Phục dựng hay không phục dựng hòn Phụ Tử?

11/08/2006 23:47 GMT+7

Xung quanh sự cố sụp hòn Phụ Tử, có nhiều ý kiến khác lại đặt vấn đề nên hay không nên phục dựng lại nó. Thanh Niên xin đăng tải một số ý kiến:

Nhà thơ Lê Chí (Trưởng ban Công tác Hội Nhà văn tại Tây Nam Bộ) - "Chất giả" dễ làm thất vọng lòng người

 “Hôm ấy, tôi đang ngồi trên xe từ Mỹ Tho về Cần Thơ thì được tin một người bạn báo vội vã: "Nghe nói hòn Phụ Tử bị sụp rồi, nhưng chưa biết cụ thể ra sao...". Tôi lặng người. Tôi như vừa trải qua một cơn địa chấn, đúng hơn là cơn tâm chấn thực sự. Bởi hòn Phụ Tử với tôi có không ít kỷ niệm. Mới đây thôi, hôm cuối tháng 5.2006 này, tôi vừa viết mấy câu thơ về Phụ Tử: Hình như biển chẳng bao giờ ngủ/Từ cái đêm Phụ Tử thét gào/Giọt nước mắt triệu năm hóa đá/Đến bây giờ sóng vỗ còn đau. Vậy mà giờ đây, hòn Phụ Tử, một "kỳ quan" không chỉ của Kiên Giang, đã lâm vào cảnh biến thiên... Ngậm ngùi biết mấy! Sự mất mát cảnh quan thiên nhiên vô giá này không cách gì so sánh được trong nỗi tiếc nhớ của hàng triệu người trong nước, người Việt ở nước ngoài và bạn bè du khách quốc tế.

Tôi thật xúc động khi được biết có rất nhiều người sẵn sàng bỏ công tham gia phục dựng hòn Phụ Tử. Nhưng thực tình tôi rất băn khoăn, liệu phục dựng có chắc chắn thành công không? Cho dù việc dựng đạt đến độ giống 95% đi nữa thì liệu về tình cảm có đem đến được như ngày nào không? Bởi đây là một kỳ quan thiên tạo chớ không phải những di tích cổ xưa do con người tạo dựng. Vì một Phụ Tử nguyên thủy nên thơ đã thành ấn tượng sừng sững trong lòng mọi người từ biết bao đời. Không khéo nó làm lây "chất giả" sang hòn Tử, dễ làm thất vọng trong lòng không ít người.


Hòn Phu Tử nay (ảnh: Tấn Đức)


Theo tôi, chúng ta cố gắng giữ nguyên hiện trạng đổ sụp của hòn Phụ, như là một chứng tích của biến thiên. Và rồi người ta, với tính hiếu kỳ và lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp kỳ vĩ của hòn Phụ Tử xưa, họ cũng sẽ tới tham quan cái chứng tích đã gắn biết bao kỷ niệm với mình. Còn nếu như muốn có một hòn Phụ Tử như nguyên vẹn khác, cũng có thể chúng ta mô phỏng hòn Phụ Tử đã có, với kích cỡ vừa phải, chọn địa điểm ven biển thích hợåp của Hà Tiên để dựng lên, thì có thể vừa ít tốn kém hơn lại vừa không gây phản cảm thật giả lẫn lộn”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang: Việc phục dựng không nên quá gấp “Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa xua đi được nỗi buồn vô hạn khi hay tin hòn Phụ Tử không còn nguyên vẹn như xưa. Từ khi mê cầm máy ảnh đến giờ cũng đã 26 năm thì hòn Phụ Tử là đề tài mà tôi đầu tư nhiều nhất. Mà cũng lạ một điều, càng ngắm càng thấy hòn Phụ Tử đẹp mê hồn, càng chụp càng thấy... chưa thỏa mãn về cách mình thể hiện cái đẹp ấy. Tôi chụp hoài không chán, mỗi ngày lại thấy một góc độ mới, mỗi khi thời tiết thay đổi là cứ như hòn Phụ Tử có một cái hồn riêng. Nói thật, tôi chụp cả ngàn kiểu phim về hòn Phụ Tử nhưng chỉ chọn được chừng vài mươi tấm là tạm chấp nhận. Như tấm ảnh tôi chụp hồi năm 1998, trời trong veo, nóng gay gắt vì hiện tượng Nino, biết tìm đâu ra một cụm mây. Tôi nằm dài trên bãi biển đến 12 giờ trưa hoa mắt vì đói, bỗng đâu một cụm mây hình vảy rồng từ hướng Đông Bắc trôi về. Chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi chụp một lúc 2 máy với 5 cuộn phim, may là có một cuộn phim slide. Rửa ảnh ra, tôi nhủ thầm trời đất đãi mình rồi! Nhiều anh em trong giới thắc mắc hỏi sao ông khó tính vậy, tôi chỉ biết cười mà nói rằng vì mình yêu nó quá nên đôi khi thấy bất lực trước vẻ đẹp nguyên sơ mà kỳ vĩ vốn có của danh thắng này. Mà đâu phải chỉ mình tôi "đốt" phim, các nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi hầu như ai cũng “đốt” hàng trăm cuộn phim, hàng ngàn kiểu ảnh cho danh thắng này đó chớ!

Việc nên hay không nên phục dựng cần cân nhắc hai việc. Thứ nhất phục dựng có được hay không và tốn kém như thế nào. Thứ hai cảnh vật đã đổ vỡ rồi khi phục dựng lại liệu những giá trị tinh thần khác sẽ ra sao. Cần phải tham khảo ý kiến các nhà khoa học, các kiến trúc sư và nhất là các nhà văn hóa về việc làm vô cùng quan trọng này”.

Ông Nguyễn Minh Chiếm, chủ cơ sở chế biến kẹo dừa Thiên Long, Bến Tre: Đừng lặp lại... một hòn Vọng Phu giả ngày nào

“Theo tôi thì không nên phục dựng lại danh thắng này, bởi lẽ nó có còn thật nữa hay không. Nếu là tác phẩm của con người tạo dựng thì còn tính đến chuyện phục hồi, còn đây là tác phẩm của đất trời nếu làm lại sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cách đây không lâu lắm, chúng ta đã từng đau xót khi biểu tượng hòn Vọng Phu ở Đồng Đăng, Kỳ Lừa bị đem đi... nung vôi. Một nàng Tô Thị giả sau đó đã được "phục dựng". Kết quả là gì ? Đó là một sự phản cảm vô cùng. Mà quả thật các văn nghệ sĩ không có một chút cảm hứng nào từ nàng Tô Thị giả mà nhu cầu chiêm bái của người dân bình thường cũng không còn như xưa.


Thế nên, với sự kiện hòn Phụ Tử bị đổ ngã, chúng ta cứ để nguyên như thế. Nó sẽ như lời nhắc nhở về sự vô thường, lẽ tồn vong, cái hữu hạn. Nó càng nhắc nhở chúng ta nên trân trọng, giữ gìn cái hiện hữu, mà có khi ta quên đi sự có mặt của nó. Giá trị mới là đây”.
Ông Nguyễn Hữu Khai, Giám đốc Công ty du lịch Kiên Giang: "Chúng tôi vẫn giữ nguyên biểu tượng của công ty"

“Hiện nay, không chỉ công ty du lịch mà rất nhiều công ty, xí nghiệp... nơi này đã chọn hình ảnh Cổng tam quan và hòn Phụ Tử làm biểu tượng. Đối với Công ty du lịch Kiên Giang thì  dù mai này hòn Phụ Tử không còn nguyên vẹn như xưa chúng tôi cũng vẫn giữ nguyên một biểu tượng hết sức ý nghĩa này”.

Nếu phục dựng, kinh phí ở đâu?
Trao đổi với Thanh Niên chiều qua 11.8, ông Trương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: một Việt kiều vừa mới ký kết tài trợ cho tỉnh 1 tỉ đồng để phục dựng lại danh thắng và chỉ nội trong tuần lễ sắp đến, địa phương sẽ tổ chức hội thảo xoay quanh việc có khôi phục hay không hòn Phụ Tử.
Ông Nguyễn Văn Phúng - Chủ nhiệm CLB Đá mỹ nghệ, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hoa Thôn (Khánh Hòa) - nói rằng, nếu UBND tỉnh Kiên Giang cho phép phục dựng hòn Phụ Tử, công ty của ông có thể ứng toàn bộ kinh phí để làm. Nguồn kinh phí hoàn trả sau đó có thể từ các nguồn sau: 1/ Từ ngân sách. 2/Thu hồi bằng phí tham quan. 3/Kêu gọi tài trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân... trong và ngoài nước.
H.H - X.H

  H.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.