Phương Mỹ Chi: 'Tôi muốn bước ra vùng an toàn của ba Quang Lê'

Nhất Thiên
Nhất Thiên
11/01/2020 11:25 GMT+7

Đường về quê là cột mốc đánh dấu chặng đường mới của Phương Mỹ Chi sau quyết định rời công ty ba nuôi Quang Lê - nơi đã giúp cô trưởng thành, phát triển trong 6 năm qua.

 Chiều 9.1.2019, Phương Mỹ Chi đã có buổi ra mắt MV mang tên Đường về quê. Đây là dự án đánh dấu chặng đường mới của cô bé sau khi rời công ty của ba nuôi Quang Lê. Việc nam ca sĩ hải ngoại vắng mặt trong sự kiện càng khiến cho nhiều người hoài nghi hơn về mối quan hệ không êm đẹp của cả hai. Phương Mỹ Chi cho biết: 
"Cái việc mà em rời khỏi công ty ba Quang Lê, không phải là do ba không có định hướng gì cho em hay là 2 ba con có xích mích gì cả. Tại vì, em cảm thấy 6 năm trong một công ty, nó là khoảng thời đủ dài để mình có thể đứng ra tự bước trên đôi chân của mình rồi và mình phải thử sức nhiều hơn nữa, những cái gì đó mạo hiểm hơn nữa. Trong công ty thì ba có định hướng cho em đó là hát dòng nhạc truyền thống thôi, đó cũng rất là tốt cho em. Nhưng mà nó sẽ an toàn, nó đi theo con đường của ba. Nhưng mà đối với em và đối với thế hệ trẻ hiện giờ, với thị hiếu hiện giờ thì cái giống nhạc đó ở lứa tuổi trẻ từ 20 trở xuống người ta rất là ít nghe. Cho nên mình phải mang cái sức trẻ của mình vô cái dòng nhạc người ta hay gọi là buồn, truyền thống và cũ kĩ để làm mới nó lại. 
Chi tôn trọng những cái gì mà khán giả yêu thương mình ngay từ ban đầu, đó là sự mộc mạc, truyền thống và quê hương. Nhưng mà với cái sức trẻ của mình, với cái độ tuổi của mình thì Phương Mỹ Chi mong muốn đem đến nhiều hơn nữa. Đó là sự hiện đại, sự mới lạ để các bạn trẻ có thể nghe và yêu thích dòng nhạc quê hương Việt Nam cũng như là không có chán ngán nó".
 

Phương Mỹ Chi trong buổi ra mắt MV "Đường về quê"

Ảnh: BTC

MV Đường về quê ghi lại những trải nghiệm của cô bé thị thành khi lần đầu về thăm quê. Phương Mỹ Chi tiết lộ cô đã phải dùng đến 10 bản phối, cộng thêm nhiều lần chỉnh sửa khác nhau, trong đó đoạn rap được chốt ở “phút 90” mới ưng ý.
Khi nhận ca khúc Đường về quê, ban đầu nó chỉ đơn thuần là bản demo thuần dân ca, mang giai điệu dễ thương, nhẹ nhàng; nhưng mới nghe qua một lần em đã tự bảo rằng ‘đây là bài hát dành cho mình và có nhiều thứ hay ho lắm để làm’. Lý do khiến em có suy nghĩ như vậy là bởi ca khúc của anh Hamlet Trương rất hợp với định hướng và những điều em sắp sửa làm. Bài hát mang màu sắc vui tươi, trong sáng, vừa nhí nhảnh vừa đáng yêu, giúp em thể hiện được những gì đúng nhất với lứa tuổi cũng như bộc lộ hết được nét tính cách khác hơn, năng động hơn bên trong con người của mình - điều mà chắc hẳn phần đông khán giả chưa nhìn thấy, đồng thời cũng mới mẻ so với con đường âm nhạc bản thân theo đuổi và gắn bó thời gian qua. Ngoài ra, em muốn mang sức trẻ, sự năng động của mình đến với dòng nhạc quê hương. Em mong những nỗ lực nhỏ bé của mình sẽ góp một phần nào giúp các bạn trẻ cũng có thể nghe và yêu dòng nhạc này chứ không chỉ riêng các khán giả lớn tuổi”.
Với Đường về quê, “chị Bảy” thêm lần nữa cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát của mình từng ngày. Không khó để nhận ra cô bé biết tiết chế, tính toán hơn trong cách xử lý, biết nhấn nhá hay thậm chí là sử dụng giọng gió ở một số nốt cao nhất định. Mặc dù phần kỹ thuật nhiều hơn, song điều đấy lại cho thấy sự hợp lý và cách hát của Phương Mỹ Chi vẫn ngọt ngào, cảm xúc, vẫn tạo cho người nghe cảm giác dễ chịu. Phần rap từ rapper Sinike cũng giúp ca khúc này có điểm nhấn, thu hút, bắt tai hơn. 
Và chắc hẳn, nhiều người khi nghe qua bài hát mới của Phương Mỹ Chi sẽ muốn ngay lập tức thử một lần hay tìm lại cảm giác thanh bình, an yên của vùng quê - thay vì phố thị nhộn nhịp, phồn hoa nhưng luôn ngột ngạt bởi những lo toan, bộn bề từ cuộc sống mưu sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.