'Phép màu Gaza': Cứu bé sơ sinh từ người mẹ thiệt mạng vì không kích Israel

'Phép màu Gaza': Cứu bé sơ sinh từ người mẹ thiệt mạng vì không kích Israel

La Vi
La Vi
29/07/2024 09:24 GMT+7

Các bác sĩ phẫu thuật đã tìm cách mổ lấy em bé trai ở Gaza vẫn sống sót trong bụng mẹ sau khi chị qua đời trong một cuộc không kích của Israel.

Mang thai đã đến tháng thứ 9, Ola Al-Kurd nóng lòng được bế con trai của mình.

Nhưng khoảnh khắc thiêng liêng đó đã không bao giờ đến.

Chị đã thiệt mạng ngay trong ngôi nhà của mình vì một cuộc không kích của Israel hôm 19.7.

Nhưng con trai của chị vẫn còn sống sót. Thật diệu kỳ là các bác sĩ phẫu thuật đã tìm cách đưa em bé Malek Yassin ra khỏi bụng của người mẹ đã chết.

Ông Adnan Al-Kurd, cha của Ola Al-Kurd, chia sẻ: “Con gái tôi đã mong mỏi được ôm ấp đứa con của mình. Con gái tôi không bao giờ ngờ mình sẽ chết. Nó muốn ôm con mình và lấp đầy ngôi nhà của chúng tôi bằng sự có mặt của thằng bé. Con gái tôi sẽ nói: 'Mẹ ơi, hy vọng điều này sẽ bù đắp cho sự mất mát của những người anh em đã chết của con và mang lại sự sống cho ngôi nhà của chúng ta".

'Phép màu Gaza': Cứu bé sơ sinh từ người mẹ thiệt mạng vì không kích Israel - Ảnh 1.

Em bé Malek Yassin nằm trong lồng ấp bệnh viện ở Gaza

REUTERS

Vụ nổ này, giống như nhiều vụ nổ khác, đã giết chết một số thành viên trong một gia đình.

Israel đã phát động cuộc tấn công vào Dải Gaza để đáp trả cuộc tập kích xuyên biên giới vào ngày 7.10.2023 của phiến quân Hamas.

Những bé sơ sinh sống sót qua các cuộc oanh tạc thường xuyên của Israel thì vẫn không thể có cuộc sống an toàn giữa khung cảnh tàn phá ở Gaza

Các bệnh viện trên khắp Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong cuộc xung đột.

Bác sĩ al-Dakran cho biết bé Malek Yassin đã được chuyển đến một bệnh viện khác và đặt vào lồng ấp.

“Đứa trẻ này hiện đang bắt đầu cuộc sống không có mẹ và bị tước đoạt quyền đơn giản nhất là được bú sữa mẹ. Mẹ cậu đã chết, đồng nghĩa với việc cuộc sống của đứa trẻ này bắt đầu không có mẹ và cậu bị tước đoạt tình cảm của mẹ. Đứa trẻ này đã làm gì mà phải chào đời với hoàn cảnh khó khăn và tồi tệ như vậy, bị tước đoạt những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống?”, bác sĩ cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.