Phá án bằng đòn cân não

18/08/2010 00:45 GMT+7

Trong quá trình điều tra các vụ trọng án mà nghi phạm là những sát thủ máu lạnh, luôn mang vũ khí trong người, lực lượng công an luôn phải đối diện với hiểm nguy thường trực. Nhưng cũng có không ít trường hợp nghi phạm ra đầu thú sau các biện pháp đấu trí nhẹ nhàng...

Theo đại úy Hoàng Văn Định, Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh, trong các vụ án giết người, những tên sát thủ đều biết bản thân sẽ lãnh án cao nên gây án xong là “lặn” khỏi địa phương luôn.

Vụ án Ngô Tiến Long (SN 1974, ở Bình Liêu, Quảng Ninh) và đồng phạm giết người là một ví dụ. Do mâu thuẫn trong kinh doanh với anh Nguyễn Đăng Công (SN 1978, cũng ở Bình Liêu) nên Long nhờ Từ Đức Cường (SN 1978, ở Hạ Long) tìm người “xử” anh Công. Sau đó, Cường thuê được Trần Quang Hùng (SN 1982, ở Hải Phòng) thực hiện. Khoảng gần 6 giờ sáng ngày 8.11.2008, Hùng được sự giúp sức của một số đối tượng khác đã bắn chết anh Công ngay trên ô tô khách. Sau khi gây án, tất cả đều bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng phá án, mà chủ lực là đội trọng án, tổ chức truy bắt khắp nơi, từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng..., thậm chí nằm ở Trảng Bom, Đồng Nai cả tuần, nhưng tội phạm vẫn bóng chim, tăm cá.

 
 Từ Đức Cường, đối tượng ra đầu thú trong vụ Ngô Tiến Long cùng đồng bọn giết người

Vụ án giết người xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 10.5.2010 tại khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh cũng vậy. Nguyễn Viết Thủy (SN 1988, ở Hải Phòng) cùng 7 đối tượng do có mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, ở Hạ Long) nên đã dùng dao đuổi chém làm anh Tuấn chết tại chỗ. Ngay sau khi gây án, cả 8 sát thủ đều nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ án xảy ra trong đêm, nhân chứng lại không có khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn... 

“Đâu thể làm khác khi các anh đã chơi đẹp”

Trong vụ án Ngô Tiến Long cùng đồng bọn giết người, đội trọng án xác định Từ Đức Cường là mắt xích quan trọng của vụ án, nếu không bắt được Cường thì Long thoát tội chủ mưu. Thế nhưng thời gian này, Cường đã sinh sống ổn định ở Trung Quốc, nói tiếng và sinh hoạt như một người Trung Quốc chính gốc, nên bắt Cường là việc rất khó.

Đúng lúc này, bố đẻ của Cường đang ốm nặng khó qua khỏi. Phương án vận động đầu thú lập tức được lực lượng phá án lựa chọn. Biết Cường rất thương bố, muốn về gặp bố nhưng không dám vì sợ bị bắt, nên lực lượng phá án đã tiếp cận gia đình Cường, phân tích để gia đình thấy nếu đầu thú Cường sẽ được hưởng khoan hồng, sẽ được giảm án... nhằm qua đó tác động cho chính gia đình tìm cách vận động Cường về. Song song đó, lực lượng phá án cũng bắn tin qua một số bạn bè thân vẫn liên lạc với Cường, nếu không đầu thú, nếu tiếp tục sống mà phải lẩn trốn như thế thì Cường sẽ không còn có cơ hội gặp lại bố mình.

Đòn tâm lý cuối cùng cũng có hiệu quả. Cường đồng ý ra đầu thú nhưng với một điều kiện phải được về ở với bố đẻ một đêm rồi mới ra trình diện. Tình huống này thực sự làm đau đầu lực lượng phá án. Nhân đạo để Cường về nhà gặp bố đẻ đang trong cơn thập tử nhất sinh là điều nên làm, nhưng nếu Cường lại trốn thì sao? Và nếu Cường manh động thì cũng khó mà xử lý triệt để vì như thế chủ mưu là Ngô Tiến Long sẽ thoát.

Bàn bạc, cân nhắc mãi..., cuối cùng phương án để Cường về nhà thăm bố một đêm trọn vẹn được lựa chọn, tất nhiên các biện pháp nghiệp vụ đề phòng nghi phạm bỏ trốn, manh động cũng được giăng ra. Đêm đó, trung tá Nguyễn Hải Phong, Đội trưởng và đại úy Hoàng Văn Định, Đội phó đội trọng án thức trắng, đầu óc căng thẳng phân tích các báo cáo từ “hiện trường” gửi về để đưa ra các biện pháp hợp lý, an toàn và hiệu quả. Đến khi Cường đến cơ quan công an đầu thú, lực lượng phá án mới thở phào nhẹ nhõm. Cường nói với cán bộ điều tra: “Biết đầu thú là sẽ phải nhận mức án cao, nhưng em vẫn đến vì em đâu thể làm khác khi các anh đã chơi đẹp, đã rất sòng phẳng cho em một đêm trọn vẹn bên bố em. Không được gặp ông cụ thì có chết em cũng chẳng nhắm mắt được, giờ thì em có thể thanh thản ngồi tù được rồi”.                

Không giấu diếm thông tin

Còn với vụ án Nguyễn Viết Thủy và 7 đồng bọn tham gia vụ giết người ngày 10.5.2010 thì phương án vận động đầu thú lại hoàn toàn khác. Thường thì với các vụ trọng án thông tin phải bí mật để tổ chức truy bắt, nhưng riêng vụ án này, thượng tá Nhâm Ngọc Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo trực tiếp không giấu diếm thông tin “gặp người nhà đâu, vận động ở đó”. Mấu chốt là phải vận động đồng thời tất cả gia đình các đối tượng phạm tội mới có kết quả.

Lực lượng phá án cũng nắm bắt được Thủy là đối tượng từng đi nghĩa vụ trong ngành công an nên dù sao cũng có nhận thức về pháp luật, mặt khác các đối tượng tuy bỏ trốn đến nhiều địa phương nhưng vẫn có liên lạc với nhau. Vì thế, phương án đưa ra là tập trung vào Thủy. Trinh sát đã thông qua bạn bè để tìm cách liên lạc, kêu gọi Thủy sớm đầu thú.

Mặt khác, các trinh sát, thậm chí cả lãnh đạo đội, chia nhau tìm đến từng gia đình các đối tượng để vận động. “Có gia đình khi nghe các trinh sát phân tích đã đồng ý kêu gọi con, em về đầu thú. Nhưng cũng không ít gia đình tỏ ý nghi ngờ, thậm chí còn có thái độ bất hợp tác. Tuy vậy, với phương châm một lần không thuyết phục được thì nhiều lần ắt có kết quả nên không ai bảo ai tất cả đội đều kiên trì theo sát vụ việc”, đại úy Hoàng Văn Định nói. Kết quả, chỉ trong 3 ngày, 6 trong tổng số 8 đối tượng trong vụ án đã ra đầu thú.

“Trong mỗi sát thủ vẫn có một phần người, một tâm thức hướng thiện. Nhiều thủ phạm giết người bỏ trốn kể với chúng tôi rằng họ rất khó ngủ, luôn có cảm giác bất an. Chính vì vậy, nếu tác động được người phạm tội ra đầu thú sẽ giúp chính họ được giảm hình phạt rất nhiều, lại tránh được việc họ có thể tiếp tục phạm tội và phạm tội nghiêm trọng hơn trong quá trình trốn chạỵ. Khi đầu thú cũng là cách họ giải thoát khỏi dằn vặt về lương tâm. Với lực lượng công an, vận động một đối tượng truy nã ra đầu thú sẽ bớt đi rất nhiều chi phí, mồ hôi, công sức, thậm chí cả máu các cán bộ chiến sĩ bủa vây, truy bắt” - đại úy Hoàng Văn Định, Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.