Sự nghiệp của Penelope Cruz là hai câu chuyện trên hai lục địa. Tại châu u, cô là nàng thơ của đạo diễn Pedro Almodovar, là gương mặt lôi kéo công chúng đến các rạp chiếu bóng ở Tây Ban Nha và Ý, giành nhiều giải thưởng về diễn xuất.
Nhưng ở Mỹ, Cruz thường gặp vận rủi. Cô nghĩ những phim như All the Pretty Horses, Captain Corelli’s Mandolin thành công ở châu u sẽ đưa cô lên địa vị ngôi sao hàng đầu ở Mỹ song các phim đó đều thất bại về thương mại. Ngay cả phim tình cảm Vanilla Sky đóng chung với Tom Cruise rồi phim hành động Sahara đóng chung với Matthew McConaughey cũng không chinh phục được các khán giả Mỹ khó tính.
|
|
|
Vận rủi đó đang dần được Cruz thay đổi. Năm ngoái, cô đoạt giải Oscar cho diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Vicky Cristina Barcelona của đạo diễn Woody Allen, trở thành nữ diễn viên người TBN đầu tiên giành giải Oscar.
Cruz sinh ra ở một khu ngoại ô Madrid. Cha cô buôn bán phụ tùng xe hơi còn mẹ cô mở một salon làm đẹp. “Mẹ tôi làm việc với nhiều phụ nữ nên tôi được tiếp xúc với họ rất nhiều khi lớn lên”, Cruz nói, “Tôi thường ngồi đó quan sát họ giao tiếp với nhau và với mẹ tôi. Nó giống như một lớp dạy diễn xuất.” Có lẽ vì thế mà khả năng diễn xuất của Cruz đa dạng, các nhân vật nữ của cô đều có chiều sâu nội tâm.
Cha mẹ Cruz đăng ký cho cô theo học lớp ballet từ năm cô lên 4 tuổi. Những giờ đứng trên các đầu ngón chân khiến cô phát ngán: “Đó là một sự tàn bạo. Bạn thường phải nở nụ cười mặc dù rất đau.” Song cô cũng thừa nhận những giờ học ballet đã cho cô tính kiên nhẫn, dạy cô biết cách làm việc với cường độ cao, dưới sức ép lớn. 15 tuổi, Cruz bỏ ballet để bước vào nghiệp diễn viên, điều đó đối với cô như một sự giải thoát.
TỪ CHỐI TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG SEX
Các phim lớn đầu tiên Cruz đóng là Jamon, Jamon rồi Belle Epoque, bộ phim giành giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất năm 1992. Qua Jamon, Jamon công chiếu năm 1992, cô gái 18 tuổi Cruz bất ngờ trở thành biểu tượng phụ nữ mới của TBN: khêu gợi, tinh ranh, trần trụi, dằn vặt.
“Quá nhiều thứ đầy xung lượng đến với tôi khi đó làm tôi không thể kiểm soát được.” Cô quyết định tách biểu tượng sex mà người ta gán vào mình: “Tôi cắt tóc rất ngắn, không đóng những cảnh yêu đương, kể cả hôn trong nhiều năm. Người ta nói với tôi rằng tôi đang hủy hoại sự nghiệp của mình nhưng tôi làm việc đó theo sự mách bảo của trái tim và tôi không hối tiếc.”
Từ chối trở thành một biểu tượng sex ở TBN có thể lấy đi của Cruz một số cơ hội song có lẽ chính điều đó giúp Cruz trở thành diễn viên thành công hơn. Cô không bị thế giới showbiz nuốt chửng, cô có thời gian học, nhìn nhận cuộc sống sâu sắc để trở thành một diễn viên toàn diện. Nói thông thạo 4 thứ tiếng TBN, Anh, Ý, Pháp, Cruz có thể tham gia nhiều dự án phim.
Sự nghiệp của Cruz sẽ chỉ là làng nhàng nếu như không có sự cộng tác giữa cô với đạo diễn Almodovar, gương mặt tiêu biểu nhất của điện ảnh TBN. Với đạo diễn đồng tính 58 tuổi này, Cruz là cảm hứng để ông dựng các phim Live Flesh, All About My Mother, Volver, Broken Embraces. “Chúng tôi email cho nhau 3 lần/tuần. Email của ông ấy như một bài thơ, tôi thường cười bò ra sàn khi đọc những email đó. Ông ấy là một người hài hước, rất thông minh và phức tạp.”
Almadovar giống Cruz khi còn là một cô bé ở salon làm đẹp của mẹ cô ở điểm rất thích quan sát phụ nữ. Almadovar nói rằng ông thích làm phim về phụ nữ vì “họ có nhiều bí mật, có nhiều khả năng gây bất ngờ hơn, trơ tráo hơn, họ nói với các bạn gái của họ ngay cả những chuyện phòng the của họ”.
Những chuyện ngồi lê đôi mách của phụ nữ là niềm say mê đối với Almadovar từ khi ông còn là một cậu bé chuyên đi nghe lén chuyện kín ở các góc phố xứ Mantra. “Kể cả bây giờ, nếu tôi nhìn thấy một nhóm phụ nữ ngồi với nhau, tôi vẫn tò mò muốn biết họ nói với nhau những gì.”
Ngay cả Almadovar cũng khó khăn trong việc định nghĩa dòng phim của ông nhưng các phim của ông thường nói về tầng lớp dưới ở thành thị với những yếu tố khiêu khích, scandal như gái điếm, đồng tính, những bà nội trợ tuyệt vọng.
All About My Mother đoạt giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất năm 1999 là phim nói về những người phụ nữ bất hạnh, trong đó Cruz đóng vai một nữ tu sĩ bị chết vì bệnh AIDS lây nhiễm qua quan hệ tình dục. Phim mới nhất mà Almadovar và Cruz hợp tác là Broken Embraces là ứng viên nặng ký cho giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2009.
NHỮNG CUỘC TÌNH NẢY SINH TỪ CÔNG VIỆC
Sở hữu một thân hình tuyệt vời, một đôi mắt biết nói, Cruz thường hớp hồn các bạn diễn, biến phim giả thành tình thật. Cô cặp với Matt Damon sau khi hai người diễn chung với nhau phim All the Pretty Horses. Tiếp đó là mối quan hệ với Nicolas Cage sau phim Captain Corelli's Mandolin, người mà cô đánh giá là dạy cô diễn xuất rất nhiều và ngày nào cũng cho cô một sự ngạc nhiên.
Năm 2001, sau phim Vanilla Sky, Cruz giật Tom Cruise ra khỏi tay Nicole Kidman. Cuộc tình này tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo giới cho đến năm 2004 khi họ chia tay. Đến phim Sahara năm 2005, tài tử McConaughey lọt vào vòng tay của cô.
Còn bây giờ? Cruz đang sống chung với diễn viên đồng hương đang lên Javier Bardem, người đã diễn chung với cô trong các phim Jamon, Jamon, Live Flesh và Vicky Cristina Barcelona. Bardem là nam diễn viên TBN đầu tiên giành giải Oscar khi anh diễn vai phụ trong phim No Country for Old Men năm 2007. Họ nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung Vicky Cristina Barcelona.
5 bạn diễn, 5 mối tình nhưng Cruz khẳng định: “Tôi không bao giờ vướng vào lưới tình với những bạn diễn trong thời gian làm việc chung. Những mối tình đều đến sau khi kết thúc thời gian làm phim. Mới đầu là hợp tác, rồi là bạn và sau đó... bạn không bao giờ biết trước điều gì xảy ra. Chuyện tình cảm luôn bí ẩn, không thể lên kế hoạch được.”
Cruz nói vậy, tuy nhiên Bardem cần đề phòng những bạn diễn chung với Cruz trong thời gian tới. Chuyện tình cảm luôn bí ẩn mà.
Penelope Cruz
Tên đầy đủ: Penelope Cruz Sanchez Sinh ngày: 28-4-1974 Nghiệp diễn: từ 1988 đến nay, đóng 43 phim nhựa Các giải thưởng: * 3 giải Goya cho DV nữ xuất sắc nhất TBN, 2 giải cho DV nữ xuất sắc nhất châu u, giải DV nữ xuất sắc nhất Cannes, giải David di Donatello cho DV nữ xuất sắc nhất Ý. * Giải Oscar cho nữ DV phụ, giải Goya và giải BAFTA (Viện hàn lâm điện ảnh và truyền hình Anh) qua phim Vicky Cristina Barcelona. |
Đinh Hiệp

Bình luận (0)