Paris rực lửa

28/05/2022 08:34 GMT+7

Stade de France sẽ cực kỳ nóng bỏng vào 2 giờ rạng sáng mai khi Liverpool và Real Madrid đối đầu nhau trong trận chung kết Champions League.

Hai đội bóng này đã biết rõ về nhau trong nhiều thập kỷ vì đây là lần gặp nhau thứ 3 của họ trong trận chung kết Cúp C1/Champions League và là lần thứ 9 ở châu Âu nói chung.

Chung kết UEFA Champions League Real Madrid - Liverpool: Câu chuyện "oan gia ngõ hẹp"

Tất nhiên, mọi thứ đã thay đổi đối với cả 2 đội kể từ trận chung kết vào năm 2018 mà phần thắng thuộc về Real (3-1). Liverpool hiện có Diaz và Thiago trong khi Ronaldo, RamosVarane đã rời khỏi Real. Liệu cách chơi lùi sâu của “kền kền trắng” có đóng vai trò quan trọng một lần nữa? Và liệu họ có thể sống sót trước cỗ máy Gegenpressing mà HLV Klopp sẽ triển khai?

Liverpool (phải) muốn thanh toán món nợ mà Real Madrid đã buộc họ phải vay trong trận chung kết Champions League 2018

Reuters

Real đã giành được chức vô địch La Liga nhưng tại Champions League, đội bóng của HLV Ancelotti đã phải chơi với tinh thần “Madrid không bao giờ đầu hàng” ở vòng 1/8 và bán kết. Sự kiên cường, gan dạ và quyết tâm đã giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vượt qua PSG và Man.City. Giờ đây, cùng với sự tỏa sáng rực rỡ của Benzema và thành tích tuyệt vời của HLV Ancelotti, Real có cơ hội tốt để giành chiếc cúp châu Âu thứ 14 trong lịch sử của mình.

Đội hình mạnh nhất của Real đã ổn định và hầu như không thay đổi trong các trận đấu quan trọng ở mùa này, với bộ ba tiền vệ giàu kinh nghiệm Modric, Kroos và Casemiro cho thấy tuổi tác không phải là vấn đề. Cặp trung vệ Alaba - Militao trông giống như đã chơi cùng nhau trong nhiều năm. Tuy nhiên, hàng tiền đạo là nơi HLV Ancelotti có chút đắn đo. Rodrygo đã tạo ra tác động lớn ở bán kết nhưng nhiều khả năng ông sẽ chọn Valverde, người có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn.

Về phần mình, HLV Klopp thừa nhận ông đang có trong tay đội hình mạnh nhất kể từ khi đặt chân đến Anfield vào năm 2015. Tiền đạo Diaz, sự bổ sung mới nhất cho dàn cầu thủ đa tài của Liverpool, đã đóng vai chính ở bán kết và có thể làm như vậy một lần nữa tại Paris, dù từ băng ghế dự bị hay ra sân ngay từ đầu.

Dễ nhận thấy là “Đoàn quân đỏ” đã có dấu hiệu mệt mỏi vào cuối mùa giải nhưng điều quan trọng là kể cả khi bị dẫn trước trong cả 4 trận đấu cuối cùng ở Premier League, họ vẫn giành được 10/12 điểm. Không thể vượt qua Man.City trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League, giờ đây Liverpool vẫn có cơ hội để đạt được một chiến tích phi thường với chiếc cúp thứ 3 trong mùa giải này.

Nói chung, việc vô hiệu hóa những tiền đạo hàng đầu như Benzema, Vinicius, Salah và Mane trong suốt 90 hoặc 120 phút gần như là điều không thể với các hàng phòng ngự dễ tổn thương của cả Liverpool lẫn Real. Do vậy, không loại trừ khả năng số phận của trận đấu sẽ được giải quyết bằng cuộc “đấu súng” trên chấm 11m. Tỷ lệ cược: Liverpool chấp nửa, thắng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.