Phi Thanh Vân: Chưa có con, một tháng tôi xài hơn 200 triệu

11/02/2023 07:12 GMT+7

Phi Thanh Vân chia sẻ cùng Thanh Niên những câu chuyện cuộc sống hậu ly hôn, quan điểm tình yêu của mình. Mỹ nhân 8X nhấn mạnh cô là mẹ đơn thân không phải 'mẹ đường'.

Tôi sống biết điều

* 15 năm trước, tôi ấn tượng với chị trong bộ phim Cô gái xấu xí. Ở ngoài khi gặp trò chuyện cùng chị, tôi thấy chị hài hước và dí dỏm. Sự hài hước ấy của chị từ đâu?

- Phi Thanh Vân: Cảm ơn bạn! Phim Cô gái xấu xí năm đó tôi 25 tuổi, nhưng vai diễn của tôi là Phương Trinh 35 tuổi đã ly dị chồng. Tôi thừa hưởng sự hài hước của mẹ tôi, nữ thanh niên xung phong. Bà rất duyên, nói gì cũng duyên. Bố tôi thì cực kỳ nghiêm nghị nhưng sống tình cảm. Tôi nghĩ tôi kế thừa tính cách từ bố mẹ mình.

Phi Thanh Vân: Tôi là mẹ đơn thân không phải mẹ đường - Ảnh 1.

Phi Thanh Vân nóng bỏng tham dự sự kiện công bố cuộc thi Trao quyền dành cho phụ nữ - MsMA 2023 tại TP.HCM

NVCC

* Cô gái 25 tuổi chưa chồng làm sao để vào vai người phụ nữ 35 tuổi đã ly dị chồng?

- Tôi nghĩ muốn làm tốt điều gì đó phải có kinh nghiệm nhưng tôi chưa chồng, năm đó tôi mới 25 tuổi, đó là vai quá lớn. 9 tuổi tôi là diễn viên nhí của sân khấu Nhà thiếu nhi quận 5. Những năm tháng được rèn luyện, kinh nghiệm sống vẫn khiến tôi bỡ ngỡ với vai diễn. Tôi nghĩ mình may mắn vì được gặp và làm việc cùng đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Anh vừa là đạo diễn, vừa là người thầy, người anh truyền đạt kinh nghiệm. Tôi còn được sự hỗ trợ của chị Ngọc Hiệp, anh Minh Thuận, anh Chi Bảo…

* Nhiều người khen chị khôn khéo và biết điều. Chị thấy sao?

- Khôn khéo mà không biết điều giống như khôn lỏi. Khôn khéo giống như cái cây, biết điều như nhánh, hoa lá cây, đạo đức là rễ gốc cây. Con người giờ khôn lắm, có thể lừa được một vài người chứ sao lừa được ngàn người, sao lừa được cả thiên hạ. Tôi chọn sống biết điều.

Phi Thanh Vân: Tôi là mẹ đơn thân không phải mẹ đường - Ảnh 2.

Phi Thanh Vân đọ sắc cùng dàn mỹ nhân

NVCC

Sau đổ vỡ, tôi biết yêu bản thân hơn

* Hiện tại chị có hài lòng với cuộc sống của mình?

- Tôi đang hài lòng với cuộc sống. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, tập thể dục, ăn healthy (tốt cho sức khỏe).

* Con trai thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?

- Xưa thời điểm chưa sinh con, tôi kiếm tiền dễ nên xài tiền quá tay. Một tháng tôi xài hơn 160 triệu đồng, có tháng xài hơn 200 triệu đồng. Với đại gia, số tiền đó không có bao nhiêu, đại gia người ta xài tháng vài ba tỉ, số tiền tôi xài chẳng là gì. Nhưng tôi không phải đại gia, tôi chỉ là cô gái có khả năng kiếm tiền, tôi làm ăn kinh doanh, tôi được may mắn, được mọi người dạy dỗ, có quý nhân hỗ trợ, có những người yêu thương mình giúp đỡ.

Nhưng từ khi sinh con, tôi đi mua tã, mua bỉm sữa. Đỉnh điểm gia đình tôi có 2 người làm, 1 tài xế nhưng tôi không giao ai làm. Những việc liên quan đến con, tôi muốn tự làm, tự tay sắm sửa cho con. Tôi sợ hàng giả, hàng nhái. Những công việc đó khiến tôi cân nhắc lại việc xài tiền. Tôi xây dựng kế hoạch tương lai cho con: mua bảo hiểm, chuẩn bị tương lai cho con. Vì vậy tôi biết tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch hơn để lo cho con.

Phi Thanh Vân: Tôi là mẹ đơn thân không phải mẹ đường - Ảnh 3.

Phi Thanh Vân mặc áo dài nâu thời còn là diễn viên nhí ở Nhà thiếu nhi quận 5 (TP.HCM)

NVCC

* Chị làm những công việc gì để lo cho cuộc sống của hai mẹ con, cho con đủ đầy nhất?

- Tôi có một ít bất động sản, tôi đầu tư đường dài. Tôi thích mua những căn nhà nát, xây lại cho thuê, khi phù hợp sẽ bán. Tôi cũng có vài chung cư nhỏ nhỏ để cho thuê, xe cho thuê chạy dịch vụ. Tôi có kinh nghiệm việc này nhờ mẹ. Nhưng đợt dịch rồi tôi cũng phải bán khá nhiều xe. Tôi được mời show, làm giám khảo như bạn thấy đấy. Tôi có cuộc sống ổn định. Giờ tôi xài tiền hợp lý và phân bổ nguồn quỹ rõ ràng.

* Một câu hỏi hơi riêng tư nhưng tôi nghĩ rất nhiều người phụ nữ muốn nghe chị chia sẻ. Chị chữa lành vết thương hậu ly hôn như thế nào?

- Tôi còn nhớ sau ly hôn người chồng đầu tiên, tôi buồn, tối nhậu vẫn khóc. Người chồng đầu rất tuyệt vời, nên nỗi đau ấy cứ âm ỉ. Có những hôm, anh nhậu, anh gọi 1, 2, 3 giờ sáng, anh nói muốn quay lại. Chồng hai nhiều nỗi buồn hơn, tôi không muốn nhắc lại, nhưng cũng mất cả năm để tôi có thể ổn định. Tôi đi chùa, đọc sách để học hỏi, cân bằng bản thân, để bước ra khỏi hố sâu của đau khổ.

Sau ly hôn, có người đau khổ, sa ngã đứng dậy không nổi, trở nên xấu xí già nua. Khi bị như vậy tôi đặt câu hỏi: Vì sao tôi không được hạnh phúc? Khi tôi hiểu ra rồi, tôi vực dậy, sống theo đúng sứ mệnh của mình, giúp được nhiều chị em phụ nữ, giúp mọi người sống hạnh phúc.

Phi Thanh Vân: Tôi là mẹ đơn thân không phải mẹ đường - Ảnh 4.

Phi Thanh Vân hạnh phúc bên con trai

NVCC

* Hai cuộc hôn nhân cũ dạy chị điều gì?

- Chúng ta thường có tâm lý đổ lỗi, không ai chịu nhận lỗi về mình. Nhưng khi tôi học về tâm lý, tôi nhận ra trong một cuộc tình, một cuộc hôn nhân, một mối quan hệ gãy đổ, lỗi thường cả hai phía, chỉ là bên nào nhiều hơn thôi.

Trong những tài liệu về tâm lý học, tôi nhận rằng khi gặp vấn đề gì đó hãy chữa ngay từ khi lửa mới nhen nhóm, từ những bước đầu tiên, phải tìm được đúng nút thắt trong mối quan hệ để chữa. Sau những đổ vỡ, tôi biết yêu bản thân mình nhiều hơn, sống vì mình nhiều hơn.

Tôi là mẹ đơn thân, không phải 'mẹ đường'

* Sau hai lần đổ vỡ, chị có còn tin vào tình yêu không?

- Còn chứ. Tình yêu vẫn tồn tại ở đó.

* Chị mong đợi gì ở bạn đời trong tương lai?

- Bạn đời trong tương lai hả? Bạn muốn tôi lấy chồng nữa hả?

* Nếu chị có khả năng và đó là điều chị muốn…

- Khả năng thì đơn giản lắm. Tôi rất thân với chủ tịch phường nơi tôi ở (cười lớn). Đăng ký kết hôn dễ mà, ly dị cũng vậy thủ tục rất dễ. Nhưng để chọn một người nắm tay đi lên đăng ký kết hôn mới khó.

Phi Thanh Vân: Tôi là mẹ đơn thân không phải mẹ đường - Ảnh 5.

Phi Thanh Vân hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

NVCC

Những người đàn ông phù hợp với tôi, tôi nghĩ phải cỡ 8X, 7X. Nhưng tầm đó, họ gần như đã có gia đình, có vợ con. Người có vợ, để qua bên đi. Những người đã ly dị vợ, họ cần thời gian chữa lành, họ chưa muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với ai, nhiều người họ chỉ muốn vui chơi thôi, tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Qua vài cuộc trò chuyện, tôi sẽ biết anh muốn gì, từ đó phân loại: những ai phù hợp làm anh, làm đối tác, bạn thân, và ai phù hợp để tìm hiểu. Phân loại sẽ giúp mình rõ ràng hơn, thay vì gặp ai cũng cắm đầu yêu.

* Chị có nghĩ tới người đàn ông ít tuổi hơn mình?

- Người ít tuổi theo đuổi tôi nhiều lắm, có cả 98, 99 nữa. Tôi đang đi tìm bạn trai hay tôi đang đi tìm con nuôi vậy? Tôi là single mom (mẹ đơn thân) không phải là sugar mom (mẹ đường). Bản năng của phụ nữ là thích người đàn ông ga lăng, biết lo lắng chăm sóc, kéo ghế, mở cửa xe, nựng nịu, hôn mình, anh ấy là cây đa cây đề là bờ vai vững chắc cho mình dựa vào, giống như trong bài thơ: Em ơi hãy về đây dựa vào vai anh mà khóc/Khóc cho hết đi cuộc đời gai góc. Chứ không phải là "Anh ơi hãy về đây dựa vào vai em mà khóc…".

Tôi có thể yêu một người đàn ông nhỏ tuổi nhưng anh ấy phải đủ tư chất, bản lĩnh và làm cho tôi cảm thấy nhỏ bé khi ở bên anh ấy. Nếu người đàn ông ấy đã được sinh ra trong cuộc đời này, đang ở đâu đó, đừng trốn nữa, làm ơn hãy xuất hiện đi, ngay sau bài báo này…

* Cảm ơn Phi Thanh Vân về những chia sẻ. Chúc chị sẽ sớm tìm thấy một nửa của cuộc đời mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.