'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
07/06/2023 19:43 GMT+7

Đi lên từ khốn khó ở một vùng quê nghèo, doanh nhân Võ Thị Thúy Hiền đã có những chia sẻ cảm động: "7-8 tuổi đã xa mẹ, hai chị lớn đi làm ăn xa, một mình tôi lo cho các em, có đứa mới 1 tuổi, nhiều lúc đói quá tôi phải tìm những con sò trong bãi rác gỡ lấy thịt đem về cho cả nhà ăn", tác giả sách Phép màu của lòng biết ơn nghẹn ngào.

Chiều 7.6 tại TP.HCM, tác giả Võ Thị Thúy Hiền đã có buổi giới thiệu sách Phép màu của lòng biết ơn do NXB Công Thương vừa ấn hành.

Tham dự và chia vui với tác giả Võ Thị Thúy Hiền có nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng với người thân, đồng nghiệp và những độc giả yêu mến tác phẩm. 

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 1.

Võ Thị Thúy Hiền - tác giả cuốn sách Phép màu của lòng biết ơn

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 2.

Tác phẩm mới Phép màu của lòng biết ơn do NXB Công Thương vừa ấn hành

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 3.

Người đẹp Võ Thị Thúy Hiền cho biết: "Cuốn sách không viết về tôi mà viết về phép màu của lòng biết ơn mà tôi đã may mắn được trải nghiệm"

NVCC

Mở đầu buổi giao lưu, người đẹp Võ Thị Thúy Hiền cho biết: "Cuốn sách Phép màu của lòng biết ơn không viết về tôi mà viết về phép màu của lòng biết ơn mà tôi đã may mắn được trải nghiệm. Khi kể lại những câu chuyện đã trải qua trong cuốn sách này, tôi biết ơn vô cùng những điều đã đến. Có thể là nước mắt, có thể là nụ cười. Nhưng tất cả đều vô cùng quan trọng và ý nghĩa, bởi tất cả đều là những phép màu".

Tác giả kể lại: "Gia đình tôi khi ấy nằm ở ngay chân núi Tà Cú, tỉnh Bình Thuận. Hằng ngày tôi thơ thẩn tìm kiếm mọi thứ để có thể để mang về nấu nướng cho cả nhà, bữa đói bữa no. Có hôm 2 giờ sáng, tôi vẫn liều mạng ra đường đón xe người ta cho nhờ để đi lột tôm kiếm tiền. Thèm một ổ bánh mì không mà tới 10 năm chẳng dám ăn, chỉ biết dành dụm tiền mua gạo lo cho các em. May mắn sao trong hành trình dài tôi đi, mỗi công việc tôi làm đều có sự giúp đỡ của mọi người", doanh nhân Võ Thị Thúy Hiền nói trong nước mắt.

Hành trình từ cô bé nhà nghèo sống dưới chân núi tới doanh nhân thành đạt

"Không có ba mẹ gần bên, mấy chị em tôi động viên nhau cố gắng học hành chăm chỉ, nhất định sẽ có ngày đoàn tụ. Sau này lớn lên biết những gì ba mẹ đã trải qua giai đoạn ấy, tôi càng thấy thương ba mẹ nhiều hơn. Hồi đó, mẹ trốn nợ đi làm công trong quán phở, cứ 3 giờ sáng lại dậy quần quật làm cho đến tối. Ngủ được vài tiếng đồng hồ, mẹ lại thức dậy và tiếp tục làm không ngưng nghỉ. Còn ba đi ở đợ tận Đắk Lắk, làm rẫy từ sáng sớm đến tối mịt, ngày nào cũng như ngày nào", sách mới xuất bản viết. 

Tuy nhiên, khó khăn đã không làm Võ Thị Thúy Hiền gục ngã, trái lại còn hun đúc trong cô một bản lĩnh vượt bậc. Cô không ngừng học hỏi và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Quyết tâm ấy đã giúp cô vào học đại học tại TP.HCM và từ đó bước vào thế giới kinh doanh. Cô đã kết nối với nhiều khách hàng trong lĩnh vực thời trang cho một doanh nhân châu Âu. Với sự cố gắng và kiên trì, cô dần dần xây dựng được sự nghiệp của mình.

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 4.

"Những câu chuyện chị Võ Thị Thúy Hiền kể và viết trong sách thật sự xúc động", nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 5.

Khán phòng buổi ra mắt sách có lúc vỡ òa trong niềm vui với đứa con tinh thần mới còn thơm mùi mực in của tác giả Võ Thị Thúy Hiền, nhưng đôi lúc cũng lắng lại với những câu chuyện chị kể

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 6.

Các đồng nghiệp và bạn hữu đến chia vui với tác giả

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 7.

"Tôi có nhiều nỗi nhớ quay quắt không thể nào quên. Đó là nỗi mong nhớ ba mẹ ngày một lớn nhưng bóng ba mẹ vẫn biệt tăm", tác giả Võ Thị Thúy Hiền bộc bạch.

NVCC

Khán phòng buổi ra mắt sách có lúc vỡ òa trong niềm vui với đứa con tinh thần mới còn thơm mùi mực in của tác giả Võ Thị Thúy Hiền nhưng đôi lúc cũng lắng lại với những câu chuyện chị kể. "Tôi có nhiều nỗi nhớ quay quắt không thể nào quên trong cuộc đời. Đó là nỗi mong nhớ Ba mẹ ngày một lớn nhưng bóng ba mẹ vẫn biệt tăm. Người ta ác ý còn bảo: "Ba mày bị cọp ăn mất đầu rồi, ở đó mà ngồi chờ, tôi muốn khóc mà không khóc được. Cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Khi nào em ngủ, tôi lại lấy giấy bút ra viết nhật ký thành những lá thư, muốn gởi cho ba mẹ nhưng không có địa chỉ, cứ để thành chồng cao vút như tuổi tôi ngày một lớn dần", tác giả nhớ lại.

Tâm sự với độc giả tại buổi giao lưu, tác giả Võ Thị Thúy Hiền nói: "Tôi biết ơn những bài học từ những người đi trước đã hướng dẫn và chỉ bảo tôi, cả trong cuộc sống lẫn trong kinh doanh. Tôi biết ơn những người có hoàn cảnh khó khăn, ngay cả những ai đẩy tôi vào trong gian nan tôi đều mang ơn, vì nhờ có họ mà tôi được trưởng thành với sự bao dung và tử tế, cùng khắc phục khi gặp phải thách thức. Điều quan trọng nhất là phải cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh thì sẽ không bao giờ thất bại trong cuộc đời này".

Lắng nghe câu chuyện đời của tác giả Võ Thị Thúy Hiền, nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: "Mặc dù mới gặp được chị khi chị tìm đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên nhưng qua những gì chị Võ Thị Thúy Hiền kể và viết trong sách, tôi thật sự xúc động. Chị không chỉ biết ơn những người đã giúp đỡ mình mà còn bao dung ngay với cả những người không tốt với mình. Tấm lòng ấy rất đáng quý...".

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 8.

Tác giả Võ Thị Thúy Hiền tâm sự: "Tôi biết ơn những bài học từ những người đi trước đã hướng dẫn và chỉ bảo tôi, cả trong cuộc sống lẫn trong kinh doanh"

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 9.

Niềm vui tinh thần lớn nhất trong cuộc đời chị là cầm trên tay cuốn sách do mình viết

'Phép màu của lòng biết ơn', hồi ức tuổi thơ khó nhọc của Võ Thị Thúy Hiền  - Ảnh 10.

Theo chị, điều quan trọng nhất là phải cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh

NVCC

Cầm trên tay tác phẩm với bản in đầu tiên, ký chữ ký đầu tiên, tác giả Võ Thị Thúy Hiền trân trọng dành riêng để gởi tặng cho bạn thân Diệu Thu - người đã động viên, cho ý tưởng để chị có thể ra mắt cuốn sách. Doanh nhân Võ Thị Thúy Hiền còn tiết lộ, phiên bản đặc biệt của cuốn sách được chép tay toàn bộ, sẽ sớm được hoàn thành để gởi tặng người mẹ hiền. Đặc biệt, cuốn sách Phép màu của lòng biết ơn còn là "siêu phẩm" mà tác giả Võ Thị Thúy Hiền muốn dành cho người cha quá cố khi đã không còn thấy được ngày vui nhất về tinh thần của chị hôm nay. Dù rằng, hình ảnh ông lúc nào cũng luôn ở trong trái tim đứa con gái bé bỏng...  



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.