Kể từ sau chuyện đó, khả năng kỳ diệu của John dường như ngủ yên trong người cậu bé. Tình yêu loài vật trước kia của cậu bé John giờ đây đã bị thay thế bằng sự ác cảm. Nhưng mọi chuyện thay đổi đột ngột khi bác sĩ Dolittle vô tình chạy xe đụng một chú chó hoang. Thế nhưng thật bất ngờ, chú chó không chết mà lại đứng dậy nói chuyện với John. John không thể tin vào tai mình. Khả năng kỳ diệu của anh tưởng đã mất đi cũng sống dậy từ đó.
Kể từ đó, cuộc sống gia đình cũng như công việc của bác sĩ Dolittle bị đảo lộn. Tiếng lành đồn xa, các loài vật lũ lượt kéo nhau đến nhà John để nhờ bác sĩ chữa bệnh vì anh là bác sĩ duy nhất có thể nghe và hiểu tiếng nói các loài. Thế nhưng mọi người không tin anh. Người ta cho rằng John bị thần kinh và anh được đưa đến bác sĩ tâm thần để trị liệu. John không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn và anh cố chối bỏ khả năng đặc biệt của mình. Tuy nhiên anh không thể làm ngơ trước chú cọp đang oằn oại đau đớn và niềm tin nơi cô con gái nhỏ bé của mình. Anh đã tìm cách đưa chú cọp về bệnh viện của mình và giải phẫu thành công cho chú cọp. Chữa bệnh cho các loài vật, dần dần Dolittle đã hiểu và yêu thế giới loài vật hơn...
Bộ phim được xây dựng rất sinh động với các loài thú diễn xuất và nói chuyện như thật với việc sử dụng kỹ xảo điện ảnh nhuần nhuyễn. Phim đoạt giải thưởng của Hội soạn giả, tác giả và báo chí của Mỹ năm 1999. Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên hài nổi tiếng: Eddie Murphy, Ossie David, Oliver Platt..., phát sóng vào lúc 22 giờ 30 ngày 3.3.2005 trên kênh HTV9 (Đài truyền hình TP.HCM).
Minh Hoa
Bình luận (0)