Phơi áo trước Crystal Palace, HLV Lampard cùng Everton đứt gánh ở tứ kết Cúp FA

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/03/2022 21:27 GMT+7

Everton vẫn chưa thể gượng dậy dưới thời HLV Frank Lampard sau khi nhận thất bại 0-4 trên sân Crystal Palace ở tứ kết Cúp FA diễn ra tối 20.3 (giờ Việt Nam).

Sau trận thắng “chết đi sống lại” trước Newcastle nhờ bàn thắng ở phút 90+9 tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần, HLV Lampard vẫn trung thành với sơ đồ 5-4-1 trong chuyến làm khách trên sân Crystal Palace. Tuy nhiên, đội hình có thiên hướng tạo sự chắc chắn bên phần sân nhà của cựu HLV CLB Chelsea một lần nữa gặp khó.

HLV Lampard tiếp tục thua trên cương vị dẫn dắt Everton

AFP

Everton dù đã tạo ra thế trận cân bằng và thậm chí tung ra nhiều cú sút hơn trong hiệp 1 so với chủ nhà (7 so với 4), nhưng việc tận dụng cơ hội vẫn tiếp tục làm đau đầu Lampard. Nhìn cách chơi của đội nhà, CĐV Everton chưa thấy sự khởi sắc nào so với thời HLV Rafa Benitez.

Thậm chí, hàng thủ 5 người của đội khách còn 2 lần bị xuyên thủng trong hiệp đầu tiên sau 2 pha lập công của Marc Guehi (phút 25), Jean-Philippe Mateta (phút 41). Chấn thương của Andros Townsend (người rời sân ở giữa hiệp 1) và phong độ phập phù của tiền đạo Richarlison được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Everton như “gà mắc tóc” trước khung thành đối phương.

Hàng thủ Everton (áo trắng) lại mắc nhiều sai lầm

AFP

Mặc dù tăng cường hàng công với cặp tiền đạo Dominic Calvert-Lewin và Alex Iwobi nhưng Everton chưa thể tạo được thế trận tích cực trong hiệp 2. Hàng công của đội bóng vùng Merseyside khá bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Jack Butland. Đội khách khép lại một ngày thất vọng khi nhận thêm 2 bàn thua sau các pha dứt điểm của Wilfried Zaha (phút 79) và Will Hughes (phút 88).

Crystal Palace có chiến thắng tưng bừng trước Everton để vào bán kết Cúp FA

AFP

Trận thua 0-4 trước Crystal Palace là thất bại thứ 6 trong 8 trận cầm quân Everton của Lampard. Tình cảnh của Everton dưới sự dẫn dắt của cựu huyền thoại bóng đá Anh vẫn bấp bênh khi họ còn đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng ở Ngoại hạng Anh. Vì vậy, kỳ nghỉ dành cho đợt thi đấu quốc tế có thể sẽ giúp nhà cầm quân người Anh nhìn lại để chấn chỉnh lối chơi cho đội chủ sân Goodison Park, trước chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn trên sân West Ham vào ngày 3.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.