Phép mầu sau trận động đất ở Peru

19/08/2007 23:32 GMT+7

Một cậu bé 10 tháng tuổi vẫn sống sau 7 giờ nằm dưới đống đổ nát của một nhà thờ bị sập trong trận động đất mạnh 8,0 độ Richter tại thành phố Pisco của Peru hôm 15.8. Báo chí địa phương ngày 18.8 đưa tin người ta đã tìm thấy cậu bé dưới một đống gỗ đổ nát trong tình trạng thoi thóp, sau đó em đã bật khóc và hắt xì hơi.

Khoảng 100 người đi cầu nguyện, trong đó có thể có cả cha mẹ của cậu bé, đã chết khi trận động đất làm sập mái nhà thờ San Clemente ở Pisco. "Thật là kỳ diệu. Em bé vẫn sống sau nhiều giờ hít bụi và tử khí", Hãng tin Andina dẫn lời một người dân địa phương. Hiện một cặp vợ chồng đang nuôi cậu bé này do chưa xác định được người thân của cậu.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Peru A.Garcia hôm qua đã đe dọa sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm để ngăn chặn tình trạng cướp bóc, hôi của tại những nơi bị động đất tàn phá. Ông cũng điều 1.000 binh sĩ tới bảo vệ trị an ở những khu vực này.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.