Từ chuyện Năm Cam đi chùa
Cả 7 bị cáo trong vụ án này gồm: Lê Thị Điệu, Lê Thị Khắc, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Minh Quế, Nguyễn Quốc Hội, Huỳnh Ngọc Mai và Huỳnh Văn Đức - bị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố về tội "Che giấu tội phạm" - đều thừa nhận "không có gì oan ức" khi trả lời xét hỏi của Chủ tọa Nguyễn Lương Toản tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh sáng 26/12. Trừ các bị cáo Điệu, Quế, Khắc và Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Quốc Hội (2 con trai của bị cáo Khắc) là người thân của Thọ “đại úy”, hai bị cáo còn lại là Huỳnh Ngọc Mai và Huỳnh Văn Đức vốn là dân buôn bán
Mức hình phạt cụ thể đối với 7 bị cáo cùng về tội "Che giấu tội phạm" Lê Thị Điệu : 4 năm tù Nguyễn Văn Việt : 2 năm 6 tháng tù Nguyễn Quốc Hội : 2 năm 6 tháng tù Nguyễn Minh Quế : 1 năm 6 tháng tù Lê Thị Khắc : 1 năm tù Huỳnh Văn Đức : 1 năm tù Huỳnh Ngọc Mai : 9 tháng tù Hội đồng xết xử cũng tuyên tịch thu 2 xe gắn máy đã dùng vào việc chở Thọ "đại úy" di lại trong thời gian lẫn trốn. |
ở khu vực chùa Châu Đốc (tỉnh An Giang), không có bà con họ hàng gì với gia đình Năm Cam và Thọ "đại úy". Xuất phát từ mối quan hệ quen biết vào năm 1998, khi Năm Cam đã ra khỏi trại cải tạo và được Thọ "đại úy" đưa đi... viếng chùa, hai bị cáo này đã bất chấp pháp luật để che giấu Thọ. Về tình tiết này, bị cáo Huỳnh Văn Đức kể : "Lúc ấy Thọ là tài xế chở một đòan khách xuống Châu Đốc viếng chùa, Ngọc Mai là bạn gái của bị cáo dẫn đến giới thiệu với bị cáo". Chủ tọa hỏi : "Thọ đi chùa với ai?". "Cậu Năm, bà Bảy...". "Năm nào?". "Dạ Năm Cam". Chủ tọa hỏi tới : "Bị cáo có biết vụ án Năm Cam?". "Chỉ nghe nói thôi". "Tháng 7/2003, khi Thọ xuống xin bị cáo cho ở nhờ nhà bị cáo, bị cáo nói sao?". "Thọ nói bị đau chân, xin ở nhờ để trị bệnh". "Bị cáo có biết tại sao Thọ phải xuống nhờ bị cáo?". "Không biết". "Một người ở thành phố, chỉ có nhức cái chân thôi mà lặn lội xuống nông thôn xin ở nhờ nhà chữa bệnh, cũng không biết là sẽ chữa bệnh ở đâu, mà bị cáo không thắc mắc gì, kêu bị cáo chở đi đâu bị cáo cũng chở đi, rồi đứng ra thuê xe cho họ lộn ngược về thành phố. Bị cáo thấy bị cáo khai có hợp lý không?". Chủ tọa nói tiếp : "Trên thực tế Thọ đang bị truy nã đặc biệt trên tòan quốc về các tội giết người, đưa hối lộ, đánh bạc... trong vụ án Trương Văn Cam, và các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là đài truyền hình, hầu như ngày nào cũng đưa tin, mà bị cáo nói bị cáo không biết gì hết?”. Chủ tọa cũng công bố một lời khai tại cơ quan điều tra, trong đó bị cáo Đức thừa nhận "Thọ xuống nói kẹt quá, cho ở nhờ vài bữa, khi nào động thì đi. Tôi biết Thọ đang bị truy nã đặc biệt nhưng tôi sợ Thọ, tôi thấy nó điện thọai nói là đàn em nó sắp xuống...". Chủ tọa hỏi tiếp Huỳnh Ngọc Mai : "Có biết Thọ đang bị truy nã?". "Dạ biết". "Lý do gì che giấu Thọ?". "Bị cáo sợ quá". "Một tên tội phạm đang lẫn trốn pháp luật thì có gì phải sợ ?". Im lặng.
Và chuyện "che giấu chồng" của Lê Thị Điệu
Cáo trạng nêu : "Lê Thị Điệu, vợ Thọ đại úy là em con chú bác với Lê Thị Khắc, gọi thị Khắc là chị. Sau khi Thọ bị khởi tố về tội giết người trong vụ
án Năm Cam và đồng bọn, Thọ bỏ trốn. Trong thời gian Thọ trốn, Lê Thị Điệu đã liên hệ với một số gia đình bà con, bạn bè quen biết để nhờ cho Thọ ở. Cụ thể thời gian khỏang tháng 1.2002, Điệu đến nhà ông Lê Văn Bia, là bác ở xã Lộc Giang, Trảng Bàng, Tây Ninh và đã gặp Thọ. Lần thứ 2 vào khỏang tháng 5.2002, Thọ điện thọai cho Điệu nói bị đau lưng, nhờ lấy thuốc, lúc đó Thọ đang ở Bến xe Miền Đông. Điệu đã hẹn Thọ đến nhà Lê Thị Thơm, vợ của Nguyễn Minh Quế ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh để gặp. Vợ chồng Điệu, Thọ ở nhà Quế khỏang 20 ngày, mỗi ngày phụ tiền cơm cho Quế 10.000 đồng, ngòai ra có cho quà cáp vợ chồng Quế... Lần thứ 3 vào khỏang tháng 10/2002, Thọ gọi điện cho Điệu nói hết tiền, nên Điệu đã hẹn Thọ đến nhà Lê Thị Khắc ở ấp An Quới, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh...". Và lần cuối cùng Điệu gặp chồng tại nhà Lê Thị Khắc là tối 23/7/2003, trước khi cơ quan chức năng lần theo dấu vết và bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà này. Tại cơ quan điều tra Lê Thị Điệu đã khai nhận tòan bộ hành vi che giấu Thọ "đại úy", đồng thời Điệu cũng khai là khi đến nhà bà con hoặc người quen để nhờ cho Thọ ở thì cũng đều nói rõ tình trạng Thọ đang bị truy nã. Chủ tọa Nguyễn Lương Toản hỏi : "Cáo trạng nêu có đúng không?". Điệu nói : "Có chỗ sai, bị cáo chỉ nói là anh Thọ đánh bài, làm ăn thua lỗ, thiếu tiền nhà nước nên bỏ trốn chứ không có nói là bị truy nã". Chủ tọa bẻ lại : "Nhưng trên thực tế các bị cáo khác đều khai đã khai là biết Thọ bị truy nã". Điệu im lặng, chủ tọa bất ngờ hỏi : "Hiện tại bây giờ Thọ ở đâu?". "Dạ không biết ở đâu".
Võ Khối - Minh Thuận
Bình luận (0)