Phố đi bộ ngập sắc cầu vồng của cộng đồng LGBT

Lê Nam
Lê Nam
14/09/2019 22:48 GMT+7

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM chiều tối 14.9.2019 tràn ngập sắc cầu vồng, thu hút đông đảo mọi người tham gia diễu hành trong ngày hội Tôi tự hào của cộng đồng chuyển giới, đồng tính, song tính (LGBT).

Chiều tối 14.9.2019, phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM ngập sắc cầu vồng - biểu tượng của cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT). Đây là nơi để mọi người gặp gỡ, giao lưu, đồng thời tự tin thể hiện bản thân mà không phải lo ngại ánh mắt kì thị từ cộng đồng, xã hội.
Pride parade - diễu hành tự hào là hoạt động công cộng thường niên của cộng đồng LGBT tại nhiều quốc gia. Khi đến Việt Nam, sự kiện được lấy tên là “Ngày hội tự hào” và khởi động vào năm 2012 tại Hà Nội.
Năm 2019 là năm thứ 8 hoạt động này được duy trì và ngày một mở rộng. Đến nay đã có gần 30 tỉnh thành tại Việt Nam tổ chức các buổi diễu hành cũng như mở nhiều buổi trò chuyện về sức khoẻ cho cộng đồng LGBT; nghệ thuật như phim ảnh, kịch, âm nhạc liên quan đến cộng đồng. 

Cầu vồng lục sắc tại sự kiện VietPride 2019

Lê Nam

Vui như Tết

Chị Jessica, (tên thật Nguyễn Hữu Toàn) cô gái nổi tiếng trong cộng đồng người chuyển giới tại TP.HCM phải thốt lên khi tham gia sự kiện VietPride năm nay. Cô nói, việc mọi người xuất hiện đầy tự tin như ngày hôm nay là điều bản thân cô không dám mơ và thực tế cũng không hề có vào thời điểm cách đây 6-8 năm trước.

Chị Jessica, gương mặt nổi bật trong cộng đồng chuyển giới nữ tại TP.HCM

Lê Nam

“Cách đây 6-8 năm, những chương trình như Pride hiếm lắm, hầu như không có. Khi bắt đầu được tổ chức, các bạn trong cộng đồng rất rụt rè, không dám cầm cờ, không dám làm gì cả, còn năm nay thì khác. Tôi được Ban tổ chức thông báo lễ diễu hành được diễn ra lúc 16 giờ, nhưng khi có mặt ở đây từ trước đó, tôi đã thấy mọi người đến rất đông. Ngày xưa mà vậy là chưa có ai hết”, người đẹp xúc động bày tỏ.

Không khí náo nhiệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM chiều 14.9.2019

Lê Nam

Không chỉ là gương mặt nổi bật, Jessica còn đang phụ trách một nhóm bạn là người chuyển giới nữ, đồng tính nam… chuyên làm các công việc như may trang phục biểu diễn, trang điểm hay Drag queen.

Jessica  nói: “Hôm nay như ngày Tết dành cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam vậy!”.

Sau buổi diễu hành tại phố đi bộ, nhóm của chị sẽ đi trình diễn tại một số địa điểm khác với chủ đề “Tôi tự hào” tại quận 1. quận 2 (TP.HCM).

Nhiều bạn trẻ tự tin tham gia ngày hội của cộng đồng LGBT

Lê Nam

Buổi chiều tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đa sắc màu hơn nữa khi thu hút thêm cả nhiều bạn bè nước ngoài, họ vừa là người trong cộng đồng LGBT, vừa là người dị tính đến TP.HCM để du lịch. Tuy nhiên, tất cả đều hòa vào dòng người, vui vẻ trò chuyện, chụp hình và nhảy múa.

Nghệ sĩ Sweet Potato nói rằng không nên có rào cản về xu hướng giới tính trong xã hội

Lê Nam

Anh Sweet Potato, quốc tịch Mỹ, một Drag queen nói:  “Thông điệp của diễu hành công cộng như vậy tôi nghĩ để tất cả mọi người nhìn thấy sự cởi mở, sự vui vẻ của cộng đồng LGBT. Và trong một ngày của năm, chúng tôi muốn nói rằng không nên có rào cản bởi xu hướng giới tính. Không nên áp đặt một chuẩn mực hành vi nào cho đàn ông và phụ nữ. Như bạn thấy, đây là không gian tuyệt vời để bạn sống đúng với con người của mình.”

Dần trở nên bình thường

Đó là cảm nhận và suy nghĩ của nhiều người khi tham gia lễ hội diễu hành đường phố của cộng đồng LGBT tại TP.HCM. Quang Huy, nhân viên văn phòng tại quận 1 chia sẻ: “Sự kiện được diễn ra vài năm gần đây, tôi thấy các bạn ngày càng tự tin thể hiện mình. Đặc biệt, sự đa dạng trong giới tính ngày càng được cộng đồng chấp nhận và trở nên tự nhiên, bình thường như các giới khác”.

Drag queen và người chuyển giới rực rỡ sắc màu tại phố đi bộ chiều 14.9.2019

Lê Nam

Nguyễn Hoàng Thúy Vy, quản trị trang Sống là chính mình của cộng đồng LGTB Bình Dương cho biết: “Mình đã chờ đón sự kiện này từ sớm bởi mọi người đến đây thật sự được thoải mái, được thể hiện bản thân mà không sợ bị kì thị, rụt rè. Thậm chí, mình còn thấy nhiều cô bác lớn tuổi cũng đến tham gia và chụp ảnh chung”.

Chú chó có đeo cờ cầu vồng của Thúy Vy được mọi người yêu thích

Lê Nam

Hòa trong không khí ấy, Phúc Huy (25 tuổi) nắm chặt tay người yêu tham gia sự kiện này: “Mình đã tham gia VietPride nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên có Sang đi cùng. Cảm giác rất tuyệt vời”.

Giống như bao cặp đôi khác, Huy và Sang thể hiện những cử chỉ như một đôi yêu nhau, một cách văn minh và bình thường.

Tấn Sang và Phúc Huy hạnh phúc trong ngày hội VietPride 2019

Lê Nam

Đỗ Nhật Hà, quán quân The Tiffany Vietnam 2018 có mặt để cỗ vũ mọi người trong ngày hội

Lê Nam

Các hoạt động hưởng ứng VietPride 2019 tại TP.HCM tiếp tục kéo dài từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 với nhiều chủ đề và hình thức khác nhau, được tổ chức bởi các hội nhóm cộng đồng, tổ chức phi chính phủ, đối tác doanh nghiệp… Điều này thể hiện được sự đồng lòng ủng hộ của không chỉ cộng đồng LGBTI+ mà của toàn xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.