Phim khoa học giả tưởng: Aeon Flux

04/01/2006 16:13 GMT+7

Chuyện xảy ra vào năm 2415, trái đất bị trận dịch "cúm virus" tiêu huỷ hầu hết mọi sinh vật. Cuối cùng, chỉ còn lại gần 5 triệu người sống tập trung tại Bregna, thành phố cuối cùng trên trái đất.

Người đứng đầu thành phố là Trevor Goodchild (Marton Csokas), theo sau còn có một hội đồng thành phố. Phụ tá cho Trevor là Oren Goodchild (Jonny Lee Miller), em ruột của Trevor. Thàanh phố được cai trị rất hà khắc, cư dân có thể bị bắt đi hoặc giết chết với bất cứ lý do gì và chẳng có ai để khiếu nại. Tất cả mọi người sống trong một tường thành bao quanh thành phố.

Aeon Flux (Charlie Theron) là thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, nàng đã sống hơn 400 năm. Thời gian này con người còn có thể luân hồi nhiều kiếp bằng phương pháp clonning. Bề ngoài Aeon là một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp tuyệt trần nhưng bên trong nàng là tay võ nghệ cao cường, biết dùng nhiều loại binh khí.


Aeon và em gái Una


Chuyện đã xảy ra khi Una Flux (Amelia Warner), em gái của Aeon bị nhân viên chính quyền giết chết, đưa xác đi mất tích. Aeon tìm đến bà mẹ bề trên Handler (Frances McDormand) để lãnh ý. Bà nói chính Trevor đã giết em gái cô và nhiều người dân khác cho nên, Aeon phải hạ hắn để trả thù cho những người đã khuất. Bà Handler sai Sithandra (Sophie Okonedo) đi theo cùng thi hành sứ mạng.

Để đột nhập vào Bregna, hai thiếu nữ phải vượt qua nhiều hàng rào phòng thủ thật kiên cố, với những loại vũ khí nguy hiểm. Thời điểm thuận lợi để ra tay giết chết “tên bạo chúa” Trevor đã đến song lúc này Aeon lại ngả vào vòng tay của kẻ thù. Aeon thú nhận nàng có nhiệm vụ ám sát chàng và báo cho chàng biết tin em trai của chàng đang lập âm mưu tạo phản.



Aeon Flux sống  400 năm sau nhiều lần clonning.

Trong vòng vây của quân tạo phản và quân của mẹ bề trên, Trevor đưa Aeon đến hầm bí mật để ẩn náu. Tại đây, Trevor giải thích việc làm của anh. Từ lâu anh đã áp dụng phép luân hồi clonning. Nhờ có phương pháp này mà thành phố Bregna được quân bình nhân số. Cư dân thành phố Bregna khi có triệu chứng bệnh hoạn, bị virus hư hỏng đều được clonning với chính DNA của họ. Những vụ bắt cóc người, mất tích chính là lúc người ta phải đưa những thân xác hư hao đi huỷ diệt và chờ thân xác clonning hoàn chỉnh. Bằng chứng là Una, em gái Aeon cũng đang được clonning trong thời kỳ gần hoàn tất.

Tại đây, Aeon vô tình bắt gặp tấm ảnh thân thuộc của mình ngày còn thanh xuân. Và cô khám phá ra rằng mấy trăm năm trước khi Trevor và Aeon của ngày xưa sắp trở thành vợ chồng, nàng đã bị bà Handler clonning pha trộn với DNA của loại sát thủ hung bạo, không nhân tính. Bộ phim kết thúc có hậu khi Aeon nhận ra người yêu từ 400 trăm năm trước. Trevor và Aeon sống tiếp những ngày tháng bên nhau.


Trevor giải bày với Aeon tại hầm bí mật.


Họ nhận ra nhau và cùng sống tiếp những ngày tháng bên nhau.

Diễn viên: Charlie Theron, Marton Csokas, Amelia Warner, Sophie Okonedo

(Theo Vietnet)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.