Trong buổi tiếp xúc với các nhà báo chiều 5/8 để thông tin một số chi tiết ban đầu về chiến công mới này, các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đã không giấu được những nét rạng ngời trên gương mặt vẫn còn nhiều "vết tích" của những đêm săn lùng bọn cướp.
|
|
Chiều 5/8, thượng tá Phan Anh Minh (ảnh), Phó giám đốc Công an TP.HCM đã trao giấy khen và phần thưởng đột xuất của Ban Giám đốc Công an TP.HCM cho lực lượng PC14 trực tiếp phá án. Trong phút giải lao mừng công, ông Phan Anh Minh cũng không quên nhắc nhở cấp dưới của mình lưu ý hơn nữa "hiện tượng hình thành quá nhanh của các băng nhóm, trang bị vũ khí và gây án liên tục" như vụ án này. |
Từ những lời khai ban đầu của 7 đối tượng này, một số vụ cướp đã lần lượt được "tái hiện". Bắt đầu từ đêm 29/6/2005, Vũ chở Thao, Thiện chở Sáu "nhỏ", Minh "trắng" chở Tèo đi... lòng vòng thành phố "săn hàng" và phát hiện một thanh niên đi xe DD đỏ vừa rời khỏi một tiệm vàng. Theo "con mồi" đến khu vực đường Lý Thường Kiệt (P.6, Q.Tân Bình) thì Vũ ép xe, Thao ngồi sau chĩa súng khống chế nạn nhân và giật túi xách.
1 giờ sáng ngày 1/7, cũng với "kịch bản" trên, bọn cướp xuất phát từ hướng cầu Bò Lục (Q.8) đến đường Hòa Bình (Q.11) thì phát hiện một đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe Dylan biển số 52U2-2066. Theo "con mồi" đến khu vực địa bàn Q.Tân Phú thì bọn chúng ra tay. Thao chĩa súng khống chế nạn nhân còn Sáu "nhỏ" cướp xe đem đi gửi và tẩu thoát. Kết quả "phi vụ" này, bọn chúng thu được 27 triệu đồng tiền bán xe và chia nhau tiêu xài. Rồi chỉ 22 giờ đồng hồ sau đó, cả bọn lại "lên đường" và "xơi" gọn chiếc Nouvo (biển số 51M1-1828) của một thanh niên ở khu vực đường Đỗ Ngọc Thạnh (P.4, Q.11). Đáng nói là trong "phi vụ" này, khi thấy nạn nhân có dấu hiệu chống đối thì "anh cả" Thao đã không ngần ngại dùng báng súng đập vào đầu nạn nhân và nã một phát súng "cảnh cáo" như chốn không người trước khi rút chạy. Chiếc Nouvo trị giá hàng chục triệu đồng nhưng chúng chỉ bán rẻ 5 triệu đồng để lấy "tiền nóng" chia nhau rồi tiếp tục... nghĩ đến những "con mồi" khác.
Sự liều lĩnh và nguy hiểm của bọn cướp được bộc lộ rõ nhất trong vụ cướp xe Dylan (biển số 52N9-9393) ở đường số 41, thuộc địa bàn Q.8. Khi bị nạn nhân hô hoán, Thao đã nhấn tay bóp cò bắn thẳng vào đùi nạn nhân rồi bỏ chạy. Chiếc xe này bọn cướp bán được 1.700 USD và 2 triệu đồng. Tất cả các đối tượng của băng nhóm này đều có tiền án tiền sự, trong đó Vũ "sát thủ" đang có lệnh truy nã của Công an Q.11. Cả bốn vụ cướp trên đều do Thao chủ mưu và là người trực tiếp cầm súng uy hiếp, bắn các nạn nhân; còn Minh "trắng" đóng vai chỉ điểm, cản địa. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt một số đối tượng còn lại đang lẩn trốn.
Theo thiếu tá Nguyễn Hoàng Thắng, Đội trưởng Đội 3, sự thành công của chuyên án này còn nhờ vào sự đóng góp không nhỏ từ phía người dân. Hầu như các thông tin quan trọng ban đầu về chiếc xe Dylan bị cướp đều được người dân (dù tình cờ phát hiện) đã kịp báo về cho cơ quan chức năng.
Thành Trung - Minh Thanh

Chiều 5/8, thượng tá Phan Anh Minh (ảnh), Phó giám đốc Công an TP.HCM đã trao giấy khen và phần thưởng đột xuất của Ban Giám đốc Công an TP.HCM cho lực lượng PC14 trực tiếp phá án. Trong phút giải lao mừng công, ông Phan Anh Minh cũng không quên nhắc nhở cấp dưới của mình lưu ý hơn nữa "hiện tượng hình thành quá nhanh của các băng nhóm, trang bị vũ khí và gây án liên tục" như vụ án này.
Bình luận (0)