Phong vị tết xưa gây thương nhớ...

07/02/2024 21:45 GMT+7

Những ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian, không khí rộn ràng chợ quê… và nhiều điều xưa cũ với đầy đủ phong vị, màu sắc được tái hiện ở chợ tết xưa phía tây TP.Đà Nẵng khiến nhiều người bồi hồi xúc động.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, giữa nhịp sống hối hả, nhiều người miền quê H.Hòa Vang (phía tây TP.Đà Nẵng) khi dừng chân ở lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 cảm thấy nhẹ lòng hơn vì được sống và "hít thở" không gian tết xưa. Hoài niệm ngày xưa cũ cũng ùa về...

Phong vị tết xưa gây thương nhớ...- Ảnh 1.

Không gian lễ hội "Tết Việt Giáp Thìn 2024" tổ chức tại Trung tâm hành chính H.Hòa Vang, tái hiện hình ảnh tết quê khiến nhiều người xúc động

THU THẢO

Phong vị tết xưa gây thương nhớ...- Ảnh 2.

Không gian tết xưa, hình ảnh quê xưa đánh thức hoài niệm về những ngày tất bật gói bánh chưng, bánh tét

THY PHƯỚC

Lễ hội "Tết Việt Giáp Thìn 2024" không chỉ tôn vinh những nét đẹp truyền thống văn hóa, hướng về quê hương nguồn cội mà còn quảng bá hình ảnh miền quê Hòa Vang, khắc họa không gian văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo điểm tham quan, mua sắm.

Đến với lễ hội, người dân và du khách ít nhiều cảm nhận được phong vị tết xưa. Những phong tục, những giai thoại về ngày tết cổ truyền được tái hiện qua các trò chơi như hô hát bài chòi, hát lô tô, các trò chơi dân gian ngày tết. Khách cũng có dịp xem nghệ nghê làng nghề ẩm thực truyền thống phô diễn tài năng, xem các "ông đồ" cho chữ; thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị truyền thống, xem hội thi "Bánh chưng xanh – Tết nghĩa tình", "Tìm kiếm tài năng nghệ thuật"... cùng với các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Phong vị tết xưa gây thương nhớ...- Ảnh 3.

Không khí "tết đến xuân về" hiện rõ qua sự phấn khởi và nét tươi trẻ của người dân khi tham gia lễ hội

THU THẢO

Phong vị tết xưa gây thương nhớ...- Ảnh 4.

Chợ tết còn có hương rất riêng, với mùi của hoa quả, của lá dong, của bánh đa bánh tổ… Đi chợ quê, ngoài mua sắm còn là để thưởng thức chút quà quê

THU THẢO

Lễ hội tết Việt năm nay diễn ra với nhiều nội dung tươi mới hơn, quy mô lớn hơn để phục vụ du khách như: chợ phiên ngày tết, trình diễn trang phục ngày tết, diễu hành xe đạp hoa, trưng bày mâm cỗ, các môn thi đấu dân gian... Ban tổ chức tạo dựng những gian hàng để nhân dân, du khách mua sắm như sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may, thời trang, hoa cây cảnh…

Du xuân cùng những người bạn, bà Nguyễn Thị Lan (trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang) như được sống lại những ngày xưa cũ. Bà Lan cho biết đã rất xúc động trước không khí ấm cúng, mộc mạc, lại pha chút dân dã của tết cổ truyền.

"Chương trình được đông đảo người dân hào hứng tham gia, vì đã tái hiện chân thực không gian tết xưa của người Việt. Đây là điều người lớn tuổi hay trẻ tuổi cũng luôn thích thú. Mong rằng chính quyền H.Hòa Vang sẽ duy trì, tổ chức nhiều hoạt động như vậy vào những năm sau để người dân được tham quan và trải nghiệm tết xưa giữa đời sống hiện đại", bà Lan tâm sự.

Phong vị tết xưa gây thương nhớ...- Ảnh 5.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, dòng người đổ về Trung tâm hành chính H.Hòa Vang để mua sắm và cảm nhận phong vị tết xưa

THU THẢO


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.