Họ vây quanh, kêu to, đập tay liên tục vào cửa kính và chặn ngang cửa xuống xe. Không ít du khách sợ hãi, không dám rời xe và ngay sau đó phải quay trở lại tàu. Thuyền trưởng cho biết, còn nhiều điều nữa sẽ tiếp tục trao đổi với vị đại diện Vietcruises, trong đó ông đề nghị tìm điểm dừng tốt hơn cho shutte bus vào hôm nay 6/1/2005! (Đặng Ngọc Khoa)
Hai hình ảnh không đẹp ở TP Cần Thơ
Tại nút giao thông Trần Hưng Đạo và Lý Tự |
Tại khu vực công viên bờ kè Hoàng Văn Thụ (Q.Ninh Kiều) thường xuyên bị nạn rác "tấn công", nay còn bị người dân sử dụng vào việc phơi quần áo, chăn màn... làm mất vẻ mỹ quan. Trong khi đó, khu vực này vốn có nhiều bảng tuyên truyền, vận động mọi người ý thức tham gia "Dự án Cần Thơ xanh"... (!). |
Đông Thức
“Ngâm” đến bao giờ ? Nhiều bạn đọc than phiền về tình trạng ách tắc lưu thông vào giờ cao điểm gần giao lộ Tân Hòa Đông - Đặng Nguyên Cẩn thuộc P.13 và P.14, Q.6 (TP Hồ Chí Minh) do một đơn vị thi công đào đường để quá lâu ngày. Đề nghị đơn vị trên nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ công trình để sớm giải tỏa lòng đường thông thoáng. (Trương Như)
Hai con kênh “đen”
1. Con kênh tại ngã ba Văn Cao - Đàm Thận Huy, thuộc khu phố 1, P.18, Q.Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) thời gian qua đã bị biến thành nơi đổ rác.
2. Kênh 19.5 được xây dựng để thoát nước thải từ khu công nghiệp Tân Bình và giảm tiêu cho kênh Tham Lương nhưng hiện nay lòng kênh đang cạn lại đầy ắp rác thải. Đáng nói nhất là đoạn chảy qua cống trên đường Lê Trọng Tấn thuộc P.16, Q.Tân Bình. Hằng ngày, cảnh họp chợ diễn ra từ sáng tới chiều và các tiểu thương vô tư xả mọi thứ rác ngay xuống dòng kênh, hậu quả là dòng kênh đầy ắp rác và hình như nước kênh không hề chảy. (Gia Tài - Thanh Hùng)
Cửa hàng vật liệu xây dựng gây bát nháo. Đó là cửa hàng VLXD Ngọc Thành nằm ngay đầu hẻm 76 - 76B Cao Thắng, P.4, Q.3 (TP Hồ Chí Minh) bị rất nhiều người dân phàn nàn về việc gây ồn ào quá mức trong lúc vận chuyển hàng hóa. Hằng ngày, xe chở cát, sạn ra vào tấp nập bấm còi inh ỏi, tiếng gạch, cát từ xe ben đổ xuống đường ầm ầm khiến những người sống xung quanh chịu không thấu. Cửa hàng này còn biến luôn lề đường thành nơi chứa vật liệu xây dựng làm người đi bộ không có lối để đi, xe cộ ra vào hẻm khó khăn. (H.Giang)
Bình luận (0)