Phá cỗ đêm rằm !

16/09/2005 22:49 GMT+7

Trẻ con rồng rắn lên mây đón Trung thu Đó là một xóm nghèo ở xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Con đường mùa thu không có lá vàng thơ mộng, chỉ có sình lầy do mưa. Nhưng, điều đó không hề gì. Để đón Trung thu cho bọn trẻ, những người lớn dễ thương đã dùng tro trấu, gạch bằng đất nung đập vụn để trải lên mặt đường lầy lội. Những mô sình đất sét trơn trợt đã được san bằng. "Tất cả là để tụi nhỏ có một bữa rước đèn thật vui".

Tan lễ chiều, đám con nít rồng rắn lên mây, tay xách lồng đèn con bướm bằng giấy màu đỏ, xanh, vàng hớn hở cười đi dọc con đường sạch sẽ ven sông Cái. Đứa nào chưa có hay làm rách đèn thì cầm lon sữa bò đục năm sáu lỗ thành hình bông mai rồi cười tí tởn vì đèn của mình không dễ bị tắt. Tùng dinh dinh... một bầy con nít nối đuôi nhau hát vang ở một khúc sông dài: "Tết Trung thu rước đèn đi chơi...". Không có một phố phường nào cả. Chỉ có dòng sông Cái rộng lớn dập dờn hoa lửa Trung thu và tiếng cười trong trẻo của những đứa con nít ngày ấy. Bây giờ, trẻ em có nhiều đồ chơi, lồng đèn con bướm thành cổ tích xa vời, thành "quê mùa một cục" nên cũng chẳng còn hình ảnh rồng rắn lên mây đáng yêu ngày ấy nữa.

 

·Sinh viên lãng mạn với trăng, sao

 

62 triệu đồng tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em VN

 

Sáng ngày 16.9, thông qua Báo Thanh Niên, các mạnh thường quân đã ủng hộ 62 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật... Các mạnh thường quân gồm: Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn ủng hộ 15 triệu đồng, Công ty Gạch Đồng Tâm: 10 triệu đồng, Công ty Tân Việt Á Đà Nẵng: 10 triệu đồng, Công ty TNHH Thuận Gia: 2 triệu đồng, Sài Gòn Pearl (Công ty LD Việt Nam LAND SSG): 20 triệu đồng, một cá nhân ở TP.HCM: 5 triệu đồng.

 

Báo Thanh Niên xin cảm ơn các mạnh thường quân đã đóng góp số tiền trên vào Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tấm lòng của quý vị không những có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần mà còn tạo cho các em có cơ hội giao lưu, vui chơi và hòa nhập với cộng đồng, giúp cho trẻ em nghèo có một Trung thu thật đầm ấm và vui vẻ. Chương trình trao tài trợ sẽ được nối cầu truyền hình trực tiếp vào tối 17.9 tại Hà Nội và TP.HCM.

 

Mùa Trung thu với sinh viên ở ký túc xá ĐH Cần Thơ còn vui hơn Tết. Vì Tết thì ai đã về nhà nấy, không còn gặp nhau được. Riêng Trung thu thì khác. Vừa mới nghỉ hè lên, túi ai cũng "nằng nặng" một chút. Những ai quê ở Sóc Trăng, quê hương bánh pía thì Trung thu là dịp để khao bạn bè ăn chút hương vị quê nhà đằm thắm. Những chiếc bánh được cắt đều, chia nhau. Mua thêm nửa ký đèn cầy (nến) nhỏ của tụi con nít hay đốt đèn Trung thu, mấy ký cóc ổi rồi cộng thêm một bình trà đá to, thêm một chàng mơ mộng đi mượn cây đàn ghi-ta, thế là có Trung thu, ngồi xoay vòng tròn để phá cỗ đêm rằm. Bắt đầu là những ca khúc có "trăng"  và "Trung thu"; sau đó thì "sao", "trời", "mây", "nước" gì cũng được. Đàn và hát chán, cả đám lại tắt điện trong phòng, ra ngoài trời nhìn trăng tròn. Rồi lại có những ước mơ được tỏ bày ra thành tiếng hoặc thầm lặng ước trong lòng. Có một cô bạn lãng mạn ngày ấy khi gặp lại tôi trong mùa Trung thu rồi đã bẽn lẽn kể về cái mơ ước ngày xưa mà cô đã viết vào trong mảnh giấy rồi đốt cháy: "Ước gì Trung thu năm nào mình cũng được ai đó tặng cho một cái lồng đèn".

 

Mỗi người  có một mùa cổ tích thuộc về ngày xưa yêu dấu. Có thể có những ký ức vui, cũng lại có những ký ức buồn. Nhưng đẹp nhất vẫn là những gì đã thành niềm tin sâu lắng trong tâm hồn mình. Những kỷ niệm ấy vẫn trở về vào mỗi mùa trăng mỗi khi rưng rưng lòng lắng nghe câu hát của nhạc sĩ Lê Thương: "Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ".

 

Trung thu khắp nơi

 

TP Hồ Chí Minh: Trong 2 ngày 16 và 18.9, nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh TP.HCM tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương" cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, sinh viên, thanh niên tình nguyện Những ước mơ xanh tặng bánh trung thu, sinh hoạt thiếu nhi với trẻ khiếm thị nhà mở Nhật Hồng... Chương trình do Công ty VMEP và Kinh Đô đã tài trợ kinh phí cho những hoạt động trên. (N.L)

 

Đà Nẵng: Hôm nay ngày 17.9, chương trình "Trung thu cho bé", dành riêng cho trẻ em nghèo, bất hạnh, do Hội Bảo trợ trẻ em nghèo TP Đà Nẵng phối hợp với Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố được diễn ra tại Công viên 29.3. Chương trình với sự tham dự của hàng chục đội lân đến từ các quận huyện trên địa bàn thành phố. Những đội lân đã trình diễn những màn múa lân hết sức thu hút, sôi nổi. Trước đó, trong 2 ngày 14 và 15, tại Công viên nước Đà Nẵng cũng đã diễn ra Hội thi múa lân, thu hút hàng ngàn trẻ em TP Đà Nẵng. (Diệu Hiền)

 

 

Hạ Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.