Phúc xin làm quen, buông lời tán tỉnh nhưng chị Tuyết không đồng ý và thẳng thừng khước từ tình cảm của Phúc.

Đã có lần chị Tuyết đòi đánh Phúc, bực tức, Phúc đã đến nhà của chị Tuyết tại thôn Mỹ Quý (xã Bình Quý) rồi dùng đá ném vào nhà.

Không dừng lại ở đó, Phúc đã toan tính và thực hiện hành vi gây án vào tối 10.9.

“Tiếp xúc với chúng tôi, ban đầu Phúc đờ đẫn, khai tầm bậy và nói sảng do Phúc lạm dụng rượu và hút chất gây nghiện quá nhiều. Thế nhưng, khi nhận tội, Phúc đã bộc lộ là người rất căm thù nạn nhân. Vì căm thù do không được yêu, Phúc đã ra tay rất dã man”, đại tá Nghiệp nhận định.

Theo đại tá Nghiệp, khi đến hiện trường, nhiều điều tra viên bước đầu nhận định đây có thể là vụ án hiếp dâm, giết người để phi tang bởi số tài sản của chị Tuyết không bị cướp.

Tuy nhiên, theo lời khai của Phúc, sau khi gây án, Phúc đã kéo thi thể chị Tuyết ra đám ruộng gần đường rồi kéo quần, cởi áo của nạn nhân và chỉ sờ soạng sau đó lấp đất chôn thi thể.

Sau khi gây án xong, Phúc tháo pin điện thoại của chị Tuyết rồi ném chiếc điện thoại này cùng mũ và dép của nạn nhân vào một bụi dứa gần hiện trường.

Tiếp đó, Phúc lấy chiếc xe máy mang BKS 92H1-224.22 của Tuyết chạy xa khoảng 2 km và đẩy xuống một con suối. Chiếc xe này sau đó được một người dân đánh cá tìm thấy.

12 giờ đồng hồ phá án

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp kể, sau khi nhận được tin báo, các trinh sát đã lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường. Xác định đây là một vụ án giết người, đại tá Nghiệp đã trực tiếp chỉ đạo các trinh sát về địa bàn thu thập thông tin.

Hiện trường để lại cho thấy đây có thể là vụ hãm hiếp và giết người do nhiều người gây ra.

Qua thu thập các thông tin liên quan và sàng lọc đối tượng, lực lượng PC45 xác định vụ án liên quan đến nhóm có 7 thanh niên trú tại thị trấn Hà Lam thường tụ tập gần khu vực hiện trường để nhậu nhẹt.

“Không phải là người địa phương thì không thể biết được nơi giấu chiếc xe máy của nạn nhân kín như thế được. Nhận định kẻ gây án là người địa phương, sau đó chúng tôi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ 30 phút ngày 14.9 đã tạm giữ Lê Văn Phúc để điều tra”, đại tá Nghiệp nói.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14.9, Phúc đã khai nhận mình là hung thủ và nguyên nhân là do căm thù nạn nhân.

Đại tá Nghiệp cho biết vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bài, ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.