Phê ma túy để lấy dũng khí đi 'huyết chiến', hai nhóm lãnh án

29/11/2018 16:32 GMT+7

Trưa 29.11 ở phiên xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án 8 bị cáo trong vụ giết người, cướp của và che giấu tội phạm gây hoang mang dư luận tại Đà Nẵng.

Phê ma túy rồi đi "huyết chiến", cả nhóm lãnh án

Theo đó, Trần Quang Quốc Tuấn (22 tuổi, Tuấn cóc) và Vương Công Huy (29 tuổi, Huy sói) lãnh 12 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh Vũ (19 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) và Trần Viết Đông (36 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) cùng 8 năm tù về tội giết người.

Nguyễn Quang Lục (29 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) và Dương Văn Đình (23 tuổi) lãnh 1 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Quỳnh Loan (34 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) lãnh 13 tháng tù, Hoàng Phan Quỳnh Anh (21 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) lãnh 1 năm tù treo cùng tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, do bạn của Nguyễn Thanh Hoàng (19 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) bị nhóm Tuấn chém, nên tối 19.10.2017, Hoàng gọi 10 đồng bọn, mang theo 3 cây đao, 1 cây rựa và 1 roi điện đi tìm Tuấn trả thù.

Tuấn cũng gọi các bị cáo mang theo 3 cây đao nghênh chiến, tuy nhiên, khi hai nhóm chuẩn bị xáp lá cà ở điểm hẹn quán Bé Tý đường Lê Thanh Nghị (Q.Hải Châu) thì gặp cảnh sát tuần tra nên cả 2 nhóm bỏ chạy.

Một lúc sau, cả hai băng hẹn lại tại cầu Tiên Sơn, trong lúc hỗn chiến, Hoàng bị chém hội đồng chấn thương sọ não, gãy tay, thương tích 65%.

Mặc cho Hoàng gục tại chỗ, Huy vẫn cướp xe máy của Hoàng, các bị cáo khác chạy về phòng trọ nhờ Loan, Anh, Lục, Đình đưa đi trốn vào phía nam.

Trước khi hỗn chiến, nhiều bị cáo cũng như phía bị hại đã sử dụng ma túy để lấy dũng khí đi chém người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.