Phá đường dây "thuốc lắc" cực lớn tại TP.HCM

09/05/2007 23:17 GMT+7

Hôm qua 9.5, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) - Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây ma túy tổng hợp “thuốc lắc” do Nguyễn Tuấn Khanh (tự Khanh "hen", 48 tuổi, tạm trú ở Q.2) cầm đầu. Có ít nhất 7 người trong đường dây này đã bị bắt, một lượng "thuốc lắc" khổng lồ bị thu giữ. Đây được coi là đường dây ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay bị PC17 triệt phá.

Vị khách "sộp" của vũ trường

Trong quá trình thực hiện kế hoạch số 02/KH-PC17 đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố (VA 107E), PC17 nhận được nhiều thông tin báo cáo về đường dây mua bán, vận chuyển "thuốc lắc" chuyên cung cấp cho các quán bar, vũ trường... trên địa bàn TP.HCM do Nguyễn Hoàng Hùng tổ chức.

Lập tức, Ban chỉ huy PC17 đã chỉ đạo lực lượng trinh sát điều tra cơ bản, xác minh ngoại tuyến làm rõ phương thức thủ đoạn mua bán của các đối tượng nằm trong đường dây này để giăng lưới phá án. Qua nhiều tháng cật lực điều nghiên, nhóm trinh sát đã gom được đầu mối quan trọng chuyên cung cấp "thuốc lắc" cho một số quán bar, vũ trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố, đặc biệt là tại Q.1. Từ manh mối mong manh về một người tên Khanh, biệt danh Khanh "hen" (do chuyên uống Hennessy), Việt kiều Úc, thường xuyên xuất hiện ở những bar, vũ trường như Gosship, Pokano, Blue, Corner..., các trinh sát đã lần ra một mạng lưới tội phạm quy mô lớn. Khanh luôn ngồi "mâm trên" tại các bàn vip sát sàn nhảy và lúc nào bên cạnh y cũng có 2 - 3 cô gái chân dài cùng một số "cận vệ" gốc Hải Phòng.

Trong số các nơi Khanh thường lui tới, có thể nói Gosship là "vũ trường ruột" của y. Tối nào Gosship cũng dành riêng cho Khanh một bàn, trên để bảng Mr Khanh. Hôm nào không thấy Khanh đến, nhân viên đợi đến 23 giờ, sau đó mới gọi điện thoại cho "anh Khanh" hỏi xem có đến hay không. Nếu Khanh không đến, quản lý vũ trường mới dám "bán" bàn cho khách khác...  Khanh "hen" là ai mà lại có cung cách của một ông "trùm" trong thế giới ăn chơi tập trung những dân "lắc" thâu đêm suốt sáng?

Chân tướng trùm "thuốc lắc"

Để trả lời câu hỏi trên, thượng tá Lê Thanh Liêm, Trưởng phòng PC17 đã lập tức gửi công văn cho Văn phòng liên lạc cảnh sát Liên bang Úc tại TP.HCM (AFP) để xác minh lai lịch của nhân vật khả nghi này. 3 ngày sau, AFP đã có công văn phúc đáp cung cấp những thông tin về Khanh "hen". Theo đó, họ tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Khanh (sinh năm 1959), được cấp những hộ chiếu E7017810, J1436627, J0391216 và J2066052; là nghi can liên quan đến một vụ giết người ở Úc. Khanh xuất cảnh ra khỏi Úc từ năm 1992 đến nay; nghi liên quan đến một vụ vận chuyển ma túy từ TP.HCM qua Úc... Ngoài ra, PC17 cũng xác định được Khanh có đến 4 hộ chiếu, 3 hộ chiếu đã hết hạn. Để gia hạn hộ chiếu mà không cần phải về Úc, Khanh xuất cảnh qua nước thứ 3 (Campuchia, Thái Lan). Khanh có 2 vợ ở Mỹ, thời gian y xuất cảnh ở Úc cũng là lúc y quay về VN sinh sống. Khanh đã từng hùn vốn với một người bạn tên Tony Chan (Việt kiều Úc) làm ăn trong một dự án mua bán đất ở Q.2. Tony Chan đưa cho Khanh 200 lượng vàng và sau đó đã phải... kiện Khanh ở TAND Q.1 để đòi lại tiền. Chưa dừng lại đó, Khanh đã từng lừa tiền lẫn tình của một nữ sinh viên ở TP.HCM. Trước đây, gia đình cô T.A.Đ (22 tuổi, quê Kiên Giang, sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở TP.HCM, gia đình rất khá giả) đã nhờ Khanh làm... đám cưới giả với Đ. để Đ. được định cư ở Úc, với số tiền 300 triệu đồng. Chuyện cưới xin giả của hai người chưa thực hiện xong thì cô sinh viên đã "mất tất cả" với Khanh, mất thêm cả trăm triệu đồng nữa để y mở tiệm massage, gội đầu mang tên Kinh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1) và hùn hạp mở thêm một tiệm massage khác với người em trai trên đường Hàm Nghi (Q.1). Kết cục của "vụ án tình" này là, trong một lần theo dõi, phát hiện ra hành tung của Khanh, cô Đ. phải "bắt nóng" Khanh đưa đến Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) nhờ can thiệp.

Từ trái qua phải: Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Hoàng Hùng, Nguyễn Chí Toàn, Phạm Đoàn Đăng Vinh, Trần Thanh Tuấn

Mẻ lưới lớn của cơ quan công an

Vào lúc 20 giờ 15 ngày 15.4.2007, tại ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Bình Trọng (Q.5), trinh sát PC17 đã bắt quả tang Nguyễn Chí Toàn (25 tuổi, ngụ ở Q.1), thu giữ 8 viên "thuốc lắc", 1 xe gắn máy và 1 điện thoại di động.

Qua đấu tranh, Toàn khai nhận mua số "thuốc lắc" này của Nguyễn Hoàng Hùng (ngụ ở Q.5). Từ lời khai này, qua ngày hôm sau, PC17 đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Hùng trước nhà hàng Sa Kê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5). Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ trong người Hùng 37 viên "thuốc lắc" và 2 điện thoại di động. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, công an thu giữ thêm 318 viên "thuốc lắc"... Mở rộng điều tra, ngày 17.4.2007, PC17 bắt được một nhân vật chủ chốt nằm trong đường dây tội phạm này là Vũ Quang Anh (31 tuổi, ngụ ở 10/222 đường Đà Nẵng, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Anh bị bắt khi đang đi trên đường An Dương Vương (Q.5), với tang vật là 51 viên "thuốc lắc". Vũ Quang Anh là đối tượng rất tinh ranh, tại trụ sở công an, y khai man là Trần Anh Quang để che giấu tung tích, lai lịch cư ngụ của y. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, PC17 đã xác minh nhanh và xác định y đang chung sống như vợ chồng với Phạm Thị Mai Phương (30 tuổi, quê ở Hải Phòng, tạm trú ở 76/10/4E Phan Tây Hồ, P.7, Q.Phú Nhuận). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương và Quang Anh, cơ quan công an thu giữ 2.123 viên ma túy tổng hợp, 65 bịch Ice, 1 gói cần sa được cất giấu nhiều nơi "bí mật" trong nhà.

Ngay sau đó, Ban chỉ huy PC17 đã củng cố tài liệu chứng cứ và truy bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Khanh, thu giữ 4,7104g Ice, 1/2 viên ma túy tổng hợp (y đang chơi nửa chừng - PV), 1 ô tô, 700 USD, 1 điện thoại di động. Tiếp theo, PC17 đã lần lượt bắt thêm đồng bọn của y trong đường dây này, gồm: Lê Đại Nghĩa (thu giữ 2 viên ma túy tổng hợp); Trần Đăng Khoa (125 viên ma túy tổng hợp); Phạm Đoàn Đăng Vinh (tự Bin); Trần Thanh Tuấn.

Đến chiều hôm qua, theo nguồn tin PV Thanh Niên nắm được, PC17 đã bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng, thu giữ 2.765,5 viên ma túy tổng hợp; 73 gói Ice; 1 gói cần sa; 1 ô tô, 4 xe gắn máy, 8 điện thoại di động; 700 USD cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác. Hiện PC17 đang tiếp tục đấu tranh truy xét mở rộng nguồn cung cấp ma túy của Khanh và các đầu mối tiêu thụ của Quang Anh, Hùng.

Thượng tá Lê Thanh Liêm, Trưởng phòng PC17 cho biết: "Thực tế, Công an thành phố đã vào cuộc truy xét và triệt phá các đường dây mua bán chất ma túy tổng hợp chuyên cung cấp cho quán bar, vũ trường từ lâu, cho nên thành phố mới không xảy ra những vụ tương tự như ở vũ trường New Century. Sau vụ New Century, một số quán bar, vũ trường ở TP.HCM kinh động và đóng cửa đúng giờ. Đó chỉ mới là việc chấp hành về mặt hành chính. Sắp tới, PC17 sẽ rà soát lại hồ sơ tài liệu chứng cứ để làm rõ một số vấn đề thuộc về trách nhiệm của các chủ quán bar, vũ trường và đề xuất xử lý trách nhiệm hình sự chứ không phải xử phạt hành chính như trước đây nữa. Cơ quan công an đã thu thập được khá nhiều chứng cứ cho thấy những quán bar, vũ trường có mối liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong các vụ án ma túy đã được khám phá".

Tháng 8.2004, sau khi ra tù, Vũ Quang Anh (ảnh) (tháng 8.2002 bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức) đã tìm đến "thị sát" các vũ trường, quán bar lớn ở trung tâm TP.HCM, móc nối với các đầu mối bán lẻ để tổ chức tiêu thụ "thuốc lắc". Lúc này, Khanh là nhân vật nổi tiếng trong giới cung cấp "thuốc lắc" ở các quán bar, vũ trường tại TP.HCM. Quang Anh đã bắt quan hệ được với Khanh và từ đó Khanh là nguồn cung cấp hàng chính cho Quang Anh. Theo lời khai của Quang Anh, kể từ khi bắt đầu hoạt động đến ngày bị bắt, Khanh đã cung cấp cho Quang Anh ít nhất 2.400 viên "thuốc lắc" với giá 80.000 - 90.000 đồng/viên. Địa điểm giao dịch của Khanh với các đối tác thường là ở những tụ điểm massage trong thành phố (Khanh thường thương lượng giá cả với Tuấn, Vinh tại phòng massage chân, sau đó nhờ nhân viên, bảo vệ của cơ sở massage của mình đi giao "hàng" cho Tuấn, Vinh theo điểm hẹn).

Tại cơ quan điều tra, Khanh thừa nhận y thường xuyên đến các quán bar, vũ trường như Gosship, Pokano, Blue, Corner... để cấu kết móc nối và tìm nguồn hàng cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Còn Nguyễn Hoàng Hùng (tự Hùng "pê đê") thì khai do trốn nợ ở H.Nhà Bè, Hùng đến thuê căn nhà trên đường An Dương Vương (Q.5) để mua bán ma túy từ tháng 12.2006. Hùng quen biết Quang Anh tại vũ trường Gosship. Số ma túy bị công an thu giữ là do Quang Anh cung cấp với giá 180.000 đồng/viên, Hùng "bỏ sỉ" cho các đầu mối bán lẻ với giá từ 200.000 - 220.000 đồng/viên.

Hữu Phú - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.