Theo ghi nhận của Thanh Niên, chỉ sau 30 phút từ khi trời đổ mưa lớn, phố đi bộ Bùi Viện đã ngập. Dù không đông phương tiện di chuyển như ở giờ tan tầm nhưng ai nấy đều đi chậm, cẩn thận qua đoạn đường ngập. Mỗi khi xe ô tô đi qua đều tạo thành làn sóng tràn ra hai bên. Nhiều hàng quán chứng kiến nước dâng đến tận cửa, nhân viên, chủ quán phải ngăn nước tràn vào nhà.
Chiều 31.5, phố đi bộ Bùi Viện ngập sau cơn mưa lớn
DƯƠNG LAN
Biển Đông xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm 2024, gió giật cấp 10
Từ 14 giờ, mưa xuất hiện đã khiến phố đi bộ Bùi Viện bị ngập
DƯƠNG LAN
Người dân vất vả di chuyển qua đoạn đường ngập
DƯƠNG LAN
Không chỉ những khu vực thường xuyên bị ngập như ở TP.Thủ Đức, phố đi bộ Bùi Viện cũng ngập vào chiều nay
DƯƠNG LAN
Nước ngập gần nửa bánh xe
DƯƠNG LAN
Nâng nền nhà 3 lần vẫn ngập: Người dân thi nhau’ dọn dẹp, móc cống sau mưa
Mỗi lần ô tô đi qua đều tạo thành sóng nước tràn ra hai bên
DƯƠNG LAN
Nhân viên dọn dẹp mong nước rút nhanh để đón khách vào chiều tối
DƯƠNG LAN
Bà Hồng (43 tuổi), chủ quán ăn uống trên phố đi bộ Bùi Viện chia sẻ đã quá quen thuộc với cảnh đoạn đường trước quán bị ngập mỗi khi mưa lớn. “Mưa lớn, nước ngập là khỏi buôn bán gì. Hôm nay ngập từ chiều hy vọng nước rút nhanh để tối khách còn đến vui chơi, ăn uống”, bà Hồng nói
DƯƠNG LAN
Nước tràn vào hàng quán khiến nhân viên tất bật dọn dẹp
DƯƠNG LAN
Anh Văn Thanh (27 tuổi) nhân viên một quán phở trên phố đi bộ Bùi Viên chia sẻ, mỗi lần mưa lớn xác định đoạn đường trước cửa quán sẽ bị ngập. “Nếu không quét dọn, nước bẩn sẽ vào quán. Tôi đã quá quen cảnh nước ngập nên không thấy vất vả, xác định nhiệm vụ phải làm”, anh Thanh bày tỏ
DƯƠNG LAN
Bình luận