Phương Trinh Jolie: Khán giả chê tôi hát dở, tôi sẵn sàng rút lui

15/09/2023 09:00 GMT+7

Sau nhiều năm gián đoạn, Phương Trinh Jolie quay trở lại với Joile Show. Nữ ca sĩ cho biết đây giống như một 'phép thử' để xem mình có còn duyên sân khấu và còn được khán giả yêu mến hay không.

Phương Trinh Jolie: Tôi tức khi khán giả quên mình là một ca sĩ - Ảnh 1.

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988 tại An Giang. Trong suốt sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ ghi dấu với Yêu đi, Vì nhớ ai, Cố quên... Ngoài ra, cô còn giành được những giải thưởng như giải nhất Tiếng hát truyền hình An Giang 2002, Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 và Hãy nghe tôi hát 2017

NVCC

Dù có một người mua vé minishow, tôi cũng hát

* Xin chào Phương Trinh Jolie, tính đến thời điểm hiện tại chị đã rời xa sân khấu bao lâu?

- Ca sĩ Phương Trinh Jolie: Lần gần nhất tôi diễn là khoảng 2-3 năm trước ở Huế, lúc đó tôi cover ca khúc Xem như em chẳng may. Sau khi đăng tải, đoạn clip đó được vài triệu lượt xem nhưng vì vướng bản quyền nên đã bị xóa. Sau đó, tôi có đi hát thêm vài show nhỏ nữa rồi tôi sinh em bé và tạm ngưng hoạt động cho đến bây giờ.

* Trong khoảng thời gian đó, chị có nhớ nghề và khát khao trở lại?

- Tôi vẫn còn đam mê nên mỗi lần bạn bè qua nhà hát karaoke là một mình tôi hát liên tục chục bài. Ngoài ra, nhiều bạn cũng khuyên tôi đi hát nhưng khi nhìn các ca sĩ trẻ bây giờ, tôi nghĩ nếu mình đi tìm bài, mua bài thì chắc gì mình có bài hit. Bởi mười mấy năm qua, tôi cũng mua bài những nhạc sĩ nổi tiếng nhưng không có bài nào hit cả. Khi lập gia đình, có công việc kinh doanh và sinh thêm con, tôi có quá nhiều thứ phải bận tâm. Điều đó khiến đam mê của mình không còn cháy bỏng như trước. Dẫu vậy, khi đoạn clip cover của tôi đăng lên nhận được lời khen của khán giả, tôi đã dành một khoảng lặng để tự hỏi liệu mình có còn thích hát và nếu bây giờ không hát nữa mà chỉ tập trung kinh doanh thì sao? Đến khi tôi hỏi chồng về chuyện làm minishow thì anh ấy ủng hộ vì hiện tại gia đình có điều kiện rồi. Thế là tôi quyết định làm show luôn.

* Phương Trinh Jolie có chạnh lòng về việc nhiều ca sĩ không sở hữu giọng hát hay nhưng vẫn có hit còn bản thân giành được nhiều giải thưởng nhưng chưa may mắn?

- Khi tôi nghe kinh và thuyết pháp nhiều, tôi không thấy buồn nữa vì tôi nghĩ mỗi người sinh ra đều có số phận riêng. Tôi chuyển sang kinh doanh là do lúc xây nhà, tôi thanh lý đồ đạc và được mọi người mua nhiều. Từ đó, tôi thử lấy vài món về bán và duyên kinh doanh bắt đầu. Tôi thấy nhiều anh chị nghệ sĩ cũng chuyển hướng kinh doanh nhưng không phải ai cũng có duyên bán nhiều hàng và có nhiều khách ủng hộ. Nếu như mình không có bài hit thì mình cover những bài hát đã hit rồi theo cách riêng để xem phản ứng khán giả thế nào. Ví dụ như bản cover Xem như em chẳng may của Chu Thúy Quỳnh tôi cũng được 4-5 triệu lượt xem, nếu tôi hát không hay hoặc chán thì lượt xem không cao như thế. Vì vậy, tôi thấy Tổ nghề vẫn còn thương mình.

Nói thật, tôi có nghĩ trong đầu rằng dù chỉ có một người mua vé tôi cũng hát vì tôi không đặt nặng chuyện bán vé mà tôi chỉ muốn mình có nhiều hình ảnh trên sân khấu. Đó chính là một món quà tôi tặng người hâm mộ còn việc có thêm fan mới hay không thì chưa biết. Chỉ khi tôi thực hiện liveshow mà không ai coi, chê tôi hát dở và khuyên tôi nên ở nhà, tôi sẵn sàng rút lui vào hậu trường làm nội trợ và kinh doanh.

Phương Trinh Jolie: Tôi tức khi khán giả quên mình là một ca sĩ - Ảnh 2.

Phương Trinh Jolie cho biết cô mong muốn chinh phục được những khán giả khó tính trong lần trở lại này

NVCC

 

* Những ngày đầu livestream bán hàng, chị có chạnh lòng khi nhận những lời tiêu cực như nghệ sĩ hết thời...?

- Đối với tôi, có thời không quan trọng bằng việc có người ủng hộ mình. Thật sự, lúc còn đi hát, có những nhãn hàng trả tôi 70-80 triệu đồng, thậm chí 100 triệu đồng cho một show diễn. Còn phim tôi cũng từng đóng vai chính kể cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, còn khi tôi livestream thì được hai mươi mấy ngàn người xem, vậy là mình có thời hay chưa? Nên tôi không quan trọng có thời hay không mà điều tôi quan tâm là khi mình làm một công việc gì đó, mình nhận được sự ủng hộ của những người mình đang muốn hướng tới. Đối với tôi, chỉ cần mình hát có người nghe, đóng phim có người xem và bán hàng có người mua, đó chính là thời của mình. Tôi cũng không đặt nặng vấn đề có thời hay không, mà chỉ muốn mình làm việc vui vẻ, mang đến lợi ích cho mọi người. Tôi không bao giờ quan trọng thứ mình có được là gì mà tôi luôn đặt những lợi ích của mọi người lên trên hết. Chẳng hạn khi chuẩn bị cho show diễn, đạo diễn yêu cầu một cây đèn LED hai mươi mấy triệu đồng rồi đèn lắp ở dưới bục thêm mười mấy triệu đồng, tôi vẫn đáp ứng dù kinh phí của mình có giới hạn. Vì tôi nghĩ rằng mình phải để khán giả thỏa mãn, có thể tôi lỗ tiền làm show nhưng về nhà tôi livestream bán hàng bù lại, không sao cả. Bên cạnh đó, tôi muốn show diễn của mình phải chỉn chu từ sân khấu, quần áo, đồ trang sức...

* Mẹ chồng của chị phản ứng như thế nào khi chị quay lại showbiz?

- Tôi may mắn khi có ông xã và mẹ chồng ủng hộ dù tôi làm bất kỳ chuyện gì. Ngay khi tôi trở lại với âm nhạc, mẹ thấy rất vui vì ở dưới quê chồng có bà ngoại và các cô rất thích xem những chương trình mà vợ chồng tôi tham gia hoặc phim tôi đóng. Cho nên, mẹ chồng nói rằng tôi cứ thực hiện ước mơ bởi việc ăn uống hay chăm em bé đều có mẹ và vú em hỗ trợ rồi. Vì vậy, tôi thấy đây là lúc mình có nhiều thời gian tập trung cho show diễn lần này. Tuy nhiên, nếu tôi có thêm thời gian chuẩn bị khoảng 2 tháng thì mọi thứ ổn thỏa hơn còn lần này tổ chức gấp quá nên mọi thứ hơi cập rập một chút.

* Ở liveshow lần này, Phương Trinh Jolie có tự tin hát live?

- Về khả năng hát live, tôi có thể hát hai mươi mấy bài cùng lúc. Vì ở nhà, tôi thường cầm micro hát liên tục mười mấy bài và cảm thấy bình thường. Còn trên sân khấu, tôi phải đi gặp chị Ngọc Mai (O Sen). Tôi muốn bài hát của mình có nét chấm phá độc đáo và có cái gì đó đọng lại trong lòng khán giả.

Phương Trinh Jolie: Tôi tức khi khán giả quên mình là một ca sĩ - Ảnh 3.

Phương Trinh Jolie khẳng định có thể hát live liên tục hơn 20 ca khúc

NVCC

Tôi vui nếu bị gọi là 'người đẹp hát'

* Hiện nay, trên mạng xã hội thường lan truyền những đoạn clip ca sĩ không may hát sai nhịp hoặc lỡ mắc lỗi dù chất giọng của họ vốn dĩ rất tốt. Chị cảm thấy như thế nào về điều này?

- Điều này còn nằm ở gu của mỗi người nữa, ví dụ khán giả của Trịnh Thăng Bình biết cậu ấy không hát rõ lời nhưng bù lại cậu ấy đẹp trai, sáng tác hay. Vậy tại sao mọi người không nhìn vào điểm tốt, con người không ai hoàn hảo cả. Có nhiều ca sĩ hát rất hay nhưng họ lại không có vẻ ngoài đẹp, ngược lại có những người hát không hay nhưng họ đẹp và khán giả thích điều đó. Cho nên, điều quan trọng là đối tượng mình muốn hướng tới.

Còn tôi là một người khó tính, nếu hôm nay mình đã hát được ở nốt này rồi thì ngày mai mình phải hát cao hơn một chút. Hoặc khi phát âm một từ nào đó chưa được sang, tôi cố gắng học tập để làm tốt hơn và có nét chấm phá của riêng mình. Tôi cũng không dám nói trước là mình có thể hoàn thành tốt phần trình diễn của mình tại liveshow, điều đó còn tùy thuộc vào may mắn. Vì tôi không biết trước được đến ngày diễn mình có bị cảm sốt hoặc ho khiến cho sức khỏe ảnh hưởng hay không. Lúc tập, tôi có thể hát tốt 100% nhưng khi lên sân khấu đạt được tầm 70-80% là đã mừng rồi, đó là vấn đề chung của nhiều ca sĩ vì chúng tôi không biết hôm trình diễn có điều gì xảy ra khiến tâm lý mình ảnh hưởng hay không. Nên tôi chỉ mong rằng lúc đó, thiên thời địa lợi nhân hòa để show diễn thành công.

Thật sự, tôi không cần một triệu người đều thích mình mà tôi chỉ cần mười người, một trăm người yêu mến mình, là những người có gu âm nhạc và có sự khó tính khi nghe nhạc vì có như thế mình mới tốt hơn. Khán giả dễ dãi quá thì ca sĩ sẽ hư. 

* Cảm xúc của chị như thế nào khi có người nói rằng nếu chị không hát thì mọi người cũng quên Phương Trinh Jolie là ca sĩ?

- Tôi tức lắm nên mới làm show, tôi cũng mong khán giả mua vé đến xem và đừng nói tôi không đi hát nữa.

* Phương Trinh Jolie nghĩ sao khi nhìn lại chặng đường từ một "người đẹp hát" thành một ca sĩ thực sự?

- Tôi nghĩ danh xưng "người đẹp hát" thích hợp hơn với những diễn viên, người mẫu khi họ chuyển hướng sang con đường ca hát. Còn với tôi, năm 14 tuổi tôi đã thi Tiếng hát truyền hình tỉnh An Giang và đoạt giải nhất. Sau khi học xong lớp 12, tôi giành được giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 và tiếp đó tôi còn chiến thắng ở nhiều cuộc thi khác. Nên tôi nghĩ danh xưng "người đẹp hát" cũng hơi oan cho mình vì những giám khảo ở các cuộc thi tôi tham gia đều là những người uy tín. Tôi giành được giải thưởng nghĩa là mình cũng có giọng hát. Còn về chuyện người đẹp đi hát, tôi nghĩ khi họ tồn tại được trong nghề và có khán giả mua vé nghe họ hát, đó là một sự cố gắng. Nếu gọi tôi là "người đẹp hát", tôi cũng thấy vui vì được khen đẹp dù bản thân không phải người mẫu, diễn viên.

* Cảm ơn những chia sẻ của Phương Trinh Jolie!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.