Những tháng nông nhàn hoặc cuối tuần, có nhiều đoàn người kéo nhau lên rừng để săn tìm cây cảnh và huy động nhiều loại phương tiện như xe tải, xe cẩu để vận chuyển.
Các loại cây như me, sanh, lộc vừng, bằng lăng, sung, tràm, thiên tuế… được giới săn cây cảnh rất ưa chuộng. Một người chuyên đi săn cây cảnh ở huyện An Nhơn cho biết: “Mỗi ngày đi rừng chúng tôi tìm được từ 2 - 3 cây cảnh có dáng thế đẹp. Để vận chuyển được cây ra tới lộ, đối với cây nhỏ thì chuyên chở bằng xe máy hoặc làm đòn để khiêng; cây to thì mướn nhiều người, có khi phải thuê cả xe cẩu mới vận chuyển được”.
Một người dân sống gần rừng An Trường, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, cho biết thêm: Do giá trị của các loại cây cảnh, bonsai ngày càng tăng cao nên số lượng người đi đào cây cảnh ngày càng nhiều. Hằng ngày, tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Núi Một có hàng chục người chuyên đi tìm kiếm cây cổ thụ. Khi phát hiện cây đẹp, lập tức họ thuê người, lén lút đào bới, vận chuyển về nhà. Để dọn đường, họ phát trống bãi để đào gốc khiến hàng chục, thậm chí hàng trăm cây khác phải chết lây.
Mới đây nhất, tại xã Cát Hải (huyện Phù Cát), có gần 40 người lên rừng đốn một cây lộc vừng hàng trăm năm tuổi; khi bị phát hiện thì những người phá rừng này và lực lượng bảo vệ rừng lại “khai tử” cây cổ thụ một cách oan uổng bằng hình thức… đốt bỏ. Ngoài ra, đã có tình trạng một số cây cảnh, cổ thụ ở các khu di tích lịch sử, chùa chiền bị kẻ xấu săn tìm bứng cả gốc rễ.
Tác hại của kiểu phá rừng này là rất lớn, thế nhưng việc khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép vẫn chưa được xử lý đúng mức. Thiết nghĩ, các ngành chức năng của Bình Định phải xử lý quyết liệt hơn với nạn này trước khi quá muộn.
Gia Khương
Bình luận (0)