Phùng Ngọc Yến sắp lấy chồng!

07/08/2009 10:36 GMT+7

(TNTT>) Phùng Ngọc Yến, người mẫu ấn tượng bởi cái trán dô và nét đẹp lạ phảng phát chút hoang dã. Cô cũng từng là một trong những người mẫu hàng đầu Việt Nam. Sự nổi tiếng và nhan sắc có "ma lực" của Ngọc Yến đã khiến không ít chàng trai "trồng cây si". Thế nhưng, khá bất ngờ khi cô vừa bật mí với Thanh Niên TT> là sẽ lên xe hoa vào năm tới với mối tình đầu tiên...

Sinh năm 1985, còn khá trẻ nhưng sang năm sẽ lấy chồng, chị nghĩ như thế có là quá sớm không?

Dự định của hai chúng tôi là vài năm nữa mới cưới nhưng vì muốn làm vui lòng gia đình nên tôi quyết định lấy chồng vào năm sau. Vả lại, tôi thấy trước sau gì cũng cưới, bây giờ hai bên gia đình muốn cưới sớm, tôi nghĩ mình có thể làm được điều đó thì sao không làm để hai bên gia đình được vui nhỉ.

Chị không ngại việc kết hôn sẽ ảnh hưởng đến việc làm người mẫu của mình sao ?

Tôi nghĩ là nó không ảnh hưởng gì nhiều đến sự nghiệp của mình đâu. Mà biết đâu sau khi lấy chồng, sự nghiệp của tôi sẽ tốt hơn thì sao.

Nhưng nhiều người mẫu lấy chồng rồi... bỏ cuộc chơi, chị có như vậy?

Đương nhiên là không. Sau khi lấy chồng tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc làm người mẫu, nhưng có thể tôi sẽ làm thêm một số việc khác nữa.

Vẻ đẹp của chị rất có "ma lực". Nó dễ  cuốn hút đàn ông. Tôi cũng nghe nói có nhiều chàng trai mê chị. Vậy, ông xã tương lai của chị là mối tình thứ mấy?

Thông tin thêm

Tên thật: Nguyễn Phùng Ngọc Yến
Sinh năm 1985
Tiêu chuẩn sắc đẹp: Cao 1m75, số đo 3 vòng (83-58-91)
- Năm 2004 Phùng Ngọc Yến nổi lên như một hiện tượng trong giải "Siêu mẫu triển vọng" và sau đó là người mẫu độc quyền cho hãng thời trang Vera.

- Hiện nay Phùng Ngọc Yến vẫn là một cái tên khá “hot” trên sàn catwalk, cô đặc biệt gây ấn tượng với phong cách trình diễn và vẻ “đẹp lạ” của mình.

Thứ nhất. Có thể anh không tin nhưng tôi cưới là cưới mối tình đầu đời đấy. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Vậy nên không thể tránh.

Từ bao giờ chị nhận ra anh ấy là một nửa của mình?

Chúng tôi biết nhau trong một thời gian khá dài nhưng không có dịp tiếp xúc nhiều. Mãi đến khi gặp nhau rất tình cờ tại Nhà thi đấu Quân khu 7 hai người mới nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thời gian giúp chúng tôi nhận ra người kia là một nửa của mình, nửa này mà thiếu nửa kia thì thấy không có ý nghĩa gì hết. Thế là chúng tôi yêu nhau cho đến bây giờ.

Nghe nói hai người khá "kị" tuổi, chị không sợ sẽ xung khắc cung mạng gì đó sao?

Đúng là tôi và anh ấy không hợp tuổi nhau nhưng mạng thì rất hợp. Tôi nghĩ nếu biết nhường nhịn nhau thì cho dù có xung khắc đến đâu thì cũng sẽ êm xuôi hết mà thôi. Quan trọng là "nhân định" thôi. Cơm cạn nước bớt lửa thì đâu có... khê! (Cười).

Chị có thể tiết lộ một chút về nửa kia của mình được không?

Anh ấy tên Long, thường gọi là Long Đỗ, chuyên gia về âm thanh và ánh sáng của một công ty tổ chức sự kiện. Nói đến đây, bạn sẽ biết hai chúng tôi quen nhau như thế nào phải không. Tất cả là nhờ công việc cả đấy.

Gia đình anh ấy có chấp nhận một nàng dâu theo nghề người mẫu? Chị có gặp trở ngại trong việc “chinh phục” bố mẹ chồng?

Anh ấy cũng làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên tôi cũng không gặp trở ngại gì. Gia đình anh ấy khá hiểu về công việc của tôi, họ đã cảm thông cho tôi rất nhiều.

Hỏi thật nhé, có bao giờ chị ghen không?

Tôi không thuộc típ người phụ nữ hay ghen. Tôi nghĩ nếu cả hai thật sự yêu thương và tin tưởng lẫn nhau thì không có gì phải ghen.

Kế hoạch đám cưới của hai người như thế nào?

Lúc đầu tôi dự định sẽ tổ chức tiệc cưới của mình ngoài trời nhưng vì không tìm được địa điểm ưng ý nên chắc sẽ tổ chức trong khách sạn. Tôi không dám nói gì nhiều vì sợ nói quá mà làm không tới người ta sẽ cười cho. Tôi chỉ dám nói đám cưới của tôi sẽ được chuẩn bị thật chu đáo từng khâu vì tôi sẽ lấy toàn bộ hình ảnh đám cưới của mình để làm demo cho công ty mà tôi sắp sửa ra mắt trong thời gian sắp tới.

Cưới rồi chị dự định bao lâu sẽ có baby đây?

Tôi dự định sau khi cưới khoảng hai năm thì tôi sẽ có em bé.

Chị quan niệm như thế nào về tình yêu?

Đối với tôi, tình yêu không toàn màu hồng và cũng không phải khi hai trái tim cùng rung động thì gọi là tình yêu. Tôi nghĩ tình yêu là sự chia sẻ, cảm thông, quan tâm lo lắng và hy sinh tất cả cho người mình yêu. Tôi nghĩ đó mới là một tình yêu đúng nghĩa.

Minh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.