Thế nhưng, hỏi mãi mà ông chỉ tủm tỉm cười. Khi cuộc họp báo kết thúc, ông mới chịu tiết lộ đôi chút cho Shop văn nghệ: "Tôi sẽ thực hiện một bộ phim về đời sống đương đại. Có hai nhân vật chính là hai người đàn bà. Sẽ có cảnh đuổi bắt bằng xe máy, trên đường trốn chạy, họ ghé qua những vùng đất có không gian bình yên nhưng họ lại có xung đột nội tâm mạnh mẽ". Và ông cười rất hiền: "Thôi, nói vậy được rồi, tôi sợ nói trước bước không qua. Vì làm phim là việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó kinh phí cũng là một vấn đề lớn".
V.N
Bình luận (0)