Phù dung bất chợt - Thơ của Lê Nhược Thủy

09/02/2024 08:00 GMT+7

Cuối cùng như gió như mây

Như đêm tĩnh lặng như ngày trống không


Nhớ chi mấy thuở tang bồng

Rượu chừ đã lạnh bên sông mưa chiều


Thời gian đổ bóng liêu xiêu

Bước chân chạm ngõ tịch liêu rêu mờ


Có ai đợi có ai chờ

Chỉ nghe sóng vỗ bãi bờ sơ nguyên


Phận đời thấp thoáng nhân duyên

Phù dung bất chợt cửa thiền nở hoa!

Phù dung bất chợt - Thơ của Lê Nhược Thủy- Ảnh 1.

Tuấn Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.