Phải xử lý nghiêm khắc kẻ đã quên mất câu “Lương y như từ mẫu”

26/09/2007 17:19 GMT+7

(TNO) Mấy ngày qua, Thanh Niên Online nhận được rất nhiều thư bày tỏ sự phẫn nộ đối với những người có trách nhiệm trong ca bệnh Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện. Trong một xã hội ngày càng phát triển, những vụ việc như thế là không thể chấp nhận và cần phải được xử lý nghiêm khắc.

“Tôi vô cùng phẫn nộ”
 
Cùng là người trong nghề và đọc nhiều về thái độ của người thầy thuốc nhưng hôm nay khi đọc bài này, tôi không thể không viết lên mấy dòng để nói lên sự phẫn nộ của mình với những nữ hộ sinh và bác sĩ của ca trực hôm đó. Tại sao lại có những người vô lương tâm như thế tồn tại được trong nghề y? Thử đặt mình vào trường hợp của sản phụ đó, không biết họ nghĩ sao? (lethuy…@yahoo.com)

Tôi rất phẫn nộ đối với cách làm việc của đội ngũ của y bác sỹ của BV này. Quá coi thường tính mạng của nhân dân, không có lương tâm, đạo đức của con người sao lại làm nghề y? Tại sao có thể cười đùa vô tư trong khi bệnh nhân cầu xin như vậy, để đến nỗi nhân phải tự sinh con ngay trong bệnh viện? Thật hết chỗ nói, chúng ta ở thời đại nào rồi mà còn kiểu làm ăn như vậy! Tôi biết chắc chắn rằng gia đình bệnh nhân thuộc tầng lớp dân nghèo, chứ nhà giàu hoặc khá giả một chút thì không bao giờ xảy ra sự việc như vậy. Thế mà chỉ "kiểm điểm, tự nhận thấy thiếu sót, xin sửa chữa"... Theo tôi, cả ca trực phải bị kỷ luật nghiêm khắc. Và lãnh đạo khoa và bệnh viện cũng phải có một phần trách nhiệm. (leminh…@yahoo.com).

Xin Bộ y tế xử lý, đừng để họ làm xấu đi hình ảnh người thầy thuốc.  (toan…@yahoo.com).

Họ đã quên mất câu “Lương y như từ mẫu”

Rõ ràng hành động của các y bác sỹ bệnh viện Bà Rịa đã khiến cho những người biết chuyện không thể không tức giận. Có thể gọi đó là vô trách nhiệm hay… vô nhân tính? Chỉ kiểm điểm suông như vậy rồi quên lãng ư? Để rồi sẽ còn tiếp tục những hành vi như vậy, sẽ còn những bệnh nhân khác bị bỏ bê như vậy. Người dân có còn dám tới bệnh viện nữa không? Giám đốc bệnh viện nghĩ gì khi nhân viên của mình làm như thế? Nếu bệnh nhân đó không phải chị T. mà là con em giám đốc thì sẽ như thế nào? Bệnh viện đã làm mất hoàn toàn lòng tin của nhân dân, và các vị trong ca trực ngày hôm ấy xin hãy về học lại cái gọi là "y đức" từ ngày còn trong trường... (uyquang…@yahoo.com.vn).

Cái "tâm" của những nữ hộ sinh ấy trong công việc có hay không? Họ có "trách nhiệm" trong công việc hay không? Nếu họ quan tâm đến "khách hàng" thì sản phụ ấy không phải làm như vậy. Thiết nghĩ, hình phạt "hạ hạnh kiểm, kiểm điểm, trừ điểm thi đua" và "hứa" chỉ là trò đùa! Nên buộc thôi việc đối với những con người không có "tâm" và "trách nhiệm" ấy. Hãy yêu cầu những con người ấy quay trở lại ghế giảng đường để học lại câu "Lương y như từ mẫu", nếu muốn tiếp tục hành nghề. (nga…@yahoo.com).

“Không thể chấp nhận cách giải quyết như thế”

Đọc bài báo này, tôi thật sự không hiểu nổi, xã hội càng văn minh, dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao, vậy mà ngay ở một bệnh viện lớn như BV Bà Rịa – Vũng Tàu lại để xảy ra sự việc quá tồi như vậy. Không có một người nào chịu trách nhiệm khi sự việc xảy ra, người dân phải kiện cả chục lần mới được giải quyết. Hình thức xử phạt quá nhẹ, ảnh hưởng đến danh tiếng của BV, ảnh hưởng lòng tin của mọi người... (utpham…@yahoo.com).

Họ đã quên rằng nhân dân đóng tiền thuế để cho họ được đi học, được đào tạo đến ngày hôm nay. Kết quả là họ trả ơn cho những người đã đóng thuế để đào tạo ra mình là cứ có tiền thì được khám, không thì... về! Tôi nghĩ phải đuổi ngay những nhân viên tắc trách, vô trách nhiệm ấy ra khỏi bệnh viện. Họ đã quá vô cảm trước tình đồng loại, đồng bào. Tính mạng đồng bào mình không thể đo bằng những lời xin lỗi, bồi thường thiệt hại 40 triệu, 50 triệu. Những kẻ như thế có nên gửi gắm niềm tin và tính mạng của mình trong tay họ không ? (ghet…@yahoo.com).
 
Không thể chấp nhận cách giải quyết của lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây không phải là tình huống bất ngờ, một ca sinh khó... nên không có một "kinh nghiệm" nào để "rút" ra học tập cả. Tôi đề nghị phạt nặng đối với y, bác sĩ ca trực. Lãnh đạo không có trách nhiệm với bệnh nhân, không có lương tâm nghề nghiệp nên các nhân viên dưới quyền theo cách đó thiếu trách nhiệm với bệnh nhân (phản ứng dây chuyền chứ không phải là thiếu sót tức thời). Cần xem lại vụ việc một cách nghiêm túc để "rút kinh nghiệm" cho các bệnh viện trong cả nước. (vuloan…@yahoo.com).
 
Chỉ đứng về góc độ con người với nhau thì cũng không thể làm như thế, huống hồ sự việc lại xảy ra trong bệnh viện. Những hành động này cần được pháp luật trừng phạt, nếu những việc như thế mà cho qua thì sẽ tạo tiền lệ không tốt trong xã hội. (mandata…@yahoo.com).

Tôi đang ở Sydney (Úc), với chuyện như thế này, những y, bác sĩ kia chắc chắn không những bị đuổi việc mà còn phải chịu án tù. Xã hội không thể chấp nhận những y, bác sĩ không có nhân đức như vậy. Nếu có quyền, tôi sẽ lập tức cho nghỉ việc những cán bộ như vậy. Tôi biết, mỗi năm nước ta có nhiều sinh viên y ra trường, nhưng không hiểu tại sao vẫn phải giữ lại những y bác sĩ thiếu đạo đức, coi thường tính mạng con người như vậy? Tôi biết đây không phải là lần đầu xảy ra vụ việc tương tự. Nếu muốn xã hội phát triển, cần mạnh tay xử lý và cần có quy định rõ ràng về đạo đức, tư cách nghề y. (trung…@yahoo.com.au)

Và rất nhiều ý kiến tương tự - thương cảm đối với nạn nhân và phẫn nộ đối với những người có trách nhiệm: Dao Manh Hung <dao…@comcast.net>; lam <anhla…@yahoo.com>; Tam <cduc…@yahoo.com>; Mot ban doc  <Parda…@yahoo.com>; Le Van Ky <ky…@yahoo.com.vn>; cuonglk <cuong…@yahoo.com>; phan tan anh vuong <phan…@yahoo.com>; Tran Phu <tranphu…@yahoo.co.uk>; Vu Dung <dung…@yahoo.com>; Ng Anh Tu <taitu…@yahoo.com>; Hoang Anh <anh…@ptsc.com.vn>; Manh <nam…@yahoo.com>; nguyen thi hien <hiennt...@.com.vn>; van ba duy <vanbaduy>; Quy Hung <quyhung…@yahoo.com>; Nguyen Thi Minh Tuyet <baby_tuyet…@yahoo.com>; quang vinh <quanganh…@yahoo.com>; nguyen thanh nam <nguoimo…@yahoo.com>; luong y <jeong…@yahoo.com>; coi <xuongrong…@yahoo.com>; nguyen van thiet <thiet…@yahoo.com>; hien <levanhien…@yahoo.com>; le thi kim hang <lehang…@yahoo.com.vn>; Nguyen Van Trong <trongnguyen…@yahoo.com>; David <hotman…@yahoo.com.vn>; Nguyen Hoang Thong <hoangha…@gmail.com>; huong <huongnguyenthu…@yahoo.com>; lu thi ngan <dacochong_camtreuchi>; Dang thanh Sam <thanh…@gmail.com>; le van khai <kh…@hcm.vnn.vn>; hoang thu minh <easy…@yahoo.com>; Pham Kim Quy <quy…@gmail.com>; le huu tri <tr…@yahoo.com>; Luu Hong Duc <duc…@ptsc.com.vn>; Hanh Nguyen <mua…@yahoo.com>; Dinh Nhan  <dinhnhan…@hotmail.com>; NguyenTruc <lylywater@yahoo.com>; Le Van Hiep <pe…@yahoo.com>; thai phuong thuy <dvtmsx…@yahoo.com>; thu <thu…@gmial.com>; Dungtq <young…@yahoo.com>; Le Thi Binh Minh <buidoi…@hotmail.com>; Nguyen Van Thanh Phuong <phuong…@yahoo.com.vn>; Nguyen Hoa Cat <Yenwebhq>; Thang Nguyen <peter92007>; Le Minh Tuyen <minhtuyen…@yahoo.com>; Nguyen Dinh Coi <Coi…@yahoo.com>; Do Hai Ly <haily…@yahoo.com>; Ly Kien Trung <trung…@yahoo.com.au>; Nguyen Duc Phuong <loaye…@yahoo.com>; Quoc Huong <quoc…@yahoo.com.vn>; Pham Van Thanh <thanhnganvt…@gmail.com>; Hua Minh Dai <dh…@phoenix.rescare.com>; Nguyen Trong Nguyen <lahm…@yahoo.com>; Bao Tran <songhau_ag>…

D.B - K.H (tổng hợp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.