Phùng Ngọc Huy: “lính mới” làm nên chuyện

22/05/2010 11:30 GMT+7

(TNTT>) Gọi Huy là “lính mới” của làng điện ảnh, anh có vẻ thích hơn vì nghề chính của anh vẫn là ca sĩ.

Dù trước đó Huy đã xuất hiện đình đám và vui nhộn trong phim ca nhạc Những nụ hôn rực rỡ, nhưng đến vai Quốc trong phim truyền hình Cổng mặt trời, tên tuổi Huy mới thực sự được nhiều người chú ý, đa số là… các bạn nữ.

Đang là ca sĩ, tại sao Huy quay sang đóng phim, có phải vì cảm thấy sẽ khó nổi tiếng ở lĩnh vực ca nhạc đang có quá nhiều cạnh tranh?

Huy nghĩ tất cả đều do cái duyên, chứ không phải cứ muốn là được. Huy ôm mộng làm ca sĩ từ nhỏ, nhưng gia đình lại muốn Huy theo nghề thuốc như ba. Ba Huy thuộc ngành quân y nên dạy con rất kỷ cương. Thế là Huy phải nghe lời cha mẹ thi vô trung cấp y dược, khoa y học cổ truyền. Trong khi chờ kết quả thi, Huy theo bạn, lén ba đăng ký học lớp Ước mơ trong tầm tay tại NVH Thanh Niên. Về sau, bị ba bắt gặp nên phải ngưng hát. Tốt nghiệp trung cấp y, Huy học hát ở cô Mỹ An và thầy Hoài Nam. Thời gian đầu cũng bị ba la quá trời, nhưng nhờ mẹ nói đỡ, dần dần Huy đã được sự đồng ý của gia đình với điều kiện phải tự lập. Thấy phim nào casting, Huy cũng thử sức, “không thử sao biết”, Huy muốn tò mò khám phá xem khả năng mình đến đâu.

Để theo đuổi ước mơ, Huy đã biết thế nào là sự trả giá. Trước kia, Huy từng đi hát xa, cát-sê chỉ có vài chục ngàn, lại còn bị ngồi chờ dù mình đến đúng giờ và có khi còn bị đẩy xuống hát out chương trình nữa. Đã có thời gian Huy nản lòng, định bỏ nghề và xin ba cho đi học tiếp, nhưng nằm nhà được 3-4 tháng, mỗi lần đi ngang sân khấu, Huy lại nhớ nghề chịu không nổi. Hồi đó, Huy lấy nghệ danh là Nhật Huy, thấy có vẻ không được hên lắm, nên bây giờ, Huy đã sử dụng luôn họ tên thật của mình.

Là diễn viên nghiệp dư, Huy cho rằng sự thành công của vai Quốc trong Cổng mặt trời là do tài năng hay sự may mắn?

Đâu có sự thành công nào thiếu yếu tố may mắn, dù ít hay nhiều. Thực tế, Huy đã trầy vi tróc vảy vì vai Quốc. Xem kịch bản, thấy anh này quậy quá, có giai đoạn hút chích nữa, Huy sợ mình còn non nghề chưa thể hiện được, nên đã dành thời gian quan sát những vai giang hồ trong phim Hồng Kông. Nói thiệt, không có cảnh nào Huy quay một lần cả. Lại thêm, ban đầu, Huy phối hợp với diễn viên Lê Bê La chưa  ăn ý, nên bị đạo diễn la hoài. Nhưng nghiệm lại, nhờ những lời la mắng đó mà Huy đã có thêm kinh ngiệm diễn xuất. Huy cũng không ngờ vai Quốc lại được khán giả yêu thích đến thế.

Ngoài đời Huy có phong lưu và xài sang như Quốc không? Hào hoa phong nhã như Huy chắc là yêu nhiều lắm?

Huy được nuôi dạy trong sự cần kiệm của gia đình, nên chưa bao giờ dám vung tay quá trán. Huy và Quốc có 50% giống nhau là rất si tình, nhưng lại hơi… rụt rè khi muốn tỏ tình với ai. Huy có những cảm xúc vu vơ đầu tiên vào năm lớp 12 trường Nguyễn Thị Diệu. Còn bây giờ, Huy cố gắng tập trung cho nghệ thuật của mình và phụ giúp ba mẹ.

Huy hiện đóng phim gì?

Đang phải “phân thân” cho một số phim như Tôi yêu Việt Nam, Lời thề danh dự, Lốc xoáy, Hình như là yêu đó…

Liệu ngần ấy phim có chiếm hết thời gian của Huy dành cho ca nhạc?

Ngoại trừ phim Anh và em vừa quay xong, các phim còn lại đều không phải là vai chính nên Huy vẫn có thể sắp xếp được thì giờ. Vai trò diễn viên đã giúp Huy biết “diễn” hơn trong bài hát của mình và dạn dĩ, biết cách giao lưu với công chúng hơn khi đứng trên sân khấu cũng như khi làm MC cho Phong cách trẻ trên VTV9. Huy vẫn đang đi hát và từng bước hoàn tất album đầu tay của mình.

Tiểu Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.