Paris Hilton: "Đàn ông quan trọng hơn tiền bạc"

13/06/2005 15:49 GMT+7

Là một trong những người giàu có nhất thế giới khi chỉ mới ở tuổi 23, nhưng điều mà Paris Hilton quan tâm không phải là tiền... mà là đàn ông.

Bằng chứng là khi mới có 14 tuổi, cô đã đắm chìm vào những cuộc chơi bất tận, sa đà vào những cuộc tình ngắn ngủi và nhiều scandal. Chuyện tình của cô với những ngôi sao nổi trội trong làng giải trí bấy giờ phải kể đến: Leonardo Dicaprio, Edward Furlong, tay đấm bốc Oscar de la Hoya, đính hôn với người mẫu Jacson Shaw, cặp kè với ca sĩ Derek Whibley, rồi tiếp tục sa đà với Nick Carter (thành viên Backstreet Boys)... khiến giới truyền thông vô cùng "hâm mộ" cô nàng tuổi chỉ mới bẻ gẫy sừng trâu mà thành tích thì "long trời lở đất" này. Đặc biệt nhất phải kể đến cuộn băng nóng bỏng tình cảm miêu tả chi tiết chuyện tình cảm của cô với anh chàng Rick Solomon được tung ra khi cô mới 19 tuổi.

Với chiều cao khiêm tốn, cặp bánh chè và đôi bàn chân to nhất thế giới (nàng mang giày tương tương với số 43), Paris tự nhận là không đẹp nhưng ai cũng phải ngắm nhìn. Từ lúc sinh thời, không một ai dám làm phật ý cô dù chỉ là việc nhỏ nhất. Chưa ai dám nặng lời với cô dù chỉ một câu đùa (trừ những người bạn trai). Đơn giản bởi vì quyền lực và tiền bạc của cô đè bẹp tất cả mọi giọng nói, dù là hào sáng nhất. Và một điều ai cũng biết cô là người thừa kế tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới mang tên cô Hilton.

Tuy nhiên, để chứng tỏ sự nghiệp độc lập của mình sẽ là thước đo giá trị lâu dài, Paris Hilton quyết định đi làm. Và mặc dù tuyên ngôn của cô luôn là "không muốn thành người nổi tiếng" nhưng sự nghiệp người mẫu mà cô đã chọn năm 17 tuổi ít nhiều buộc cô phải phấn đấu để đạt được vinh quang.

Rồi các kịch bản phim ào ạt gửi đến, Paris Hilton hàm hồ dấn thân với mức cát xê chẳng thấm gì với chi tiêu hàng ngày của cô: "1 triệu đô la/phim". Nhưng dù sao, thu nhập này cũng đủ để cô tuyên bố: Tôi tự nuôi tôi.

Hiển nhiên Paris Hilton là người gặt hái thành công và vinh quang. Bằng chứng là khi sự nghiệp điện ảnh đang xuôi chèo mát mái thì cô lại e ấp nhận lời cầu hôn của anh chàng tỉ phú ngành tàu biển Paris Latsis, hơn cô 4 tuổi. Người duy nhất được Paris tuyên bố: "Anh ấy là người đầu tiên không nhòm ngó đến gia tài của tôi, anh ấy yêu tôi vì tôi là tôi".

Theo VNM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.