Phản hồi bài viết: “Nữ sinh có nên mặc áo dài?”

06/09/2005 15:51 GMT+7

Bài viết của một nữ sinh lớp 9 Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Biên Hòa, Đồng Nai về vấn đề “Nữ sinh có nên mặc áo dài?” đã được đông đảo bạn đọc quan tâm. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến.

Có mặc áo dài thì mới yêu nó

Vừa qua, em có xem bài báo viết về việc nữ sinh có nên mặc áo dài của một bạn học sinh lớp 9. Em nghĩ rằng áo dài là một truyền thống dân tộc, một di sản văn hóa của Việt Nam, em cảm thấy rất hãnh diện khi mặc chiếc áo dài đến trường. Những yếu tố khách quan khi mặc áo dài mà bài báo đã đề cập là rất đúng nhưng em nghĩ chúng ta có thể khắc phục được nếu chú ý hơn. Khi còn mặc đồng phục là áo sơ mi và quần tây, em thấy các bạn chạy nhảy đến đổ mồ hôi thì còn sức đâu để mà học, còn nếu với chiếc áo dài các bạn sẽ kiềm chế hơn, giữ tinh thần tốt để vào các tiết sau. Việc nói các bạn mập, lùn mặc áo dài không đẹp theo em là chưa đúng lắm, vì như em thấy mặc áo dài vào trông bạn nào cũng như đẹp ra, dịu dàng và nữ tính hơn so với mặc quần tây áo sơ mi vì tà áo thướt tha sẽ làm cho các bạn trông gọn hơn mọi ngày. Ngoài ra, chiếc áo dài còn làm ngôi trường thêm đẹp, sáng hơn với màu trắng tinh khiết. Ý kiến của vị khách nước ngoài nói áo dài Việt Nam “sexy” cũng vì do cách mặc của một số bạn không đứng đắn nên gây phản cảm cho người xem chứ không thể quy tội cho chiếc áo dài. Nếu chỉ nghe vài ý kiến mà bỏ việc mặc áo dài khi đi học vốn đã áp dụng từ lâu thì thật không đúng. Theo em nghĩ, có mặc áo dài thì các bạn mới yêu nó, từ đó sẽ thêm yêu đất nước mình hơn. Em mong rằng với ý kiến nhỏ bé của mình xem như là bảo vệ cho chiếc áo dài mà em rất yêu quý.

Duyên
(lớp 9 trường Ngô Quyền, quận Tân Bình, TP.HCM)

Thời đẹp nhất - "thời áo trắng"

Ở thế hệ tôi, học sinh lớp 6 đã bắt đầu mặc áo dài. Chiếc áo dài đã làm cho tôi hãnh diện biết bao trước những cặp mắt của bạn bè lối xóm. Nhà tôi nghèo nên mẹ may áo cho tôi bằng loại vải rẻ tiền, tôi đã nâng niu gìn giữ chiếc áo dài trong suốt năm học lớp 6. Lên các lớp trên, tôi vẫn tiếp tục mặc đồng phục áo dài. Điều này không hề cản trở tôi và các bạn nữ trong học tập và sinh hoạt. Chiếc áo dài giúp chúng tôi trong cách đi đứng dịu dàng, ăn uống có chừng mực để giữ thân hình thon thả. Trong giờ học thể dục, chúng tôi có đồng phục riêng, thường là bộ đồ thun rẻ tiền.

Sau ngày giải phóng, chúng tôi không còn mặc áo dài do quan niệm của thời đó, chúng tôi đã tiếc nuối biết bao! Sau này, chiếc áo dài được phục hồi lại, tôi đã là một hướng dẫn viên du lịch. Khách nước ngoài đến Việt Nam đều trầm trồ khen nữ sinh nước mình đẹp quá. Tại Hà Nội, nữ sinh chỉ mặc áo dài vài ngày trong tuần và không thường xuyên nên việc chụp ảnh tôi hứa với khách vào miền Trung và miền Nam. Khách đã rất hài lòng với những gì đặc trưng của nữ sinh Việt Nam và cũng muốn may cho mình chiếc áo dài Việt Nam để về giới thiệu với bạn bè. Tôi muốn nói với các bạn nữ sinh rằng: các bạn đang ở vào thời đẹp nhất - "thời áo trắng", hãy nâng niu chiếc áo dài trắng bạn đang mặc, nó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ phai đối với các bạn và nó cũng là một nét văn hóa Việt Nam đấy các bạn ạ!

Võ Thị Kim Trang
(Đà Nẵng)

Các bạn nữ sinh thân mến,

Được mặc áo dài đến trường là một niềm kiêu hãnh và tự hào của người phụ nữ Việt Nam chúng ta đấy các bạn ạ! Áo dài là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta nói chung và của người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Các bạn được mặc áo dài đến trường là các bạn đã trở thành thiếu nữ rồi đấy. Việc bắt buộc mặc áo dài khi đến trường PTTH là các thầy cô muốn nhắc nhở các bạn phải dịu dàng hơn. Tôi nghĩ trừ khi các bạn học các buổi học thể dục hay sinh hoạt ngoại khóa (đâu có bắt buộc mặc áo dài) thì các bạn cũng chẳng có việc gì phải vận động nhiều đến mức cho rằng áo dài làm các bạn cảm thấy vướng víu.

Sở dĩ ở các nước khác, nữ sinh mặc váy, hay trang phục khác vì họ không có được bộ áo dài truyền thống đằm thắm dịu dàng như đất nước Việt Nam của chúng ta.

Còn những chuyện tế nhị khác, thì không riêng viêc mặc áo dài mà khi mặc các trang phục khác cũng đòi hỏi các bạn phải cẩn thận và để ý, vì mình là con gái mà.

Nói tóm lại, việc bắt buộc mặc áo dài trắng đến trường trong các buổi học chính khóa là chính đáng và cần bắt buộc. Như thế, sẽ rèn luyện cho các bạn gái thêm nữ tính, dịu dàng hơn và đó là một nét đẹp truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Thân chào!

Hùynh Thúc Ấn
(Đà Nẵng)

Tôi đã ở cái tuổi ngoài 40, thời áo trắng đã xa lắc xa lơ rồi. Giờ đây, mỗi sáng, mỗi chiều trên đường đi làm tôi vẫn thấy ngẩn ngơ trước những tà áo dài trắng của nữ sinh trung học. Tôi chạnh lòng nghĩ lại thời học sinh của mình với một thoáng bùi ngùi cánh cam. Thời chúng tôi đi học đất nước còn khó khăn, cái ăn còn chưa đủ thì cái mặc là một nhu cầu thứ yếu và mặc thế nào cho đẹp lại là loại xa xỉ phẩm. Chúng tôi đến trường với đủ loại quần áo, miễn sao được lành lặn và giặt sạch sẽ. Các bạn học sinh bây giờ ăn mặc thật đẹp, nhất là các nữ sinh với chiếc áo dài trắng thướt tha tung bay trong nắng trong gió như một đàn bướm trắng. Tôi nghĩ, ấn tượng đẹp nhất đối với các du khách đến VN là cảnh các nữ sinh tan trường. Tôi tiếc ngẩn ngơ cho chúng tôi, chẳng được cái diễm phúc mặc áo dài đến trường. Tất nhiên là mặc áo dài thì phải đi đứng nhẹ nhàng hơn, ý tứ hơn và nhất là trong những “ngày ấy” phải hồi hộp lo lắng hơn… Nhưng tất cả những điều phiền toái nho nhỏ ấy không là gì so với vẻ đẹp diệu kỳ mà chiếc áo dài mang lại cho các bạn nữ sinh.

Chiếc áo dài cũng thật kỳ diệu, đối với người có dáng đẹp hoặc không đúng chuẩn khi mặc chiếc áo dài vẫn có thể tôn vẻ đẹp hoặc che đi những khuyết điểm của thân hình.

Tôi nghĩ các bạn nữ sinh nên hãnh diện trong chiếc áo dài trắng đến trường. Chắc chắn sau ba năm trung học, các bạn sẽ giã từ nó trong bùi ngùi tiếc nuối. Hãy tận hưởng cái hạnh phúc được mặc chiếc áo dài trắng đến trường thay cho rất nhiều thế hệ chúng tôi không được diễm phúc ấy.

Nguyen Minh Duc
(Q.3, TP.HCM)

Tôi là một nam học sinh, trong con mắt tôi lúc nào cũng thấy được vẻ đẹp của chiếc áo dài. Về bài báo trên, tôi thấy những thắc mắc của bạn nữ sinh đó rất hợp lý. Bộ quần xanh áo trắng sẽ đem lại nhiều thuận lợi hơn cho các bạn nữ của chúng ta. Nếu thấy thật sự cần duy trì vẻ đẹp áo dài trong môi trường học đường thì chúng ta nên năng động bằng cách chỉ mặc áo dài vào ngày thứ 2 hằng tuần vì đó là ngày chào cờ và sinh hoạt lớp. Những ngày khác thì nên cho phép nữ sinh mặc cùng đồng phục với nam học sinh.

Một cựu học sinh

Áo dài Việt Nam - Truyền thống và bản sắc dân tộc

Áo dài là cái hồn của người VN, là nét đặc thù riêng của dân tộc VN. Tôi không được như các bạn, thời tôi đi học chỉ có quần xanh áo trắng, khi ra trường nhìn thấy các bạn nữ sinh mặc áo dài, lại có cảm giác thèm được khoác lên người chiếc áo dài trắng thướt tha. Các bạn biết không, mỗi khi đi ngang qua trường Lý Tự Trong hay Nguyễn Văn Trỗi..., tôi thường đứng lại hoặc đi sau các bạn nữ sinh để được nhìn đàn cò trắng đang bay về tổ, toả ra khắp các đường phố. Rất may, sau khi tôi tốt nghiệp, được vào làm việc ở một khách sạn, chiếc áo dài gắn liền với tôi suốt hơn 5 năm. Dù đôi lúc, tôi cũng có cảm giác như các bạn, muốn được thoải mái hơn (dễ di chuyển lại không vướng vào những “ngày ấy”). Nhưng kỳ thực, tôi rất thích mặc áo dài vì với vóc dáng của mình, chiếc áo dài càng tăng thêm nét duyên dáng, thuỳ mị, dễ thương. Đặc biệt là dưới con mắt của khách nước ngoài, tôi là hiện thân của một VN đằm thắm và thuỳ mị.

Vậy, nói lên suy nghĩ của tôi để các bạn cùng cảm thông và đừng cho việc mặc áo dài là chuyện quá khó và không phù hợp với mình. Các bạn chỉ có 3 năm ở nhà trường, không có gì phải suy nghĩ thêm. Nếu có ý kiến với Bộ Giáo dục, tôi thống nhất việc mặc áo dài đối với nữ sinh trung học. Nhưng có thể, Bộ chỉ qui định mặc áo dài vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5 còn các ngày thứ 6, 7 các bạn có thể mặc áo trắng quần xanh hay váy xanh áo trắng... tuỳ Bộ qui định.

Rất cảm ơn Báo Thanh Niên đã làm nhịp cầu trung gian, đưa ý kiến bạn đọc đến với các cơ quan chức năng.

Nguyễn Thị Thu Huệ

Đề tài này đã gợi đúng tâm tư của tôi ngày xưa. Thật ra, tôi cũng đã là một nữ sinh, đã khoát lên mình bộ đồng phục áo dài trong suốt 12 năm liền (7 năm học phổ thông và 5 năm học đại học) và tôi cũng như các bạn khác rất yêu chiếc áo dài truyền thống nhưng cũng rất khó chịu mỗi khi mặc áo dài đi học. Có lẽ, áo dài rất phù hợp với các bạn gái thuỳ mị, nữ tính. Thế nhưng với tôi thì ngược lại, chiếc áo dài đã trói buột tôi trong suốt ngần ấy năm trời nhất là trong những "ngày ấy", trong những ngày mưa và trong giờ giải lao. Là một cô gái năng động và yêu thể thao, tôi không thể nào đi học bằng phương tiện mình yêu thích khi mặc chiếc áo dài trắng tinh. Và khổ sở nhất là phải mặc áo dài khi mới học lớp 6, khi ấy cơ thể phụ nữ chưa phát triển toàn diện nên chiếc áo dài chỉ làm rõ nhưng yếu điểm trên cơ thể tôi. Điều đó có nghĩa là tôi vô cùng mất tự tin khi mặc áo dài đi học quá sớm. Theo quan điểm cá nhân tôi, chiếc áo dài rất đẹp và rất phù hợp với nữ sinh nhưng chúng ta nên quan tâm xem nữ sinh nên mặc áo dài khi nào để chiếc áo dài thêm đẹp và nữ sinh cảm thấy thoải mái và tự hào. 

Nguyễn Minh Bảo Ngọc

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tạo ra môi trường lành mạnh trong học đường bằng cách quy định học sinh THPT của chúng ta phải mặc đồng phuc.

Nhưng chiếc áo dài xem ra là rất bất tiện, với những lý do sau:

+ không thích hợp trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như ở TP.HCM (quanh năm nóng và ẩm).

+ sự mất tập trung không đáng có vào chiếc áo dài có thể làm ảnh hưởng đến sự thu nhận kiến thức của các nữ sinh.

Tri

Nên mặc áo dài đúng lúc

Về vẻ đẹp của nữ sinh VN khi mặc áo dài trắng thì ai cũng đã thấy rõ và nó tạo nên nét đặc trưng riêng rất VN. Vẻ duyên dáng riêng của lứa tuổi học trò. Nhưng bên cạnh đó, nó còn rất nhiều điều phiền toái mà nhiều người cũng đã từng biết tới:

+ Hơi đắt tiền so với một số gia đình

+ Bất tiện và làm xấu đi cho một số người có dáng hình không đẹp. Do vậy, mặc chúng đôi khi lại là một hình phạt phải chịu đựng và điều này ảnh hưởng một phần đến kết quả học tập.

+ Rất bất tiện trong các sinh hoạt năng động và hồn nhiên của lứa tuổi mới lớn.

+ Hiệu quả ngược lại khi gặp trời mưa hay đường bẩn, trong những “ngày ấy”...

+ Áo ôm sát người đôi khi "sexy" quá và dễ trở thành trò đàm tiếu cho các nam sinh.

Do vậy, vẫn cứ nên giữ vẻ đẹp của áo dài trắng học sinh nhưng chỉ nên quy định vào một số ngày nhất định trong tuần, tháng, năm học như ngày đầu tuần, thi kiểm tra, tổng kết, lễ hội... thì phù hợp hơn và để học sinh chuyên tâm đến chuyện học hành nhiều hơn.

TS. Bùi Mạnh Hà

Tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho bộ áo dài đến trường

Em ra trường đã 9 năm rồi mà nghĩ đến ngày xưa mình đi học mặc áo dài vẫn còn sợ, vì hay bị vướng ống quần vào bàn đạp của xe đạp, nhiều khi bị rách te tua. Còn trời mưa, bị ướt là thấy hết. Chưa kể đến những “ngày ấy” thật là khổ sở. Áo dài tuy kín đáo, nhưng vì chất liệu để may áo dài thường là mỏng, vì vậy cũng rất “sexy”. Nhà em dùng toàn nước giếng có phèn, để có một chiếc áo dài trắng đi học em phải hứng nước mưa để giặt. Còn tháng nắng thì phải lóng phèn nước giếng cho trong rồi mới giặt. Từ bản thân em, em thấy mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho nó, giặt xong rồi còn phải ủi cho thẳng, rồi lại coi giày nào hợp… Đi học, theo em nghĩ là làm sao để học cho giỏi, đó là điều quan trọng. Còn học sinh bây giờ, mặc áo dài đủ thứ kiểu, giày dép đủ thứ mốt, hầu như là lạm dụng chiếc áo dài quá mức, vì vậy sẽ không còn nhiều thời gian dành cho việc học. Em thấy áo dài chỉ nên mặc khi đi dự tiệc hoặc đám cưới, còn đi học thì nên mặc quần tây, áo sơ mi, điều này giúp cho các bạn thoải mái, dễ vận động và nhất là tiết kiệm nhiều thời gian để đầu tư vào việc học cho tốt hơn.

Nguyễn Thị Anh Thư
(Biên Hoà, Đồng Nai)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.