Phóng viên “dỏm” quậy tưng đảo Phú Quốc

28/12/2011 08:20 GMT+7

(TNO) Thời gian gần đây, nhiều người dân và các cơ quan, ban ngành H.Phú Quốc (Kiên Giang) luôn bị “quấy nhiễu” bởi một người tự xưng là phóng viên Báo Người Cao Tuổi (Cơ quan Hội người cao tuổi Việt Nam).

(TNO) Thời gian gần đây, nhiều người dân và các cơ quan, ban ngành H.Phú Quốc (Kiên Giang) luôn bị “quấy nhiễu” bởi một người tự xưng là phóng viên Báo Người Cao Tuổi (Cơ quan Hội người cao tuổi Việt Nam).

>> Cảnh giác với "nhà báo dỏm"

Mặc dù chỉ là một người làm nghề tự do, nhưng gần đây, ông Nguyễn Văn Thương (ngụ KP.7, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc) tự gán cho mình “mác” phóng viên, luôn tìm đến các cơ quan ban ngành huyện để “tác nghiệp”, đến nỗi nhiều nơi đã “phát ngán” khi tiếp ông này.

Một nhân viên trực văn phòng Ban quản lý đầu tư, phát triển đảo Phú Quốc cho biết: “Hôm ấy, lãnh đạo ban đi họp hết, tôi đang trực thì ông Thương vào, đưa giấy giới thiệu của Văn phòng phía Nam Báo Người Cao Tuổi và cương quyết đòi gặp lãnh đạo. Khi tôi bảo lãnh đạo đã đi họp hết thì ông Thương lấy máy ra ghi âm và có thái độ rất manh động, la hét nhân viên trong văn phòng. Gần đây, ông Thương còn dùng danh thiếp giới thiệu là phóng viên Báo Người Cao Tuổi và còn chú thích ở mặt sau là: nhận viết đơn, tư vấn pháp luật miễn phí; nhận tham gia tranh tụng các vụ án dân sự...”.     

Trước phản ánh của nhiều người dân, ban ngành H.Phú Quốc và Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang đã xác minh và được Tổng biên tập Báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa xác nhận, ông Thương không phải phóng viên của báo; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang xử lý hành vi mạo danh và lừa đảo của ông Thương theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.