Phép màu sống sót 9 ngày trong hầm thủy điện Nepal bị lũ bùn nhấn chìm

Phép màu sống sót 9 ngày trong hầm thủy điện Nepal bị lũ bùn nhấn chìm

La Vi
La Vi

Hai công nhân người Nepal đã sống sót sau khi bị mắc kẹt suốt chín ngày trong một đường hầm thủy điện bị ngập nước, sau thảm họa lũ lụt gây thương vong lớn nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước này.

Được đưa trở lại ánh sáng sau 9 ngày mắc kẹt dưới lòng đất, hai ông Kabir Maharjan và Sanjay Sah đã sống sót trong tình cảnh mà nhiều người từng lo sợ là không còn hy vọng.

Hai công nhân đã bị mắc kẹt bên trong công trình thủy điện Upper Trishuli 3A của Nepal, trong một hốc nhỏ ở rìa đường hầm bên dưới đống đổ nát tích tụ sau thảm họa lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở Nepal.

Trong hơn một tuần, hai người bám trụ giữa một vũng nước đục ngầu trong bóng tối dày đặc.

Ông Sah đã cầu nguyện theo đạo Hindu.

Ông Maharjan lúc tỉnh lúc mê và phải uống chính thứ nước đục ngầu nơi mình nằm để duy trì sự sống.

Vợ ông, bà Hira Shova Maharjan, kể rằng ông đã gọi cho bà trước khi vào đường hầm sáng hôm đó.

"Tôi đã nói chuyện với anh ấy sáng hôm đó vào khoảng 7 giờ 30 phút", bà kể lại.

Đó là lần cuối cùng bà nghe tin từ chồng trước khi sông băng sụp đổ phía trên thung lũng Trishuli của Nepal, giải phóng một dòng bùn và nước khổng lồ khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và nhấn chìm 12 công trình thủy điện với gần 900 công nhân bên trong.

Bà đã cố gọi cho chồng, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai có thể biết thông tin.

Không ai trả lời.

Khi các quan chức đưa cho bà xem những bức ảnh chụp vị trí lối vào nơi từng là công trường, bà đã không nghĩ ông có thể sống sót.

Tuy nhiên, khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm qua những đống đổ nát sau trận lũ, một số người tin rằng các túi khí bên trong cấu trúc nhiều tầng của nhà máy 3A – gồm các tua-bin và sàn thông gió – có thể đã giữ cho người sống sót.

Nghị sĩ kiêm kỹ sư Sagar Dhakal, người giúp dẫn dắt nỗ lực cứu hộ, cho biết khả năng đó đã thúc đẩy chiến dịch.

Ông Sagar Dhakal, nghị sĩ Nepal, cho biết: "Có những tảng đá lớn, những tảng đá rất lớn, cao bằng một tầng, hai tầng, ba tầng nhà. Dù có những máy xúc lớn nhất cũng không thể dọn hết đá. Có nhiều khả năng là gần 40 người vẫn còn sống ở đó vì có một kênh thoát nước, có chỗ rò rỉ, có nước và đủ thứ. Vì vậy, khả năng rất cao là họ sẽ ở đó".

Hai công nhân Nepal sống sót sau 9 ngày trong hầm thủy điện bị lũ nhấn chìm - Ảnh 1.

Ông Kabir Maharjan được trực thăng đưa từ một căn cứ quân sự ở Nuwakot đến Kathmandu, Nepal

ẢNH: REUTERS

Nghị sĩ Dhakal và nghị sĩ kiêm kỹ sư đường hầm Shri Ram Neupane đã xem xét các bản vẽ kỹ thuật và điều kiện thực địa khi các nhân viên cứu hộ đánh giá những đường hầm nào có nhiều khả năng chứa người sống sót nhất.

Đêm trước khi tìm thấy những người sống sót ở 3A, lực lượng cứu hộ đã bị chặn lại bởi một bức tường đổ nát bị bùn bít kín mà họ không thể di chuyển.

Họ ứng biến, khai thông một dòng chảy tự nhiên và dùng vòi phun áp lực cao đẩy nước qua đó.

Sau đó trời lại mưa, gây ra một vụ sạt lở cục bộ khiến một số nhân viên cứu hộ tạm thời bị mắc kẹt.

Nhưng vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ 10, các nhân viên cứu hộ đã nghe thấy một âm thanh – có thể là tiếng của người sống sót, có thể chỉ là tiếng vọng.

Ba giờ sau, binh sĩ đã khoan thủng một lỗ nhỏ.

Ông Shri Ram Neupane, nghị sĩ Nepal, cho biết: "Và hai người đã sống sót vì nước đang rút xuống và mức oxy tối thiểu để duy trì sự sống vẫn có. Và một điều nữa là họ đã không lãng phí năng lượng của mình".

Khi lực lượng cứu hộ kéo hai người đàn ông ra khỏi đường hầm, cả hai đều không thể đi lại được.

Nhưng bà Hira Shova và các con đã vô cùng hạnh phúc.

"Tôi sẽ không để anh ấy đi nữa. Anh ấy đã sống sót trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Anh ấy được ban thêm một cuộc đời mới", bà Shova nói.

Được tiếp thêm động lực từ câu chuyện sống sót này, các chiến dịch cứu hộ vẫn tiếp tục tại nhiều công trình thủy điện trên khắp thung lũng, nỗ lực tìm kiếm thêm người sống sót cũng như thi thể người mất tích.

Khám phá thêm chủ đề

Nepal lũ quét hầm thủy điện

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.