‘Phù thủy’ Rajagobal tin Malaysia có thể làm điều bất ngờ khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
Cựu HLV đội tuyển Malaysia, ông Rajagobal kêu gọi đội nhà 'hãy tận hưởng và chẳng có gì để mất' khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026 ngày 16 và 19.8 tới đây.

Mọi thứ đều có thể xảy ra

Ông Rajagobal, người từng giúp bóng đá Malaysia có giai đoạn vàng son khi đoạt HCV SEA Games 25 tại Lào năm 2009. Tiếp đó, đoạt chức vô địch AFF Cup năm 2010 (nay là ASEAN Cup). 

Thành tích ấn tượng này giúp ông được báo chí Malaysia đặt cho biệt danh là "phù thủy", nhờ tài thao lược và khả năng vực dậy nền bóng đá Malaysia trong giai đoạn khó khăn kể từ sau năm 2008, năm đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup. HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia hiện nay cũng chính là trợ lý cho ông Rajagobal khi cùng Harimau Malaya vô địch AFF Cup 2010.

‘Phù thủy’ Rajagobal tin Malaysia có thể làm điều bất ngờ khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026

Ảnh: Minh Hoàng

"Chúng ta không có gì để mất cả. Hãy cứ ra sân và tận hưởng trận đấu", ông Rajagobal nói về đội tuyển Malaysia trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam lúc 20 giờ ngày 16.8 trên sân Kuala Lumpur. Sau đó, hai đội sẽ thi đấu trận lượt về trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội cùng giờ ngày 19.8.

Ông Rajagobal cũng kêu gọi người hâm mộ Malaysia đừng vội tìm người để đổ lỗi nếu đội nhà lại thua đội tuyển Việt Nam và không thể tiến xa hơn tại giải đấu khu vực trong năm nay.

"Chúng ta hiểu rõ tình hình. Mỗi khi có chuyện xảy ra, chúng ta cần hướng tới bước tiếp theo. Chúng ta có thể làm gì và cải thiện điều gì? Chỉ vậy thôi", ông chia sẻ và còn cho rằng: "Các trận đấu ở bán kết ASEAN Cup 2026 này sẽ là bài kiểm tra tốt cho đội tuyển Malaysia, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, khi đối đầu với đội Việt Nam rất mạnh".

"Có lẽ nếu thực sự muốn thấy họ tỏa sáng (các cầu thủ trẻ Malaysia), thì đó sẽ là ở giai đoạn tiếp theo này - vòng bán kết - khi đối đầu với một đội bóng mạnh. Chỉ khi đó ta mới có thể thấy được điều đó", ông Rajagobal nhấn mạnh và dự đoán, chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ tung đội hình mạnh ra sân. Dù vậy, ông Rajagobal kêu gọi các cầu thủ Malaysia không nên e ngại danh tiếng của đối thủ hay những kỳ vọng trước trận đấu, mà hãy ra sân tận hưởng và thi đấu hết khả năng mình.

"Bóng đá rất khó lường. Dù bạn có được đánh giá cao hơn hay không, thì ngay cả đội cửa trên cũng có thể thất bại. Thông điệp của tôi muốn gửi tới đội tuyển hiện tại rất đơn giản: hãy gạt bỏ những ồn ào bên ngoài, tập trung thi đấu và xem kết quả sẽ đi đến đâu. Tôi tin các bạn không chịu áp lực nào cả. Hãy cứ ra sân và tận hưởng trận đấu, chỉ vậy thôi", ông Rajagobal chia sẻ thêm.

‘Phù thủy’ Rajagobal tin Malaysia có thể làm điều bất ngờ khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước một đội tuyển Malaysia 'chẳng có gì để mất’, như ông Rajagobal đề cập

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Về vấn đề đội tuyển Malaysia đang gặp khủng hoảng nhân sự (tính đến ngày 13.8, có tổng cộng 18 cầu thủ tập luyện), ông Rajagobal cho rằng, ông tin HLV Tan Cheng Hoe sẽ giải quyết được thử thách này, và khẳng định ban huấn luyện hiểu rõ điều gì là tốt nhất cho đội bóng.

"Đội tuyển Malaysia đã giữ vững tính kỷ luật, sự đoàn kết, họ cần tiếp tục như vậy, duy trì sự ổn định và phát huy tối đa những gì đang có trong tay, thay vì lo lắng về những thiếu hụt. Hãy cứ tiếp tục nỗ lực. Các cầu thủ cần phải giữ được kỷ luật và sự ổn định trong lối chơi. Họ hoàn toàn có thể gây bất ngờ, nếu đối thủ chủ quan hay mắc sai lầm", ông Rajagobal khẳng định.

Mới có khoảng 3.500 người mua vé đến sân Kuala Lumpur, CĐV Malaysia bỏ rơi đội nhà?

Theo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), tính đến trưa 13.8, mới có 3.563 vé đã được bán cho trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam trên sân Kuala Lumpur. Sân Kuala Lumpur có sức chứa 18.000 chỗ ngồi, từng dự kiến sẽ bán hết vé khi đội tuyển Malaysia vào bán kết.

Mặc dù vậy, do giá vé tăng khoảng 70% so với vé ở vòng bảng, khiến các CĐV Malaysia phản ứng. Bên cạnh đó, nhiều CĐV nước này không tin đội nhà vượt qua được đối thủ Việt Nam mạnh hơn, nên đến nay sau 3 ngày FAM mở bán vé vẫn có rất ít người mua.

"Chỉ còn 3 ngày nữa là đến trận bán kết lượt đi giải ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam tại sân Kuala Lumpur (Cheras) vào lúc 20 giờ (giờ Việt Nam) ngày 16.8. Hãy nhanh chân mua vé để tiếp thêm sức mạnh cho Harimau Malaya dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe!", dòng thông báo của FAM kêu gọi CĐV Malaysia.

Thăm dò ý kiến

Dự đoán bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 16.8: Malaysia và Việt Nam

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.