Sau những ngày ảm đạm, nắng ấm đã tràn về thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp. Nước sông Seine rút nhanh, đường đi bộ và ô tô hai bên bờ đã gần lộ diện.
Nhân viên các nhà hàng, du thuyền sông Seine bắt đầu dùng vòi xịt nước để rửa đi lớp phù sa mới kịp bám vào lối đi. Chỉ ít bữa nữa thôi, dòng Seine sẽ lại lững lờ êm trôi, tình nhân trai gái lại dập dìu trên hai lối đi vừa đang dần ngoi lên từ nước lũ.

tin liên quan
EURO 2016: Paris - Trái tim của nước PhápParis, trái tim của nước Pháp luôn được nhắc đến bằng những từ ngữ mỹ miều như kinh đô ánh sáng, kinh đô thời trang, nghệ thuật của cả châu Âu.
Trong ngày đầu Paris ấm áp, du khách và người dân đến tham quan Eiffel rất đông
|
Sông Seine rút nước, công nhân bắt đầu dọn dẹp, tẩy rửa di tích của đợt nước dâng kỷ lục
|
Cảnh sát vẫn hiện diện khắp nơi, khi mà tình trạng khẩn cấp vẫn chưa được dở bỏ từ vụ khủng bố tháng 11.2015
|
Kế bên chân tháp, một khu vực rộng mênh mông đã được quây lại để làm Fan Zone chuẩn bị cho EURO 2016, nhưng khoảng trống giữa chân tháp và Fan Zone vẫn còn đủ rộng để người ta tới chụp hình, lai rai hoặc hôn nhau đắm đuối. Nhiều nhóm học sinh tranh thủ luyện thi trên thảm cỏ, bởi kỳ thi trung học đang cận kề.
An ninh vẫn được thắt chặt mọi nơi, với những binh sĩ tiểu liên chắc trong tay, những viên cảnh sát được tranh bị tận kẽ răng.
Nhiều cô gái tranh thủ khoe vai trần và chụp hình trong nắng
|
Những gã bán rong không ngừng cảnh giới để phát hiện cảnh sát từ xa
|
Những trái bóng mới được gắn lên trên thảm cỏ đồi Montmartre
|
Có thể dễ dàng nhận ra họ trong màu áo, màu cờ cùng nét vui tươi, sôi nổi vốn là đặc trưng của những con người yêu bóng đá. Chỉ vài ngày nữa thôi, thành phố Paris hoa lệ, thành phố của ánh sáng, của những ngày hội hè bất tận, sẽ lại bùng cháy khi trái bóng lên ngôi.
Bình luận (0)