Phong trào "giữ thể diện" nên mở rộng

28/03/2007 00:17 GMT+7

Đọc tin Cảnh sát có... bụng bự không được tiếp xúc với dân đăng trên trang 1 và 8 Báo Thanh Niên ngày 24.3, tôi khấp khởi mừng. Bởi theo lời đại tá Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thì đã có 6 - 7 trường hợp cảnh sát có vòng hai quá khổ đã bị điều sang vị trí khác cũng như buộc tạm nghỉ 6 tháng để "tập luyện" cho đến khi nào phom "chuẩn" mới được làm việc lại. Đây là một trong những biện pháp chấn chỉnh lại kỷ cương trong lực lượng cảnh sát; xây dựng lại hình ảnh mới về chiến sĩ Cảnh sát giao thông Đồng Nai.

Cách đây không lâu, Bộ Y tế Nhật Bản cũng có chương trình tương tự. Và không chỉ nói suông, người ta còn đưa lên blog tất thảy thông tin và hình ảnh quá trình "luyện bụng" của các quan chức. Mọi người đều có thể vào diễn đàn đó mà bình phẩm, đánh giá về mức độ tiến bộ của những người bụng bự này. Mong rằng biện pháp mang tính đột phá này của Công an Đồng Nai được thực thi đến nơi đến chốn và được áp dụng rộng rãi trong cả nước.

Cũng nhân chuyện này, người viết lại rụt rè hy vọng vào sự lan tỏa của phong trào "giữ thể diện" trong các cơ quan công quyền. Bao giờ thì cán bộ, công chức các ngành Hải quan, Ngân hàng, Điện lực, Bưu điện, Hàng không... hồ hởi học cười tươi tắn, luyện ăn nói nhã nhặn để thi đua làm vừa lòng nhân dân nhỉ?

Bằng Vân (Q.3, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.