Theo thông tin ban đầu, ngày 6.6, thấy Luân, Hạnh mang một số lượng nữ trang vàng không rõ nguồn gốc đến bán cho một tiệm vàng trên đường Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 nên người dân điện thoại báo công an. Lập tức, trinh sát Công an Q.2 có mặt kịp thời mời 2 người về trụ sở công an làm việc. Qua đấu tranh, Luân, Hạnh khai số nữ trang trên do em ruột Hạnh là Mai Văn Minh (18 tuổi) cùng Cao Tiến Dũng (17 tuổi, cùng quê Quảng Bình) trộm mà có. Cụ thể, ngày 28.5, Minh và Dũng từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, đột nhập vào tiệm vàng Huy Lan ở thị trấn Hương Khê (H.Hương Khê, Hà Tĩnh), vô hiệu hóa camera rồi lấy đi 40 lượng vàng, nhiều nữ trang vàng, bạc, 1 máy vi tính xách tay, 2 ĐTDĐ... với tổng trị giá gần 2,1 tỉ đồng.
Ngày 1.6, Minh từ Quảng Bình gọi điện thoại vào TP.HCM nhờ vợ chồng Hạnh bán giùm số nữ trang vừa trộm được tại tiệm vàng Huy Lan. Hai vợ chồng Hạnh đồng ý, sau đó một mình Luân đón tàu lửa ra Quảng Bình mang số nữ trang vào TP.HCM tiêu thụ. Hai vợ chồng Hạnh tính chia nhỏ số vàng mang đi nhiều nơi ở TP.HCM và Bình Dương tiêu thụ nhằm tránh công an phát hiện. Thế nhưng, hai vợ chồng Hạnh mới bán được 450 triệu đồng tại hơn 20 tiệm vàng ở TP.HCM, Bình Dương và chuyển được 10 triệu đồng cho Minh, thì bị bắt giữ.
Ngay trong ngày 6.6, Công an Q.2 tiến hành khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của vợ chồng Hạnh ở Q.7 và thu giữ được cả trăm vòng nữ trang, vàng (chưa định được trị giá) và 450 triệu đồng. Đồng thời, Công an Q.2 thông báo diễn biến vụ việc cho Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp được Minh, Dũng đang lẩn trốn ở quê.
Đàm Huy
Bình luận (0)