Phim tài liệu Trung Quốc bất ngờ giành giải Oscar

01/03/2007 15:35 GMT+7

Quả là bất ngờ lớn đối với giới điện ảnh Trung Quốc khi bộ phim truyện hoành tráng và tốn kém Hoàng Kim Giáp không được bất cứ giải nào trong lễ trao giải Oscar lần thứ 79 vừa qua, trong khi Đứa con của Dĩnh Châu - bộ phim tài liệu dài 39 phút của đạo diễn Dương Tử Diệp lại được giải Phim tài liệu ngắn hay nhất.

Qua câu chuyện chân thực về bé trai Cao Tuấn bị nhiễm AIDS tại khu vực Dĩnh Châu, tỉnh An Huy (Trung Quốc) và những ảnh hưởng mà gia đình bé phải gánh chịu từ căn bệnh này, bộ phim thực sự gây xúc động và gợi rất nhiều suy ngẫm. Sinh ra trong một gia đình bảy người thì có tới năm người chết vì căn bệnh thế kỷ, bé Cao Tuấn trở nên bơ vơ, không xúc cảm. Không ai dám nhận bé về nuôi vì căn bệnh quái ác đã nhiễm vào bé.

Một tuổi thơ cay đắng, ghẻ lạnh, bị người thân và người đời xa lánh, miệt thị, nghèo đói và đau đớn luôn là bạn đồng hành với bé. Mãi cho đến khi được Hiệp hội phòng chống AIDS và các tổ chức xã hội giúp đỡ, bé đã bước ra khỏi cái bóng của căn bệnh quái ác, được sống một cuộc sống vui tươi, tự tin và kiên cường. Bộ phim do CAMP -Trung tâm tuyên truyền phòng chống AIDS - thực hiện trong hơn một năm, từng đoạt giải Phim tài liệu xuất sắc nhất của kênh AFI và Discovery Channel.

Nữ đạo diễn Dương Tử Diệp là một nhà điện ảnh không ngừng tìm tòi và khám phá. Sau hơn 20 năm từ Hồng Kông tới Mỹ định cư, cô đã tốt nghiệp thạc sĩ về hội họa và sản xuất phim. Vốn xuất thân từ dựng phim và sản xuất phim, cô được tiếp xúc với nhiều chủ đề phản ánh rộng rãi xã hội Trung Quốc, từng cộng tác với nhiều đạo diễn Hoa kiều nổi tiếng. Các bộ phim tài liệu do cô đạo diễn như Vườn Phong Vũ, Trung Quốc một hai đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Phim của cô từng được công chiếu trên 247 kênh truyền hình toàn nước Mỹ, đoạt được nhiều giải thưởng của Mỹ và châu u.


Cảnh trong phim Đứa con của Dĩnh Châu
Đứa con của Dĩnh Châu được nhiều trường đại học ở Mỹ và trường Đại học Hoa văn Hồng Kông chọn làm giáo trình giảng dạy và tài liệu nghiên cứu. Hiện, bộ phim này và Câu chuyện của Châu Lực Á (lần đầu tiên công khai thân phận của một nữ sinh viên Trung Quốc bị nhiễm HIV) do cô đạo diễn đều được chiếu trên kênh truyền hình trung ương và nhiều kênh địa phương ở Trung Quốc.

Nói về thành công của mình, đạo diễn Dương cho biết: "Mùa đông năm 2002, tôi bắt đầu nảy sinh ý tưởng làm phim tài liệu về trẻ em mồ côi Trung Quốc bị nhiễm AIDS. Anh Thomas Lenon - đồng nghiệp cộng tác lâu năm của tôi, đồng thời cũng là nhà sản xuất bộ phim Đứa con của Dĩnh Châu - rất hứng thú với đề tài này. Được anh giúp đỡ, tôi có điều kiện làm được rất nhiều bộ phim tài liệu và phim quảng cáo về đề tài HIV. Trong quá trình làm phim, tôi luôn ngửi thấy mùi chết chóc. Nó thấm vào da thịt tôi và gợi nên những rung cảm thật khó nói. Tôi chỉ biết dùng máy quay ghi lại những hình ảnh bất lực của các em bé mắc bệnh, không người giúp đỡ, cùng cảm nhận nỗi đau đớn, sự phẫn nộ, nghèo đói, bị miệt thị và cả niềm khát khao được sống của các em. Cứ thế, chúng tôi đã đi theo các em, đi theo những người mắc bệnh, ghi lại những hình ảnh chân thực trong sinh hoạt của họ hằng ngày. Vừa quay vừa lau nước mắt".

Đạo diễn Dương cũng thừa nhận trong quá trình quay, khó khăn lớn nhất của các nhà làm phim là chiến thắng tâm lý sợ hãi vì họ phải sinh hoạt chung với gia đình người bệnh: "Sau khi quay xong phim, chúng tôi vẫn còn sợ mất một thời gian dài". Cô cũng cho biết không quan tâm lắm tới việc đoạt giải Oscar hay không vì mục đích duy nhất của đoàn làm phim khi thực hiện bộ phim này chỉ là "mong muốn mọi người không nên khinh bỉ, xa lánh những người mắc bệnh AIDS và biết cách làm sao để phòng chống căn bệnh quái ác này".

Phương Nam


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.