Vào đêm đầu tiên của công việc mới, những âm thanh kỳ lạ bắt đầu thu hút sự chú ý của Larry. Thế rồi, trước sự sửng sốt và kinh hãi của anh, những con quái vật thời cổ đại, những pho tượng sáp, những mô hình trưng bày trong cả khu bảo tàng lần lượt sống dậy một cách ma quái và bắt đầu quấy phá. Giờ đây, với một con khủng long bạo chúa và tên Attila the Hun hung hăng đi lảng vảng trên hành lang cẩm thạch, những con sư tử và lũ khỉ vờn qua vờn lại trước những cổ vật trưng bày quý giá, Larry phải làm cách nào để giữ cho khu bảo tàng không bị phá hủy?
Cùng đường, anh phải cầu viện đến sự trợ giúp của nhân vật lịch sử nổi tiếng Teddy Roosevelt (Robin Williams) - cũng là một trong những bức tượng sáp bất ngờ sống dậy trong bảo tàng. Đối mặt với nguy cơ mất việc và tệ hơn cả là làm đứa con trai yêu quý của mình thất vọng, Larry phải tiến hành một cuộc chiến dường như không tưởng để bảo vệ cái viện bảo tàng ma quái này. Phim hài, hành động, kinh dị có tựa gốc Night At The Museum, nhà sản xuất Twentieth Century Fox, đạo diễn: Shawn Levy hiện khởi chiếu tại các rạp: Galaxy 116 Nguyễn Du, Galaxy 230 Nguyễn Trãi Q.1, Diamond, 212, Hòa Bình, Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng (TP.HCM). (A.K)
Khung trời mây trắng - thơ Phạm Bá Nhơn. "Hồn nhiên và đầy ắp tình người" - đó là nhận xét vừa thân tình, trìu mến vừa rất trân trọng của một người bạn đồng hương Hải Lăng (Quảng Trị) với tập thơ Khung trời mây trắng của Phạm Bá Nhơn (Nhà xuất bản Văn Học, 2.2007). Cuộc sống bận rộn của một doanh nghiệp tại TP.HCM không làm phai nhạt nỗi nhớ và tình cảm chân chất của Phạm Bá Nhơn với vùng đất miền Trung nghèo khó, khắc nghiệt quê anh, như anh nói: "Tôi có một quê nhà, tôi nợ một quê nhà". Làm thơ, đối với anh, là cách để lưu giữ mãi trong lòng mình tình yêu nguyên vẹn với quê nhà: "Mây trắng ngày xưa vẫn mãi say/Tuổi thơ tôi ở lại nơi này/Hồn quê vương vấn từng hơi thở/Còn đó chân trời không đổi thay". Tập thơ dày gần 200 trang với những phụ bản đẹp là tác phẩm đầu tay rất ý nghĩa của Phạm Bá Nhơn. (Hạ Minh)
Bình luận (0)