Phim hè Hollywood bị chê vẫn ăn khách

31/07/2007 23:12 GMT+7

Hàng loạt phim hè năm nay của Hollywood bị các nhà phê bình "chê ỏng chê eo" nhưng vẫn hiên ngang thống trị bảng xếp hạng doanh thu phòng vé của cả khu vực Bắc Mỹ lẫn thế giới.

Mới nhất là The Simpsons Movie, bị các nhà phê bình giật tít: "Simpsons Movie không hoàn hảo", "Simpsons Movie nhàm chán"... Trong khi đó, bộ phim này, sau 3 ngày công chiếu tại Mỹ và Canada đã giúp nhà sản xuất thu về gần 72 triệu USD; doanh thu ngày đầu tiên ra mắt xếp thứ 5 trong top các phim đạt doanh thu cao nhất trong ngày ra mắt từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh phê bình của các nhà báo, những khán giả khó tính cũng kêu: "Tại sao chúng ta lại phải trả tiền cho thứ mà chúng ta xem miễn phí trên truyền hình chứ?". Sở dĩ có lời "thán oán" này là vì The Simpsons Movie làm lại từ bộ phim truyền hình dài tập The Simpsons kéo dài một thập niên từ năm 1997 trên sóng truyền hình Mỹ mà "chẳng có gì mới mẻ hết".  


Phim The Simpsons Movie -  Ảnh: IMDB

Không chỉ có The Simpsons Movie, Harry Potter and the Order of the Phoenix mặc dù hốt bạc từ tiền vé với gần 700 triệu USD sau 19 ngày công chiếu toàn thế giới nhưng vẫn nhận không ít lời "mát mẻ" từ  giới phê bình lẫn công chúng. Đa số chỉ trích cho rằng David Yates cho các nhân vật sử dụng phép thuật quá ít, làm giảm sức hấp dẫn vốn có của loại phim về thế giới phù thủy, vốn không thể tách rời phép thuật.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến khác nói rằng ông đạo diễn này đã làm cho phim không phù hợp với thiếu nhi nữa bởi những xung đột và đối đầu mang tính bạo lực.

Trước đó, phần 3 của bộ phim Cướp biển vùng Caribê là Pirates of the Caribbean: At World's End bị phê là "dài lê thê, cốt truyện kéo dài con cà con kê", "ngủ gà ngủ gật khi xem" và "chẳng có gì ngoài  kỹ xảo hoành tráng" cũng đã kéo hàng triệu khán giả đến rạp và mang về 947 triệu USD sau 9 tuần ra rạp toàn thế giới.

Đặc biệt, doanh thu ngoài nước Mỹ của phim này gấp đôi trong nước Mỹ với hơn 640 triệu USD. Còn Spiderman 3 thì nhận lời phê bình "nhẹ nhàng" thấm thía: "Chỉ có 25 phút thật sự dành cho người nhện, còn lại thời gian cho những nhân vật khác và những thứ khác: hai bài hát, hàng loạt nhân vật khóc" hay lời mỉa mai khéo léo kiểu như: "Hết đánh nhau rồi đến tình cảm, sau đó là khóc rồi lại đánh nhau"... nhưng đã thu về hơn 888 triệu USD, một con số hoàn toàn có thể làm những người bỏ ra 258 triệu USD làm phim nở một nụ cười sung sướng mãn nguyện.

Hầu hết các phim bị chê đều là những phim "ăn theo" sự thành công của các phim trướác đó. Tuy nhiên, bị chê là một chuyện, ăn khách lại là chuyện khác. Hào quang từ sức hấp dẫn của những phần trước thành công đã lôi kéo không ít khán giả đến rạp. Bên cạnh đó là việc dù các nhà phê bình cứ "nỗ lực chê" đến thế nào thì cũng chẳng ngăn được dòng thác khán giả kéo đến rạp vì hoạt động của các guồng máy tiếp thị chuyên nghiệp của các hãng sản xuất phim đã sẵn sàng "nghiền nát" mọi cản trở khán giả mua vé xem phim. Thêm vào đó, giá trị từ những lời chê của những cây bút phê bình phim tin cậy trên những tờ báo lớn mâu thuẫn với các lời khen, "tâng bốc đến giời" của nhà làm phim lại vô hình trung tạo sức hút đặc biệt, kích thích sự tò mò của khán giả và buộc họ phải mua vé.

Thực ra, sự "mâu thuẫn giữa nhà phê bình và khán giả" không phải là mới với điện ảnh Hollywood cũng như thế giới. Trong mùa hè năm nay, điều này  lại tiếp tục được thể hiện rõ ràng hơn. Và, như thế, khán giả lại một lần nữa chứng tỏ rằng mình có chính kiến riêng trong việc lựa chọn phim để (bỏ tiền túi) mua vé, còn nhà làm phim (sau một mùa bội thu) sẽ lại phải vắt óc nghĩ cách gì để lôi kéo khán giả đến rạp... 

Vinh Nguyễn
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.