Tan hoang rừng
Men theo con đường gồ ghề, dốc gần như dựng đứng, chen dày xe tải loại nhỏ, chúng tôi đột nhập vào mỏ than Sườn Giữa (thuộc xã Đại Hưng) nằm sau lưng Trại giam An Điềm. Cả một dãy núi dài tan hoang phơi bày trước mắt. Những thân cây đường kính cỡ 30 – 40 cm, thậm chí có cây hơn một người ôm cũng bị đốn hạ để mở đường cho xe đào đất vào núi tìm than.
Ở phía dưới, hàng chục lán trại tạm bợ được dựng lên san sát cho công nhân tá túc. Khu rừng rộng hàng trăm héc-ta bị cày xới thảm thương, phơi ra toàn đá và đất. Những miệng hầm san sát, đen ngòm thọc sâu vào lòng núi. Những công nhân địa phương mặt mũi lấm lem dùng xe kút kít lầm lũi chuyển than từ trong hầm ra bãi. Màu xanh đặc trưng của núi rừng bị thay thế bằng những đống than đen nhẻm. Bên dưới một khe nhỏ, nước đen ri rỉ chảy...
Cảnh tương tự cũng tồn tại ở khu vực rừng Khe Tre, An Điềm với hàng chục điểm khai thác than. Các đơn vị này cũng huy động xe máy, thiết bị chuyên dụng bạt núi, mở đường, bóc sạch thảm xanh để tìm than. Theo ông Bùi Đức Lợi, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường H.Đại Lộc, tại xã Đại Hưng có 5 công ty được cấp phép khai thác than, với tổng diện tích là 45 ha. Còn ông Phạm Đức Thịnh, Chủ tịch xã Đại Hưng, thì ấm ớ cho rằng xã đã nhiều lần vào tận nơi kiểm tra, nhưng không biết các đơn vị được cấp bao nhiêu héc-ta đất rừng để khai thác than. Không ai kiểm tra, vì thế, những cánh rừng rộng lớn, bao la ở đây đã bị triệt hạ không thương xót.
Khổ với than...
“Chưa bao giờ người dân trong thôn chúng tôi lại lo sợ như bây giờ”, ông P.T, một nông dân chất phác ở thôn 2, giãi bày với chúng tôi về những tác hại do khai thác than và rừng Khe Tre, Sườn Giữa, An Điềm... bị triệt hạ. Theo ông T., mỗi khi có mưa những dòng nước đen ngòm, đặc quánh lại đổ hết xuống các cánh đồng bao đời trù phú nuôi sống hàng trăm hộ dân Đại Hưng. Mới đây thôi, liên tiếp những trận mưa trái mùa (mưa giông) đã làm sạt lở cả một mảng đồi, nơi Công ty Sơn Thắng làm chủ đầu tư. Sự cố này khiến môi trường bị ô nhiễm nặng và hàng chục héc-ta lúa của nông dân thôn 1, thôn 2 bị ngậm nước đen sì.
Không chỉ lúa, hoa màu bị tàn phá, nhiều người khi ra đồng về bị lở loét, ngứa ngáy chân tay do hóa chất từ mỏ than chảy xuống đồng ruộng.
Quá bức xúc, người dân đã nhiều lần báo lên xã nhờ can thiệp. Nhưng thay vì phản ảnh tâm tư của người dân lên cấp trên, UBND xã Đại Hưng lại “coi như không có chuyện gì lớn xảy ra”. Còn ông Bùi Đức Lợi nhìn nhận việc khai thác than gây ô nhiễm môi trường là có, UBND huyện đã yêu cầu các công ty khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường... Song thực tế mọi việc vẫn đâu vào đấy, doanh nghiệp cứ khai thác còn dân kêu mặc dân.
Hữu Trà
Bình luận (0)