Sau khi phiên tòa kết thúc, ông Estrada được đưa trở lại nhà và bị quản thúc ở đó cho đến khi có lệnh mới. Luật sư của Estrada tuyên bố ông sẽ không tìm cách trì hoãn việc ở tù: “Ông ấy không có ý định muốn chạy chọt một sự đối xử đặc biệt nào. Ông sẵn sàng chuyển đến nhà tù Muntinlupa trong ngày hôm nay”.
Trước phiên xét xử, ông Estrada, một cựu diễn viên lừng danh ở Philippines từng tuyên bố sẽ kháng án nếu bị kết tội.
Bản thân ông cũng bác bỏ bản án, cho rằng người kế nhiệm ông: đương kiêm Tổng thống Gloria Arroyo và các lãnh đạo giáo hội Công giáo có âm mưu chống lại ông.
Bên ngoài tòa án, chỉ có khoảng 300 người ủng hộ Estrada đến tụ tập và mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, khác với cảnh tượng hồi năm 2001, khi hàng chục ngàn người ủng hộ ông Estrada đổ ra đường phố gây cảnh bạo động, cướp bóc khắp nơi, thậm chí tìm cách tấn công cả dinh tổng thống. Lần đó, đến 15.000 cảnh sát đã được huy động để vãn hồi trật tự.
Trong phiên xét xử lần này, an ninh cũng được thắt chặt tại thủ đô Manila và Tổng thống Arroyo được khuyên ở yên trong dinh. Tuy nhiên, số người đến ủng hộ ông Estrada không đông như dự kiến.
Estrada từng là người hùng của đông đảo người dân nghèo Philippines và việc ông được bầu làm tổng thống là một sự kiện lịch sử ở đất nước Đông Nam Á này: Estrada không thuộc một dòng họ chính trị gia có máu mặt nào và tỉ lệ bầu ông cũng ở mức cao nhất trong lịch sử Philippines.
Tất cả là nhờ thành tích của ông trong lĩnh vực…điện ảnh. Estrada bắt đầu đóng phim năm 24 tuổi, toàn là vai người hùng cứu khổ cứu nạn. Ông được đông đảo người dân Philippines, nhất là những người nghèo ở nông thôn hâm mộ đến nỗi…bỏ phiếu bầu ông làm tổng thống.
Tuy nhiên, những ngày tháng ngọt ngào trong chiến thắng của người hùng Estrada cũng không kéo dài quá lâu. Năm 2001, một cuộc nổi dậy với sự hậu thuẫn của quân đội đã diễn ra, hất đổ Estrada khỏi chiếc ghế quyền lực. Hàng loạt vụ bê bối của vị tổng thống nổi tiếng bị phanh phui sau đó, nào là nhận hối lộ của các tổ chức cờ bạc bất hợp pháp, biển thủ tiền thu từ thuế thuốc lá, dùng tài khoản ngân hàng với tên giả…
Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Estrada chẳng chịu chú tâm học hành mà bỏ học khi còn là cậu nhóc choai choai và bị bố đuổi ra khỏi nhà. Estrada cũng không phải là tên thật của ông. Trong khai sinh, tên ông là Joseph Ejercito. Bị đuổi ra khỏi nhà, Ejercito đổi tên thành Estrada, cái tên mà ông chọn ngẫu nhiên từ…danh bạ điện thoại.
Những ngày làm tổng thống của ông Estrada luôn đi kèm với những xì căng đan kiểu như đưa ra các chính sách quốc gia đại sự sau những buổi nhậu nhẹt thâu đêm say suốt sáng, thắng/thua bạc tỉ peso trong các cuộc đỏ đen, ăn chơi trác táng và bồ bịch tứ tung!
Bản thân Estrada chưa bao giờ phủ nhận việc ông mê rượu và mê..đàn bà, có điều nói rằng đó là một phần của lối sống thời làm diễn viên của ông, còn đến khi ông ngồi vào ghế tổng thống, mọi chuyện đã chấm dứt.
Đoan Nhật (Theo BBC, AP, Reuters)
Bình luận (0)