Hé lộ hình ảnh về chuyến từ thiện cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung

29/09/2021 22:27 GMT+7

Trước khi nhiễm Covid-19 và qua đời, Phi Nhung tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ bà con. Những hình ảnh cuối cùng của nữ ca sĩ được hé lộ khiến mọi người không khỏi xúc động.

Trên trang cá nhân, Thượng tọa Thích Nhật Từ đăng tải loạt khoảnh khắc đi làm từ thiện của Phi Nhung hồi tháng 8.2021. Những bức ảnh này được chụp trong đợt Phi Nhung đến chùa nhận gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm để san sẻ với bà con khu cách ly. Kèm theo bài đăng, trụ trì chùa Giác Ngộ bày tỏ sự xót xa: “Ai biết đâu, lần gặp gỡ đó lại là lần sau cuối".
Nhắc đến Phi Nhung, Thượng tọa Thích Nhật Từ ấn tượng với cô bởi vóc dáng nhanh nhẹn, nụ cười hồn hậu. “Cô đến chùa bằng cả trái tim mong muốn được lan tỏa tình yêu thương của mình đến với đồng bào đang trong lúc nguy khó. Trò chuyện với Phi Nhung, cô nói: “Hôm nay em đi bữa cuối rồi bay về Mỹ”. Ngỡ chuyến hành trình thiện nguyện san sẻ yêu thương, tiếp sức cho bà con TP.HCM đến đây chỉ tạm gác, ai ngờ đâu, đây là những chuyến từ thiện sau cuối, kết thúc 20 năm chặng đường cô gắn bó với các hoàn cảnh khó khăn bằng trái tim từ bi, nhân ái của người con Phật”, Thượng tọa chia sẻ.

Hình ảnh Phi Nhung đến chùa nhận gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm nhằm giúp cho bà con khu cách ly, phong tỏa hồi đầu tháng 8.2021

Fanpage Thích Nhật Từ

Đối với trụ trì chùa Giác Ngộ, Phi Nhung đã dùng những ngày tháng ngắn ngủi của mình trước khi về Mỹ để lan tỏa tinh thần tích cực, kết nối những trái tim thiện nguyện cùng đoàn kết nắm tay nhau đi qua đại dịch. Trước tấm lòng của giọng ca Bậu ơi đừng khóc, Thượng tọa Thích Nhật Từ bộc bạch: “Dẫu biết vô thường, dẫu biết rằng đại dịch là mất mát, là thương đau, nhưng sự ra đi quá nhanh của Phi Nhung đã để lại nhiều nỗi tiếc thương cho những người yêu mến tiếng hát cô, yêu mến nhân cách của cô. Tạm biệt Phi Nhung, người con Phật mang tấm lòng nhân hậu và luôn hướng về Tam bảo”.

Theo trụ trì chùa Giác Ngộ, nữ ca sĩ còn chia sẻ rằng sau chuyến thiện nguyện này cô sẽ về Mỹ nhưng không ngờ lại là chuyến đi cuối cùng của Phi Nhung

Fanpage Thích Nhật Từ

Chia sẻ với Thanh Niên, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng có đôi điều muốn nhắn gửi đến khán giả: "Trong bối cảnh sự ra đi của Phi Nhung, tôi nghĩ mọi người nên dành phút mặc niệm, lòng tri ân cũng giống như những người tuyến đầu chống Covid-19 không may gặp rủi ro. Thay vì buồn trách, hãy bày tỏ lòng biết ơn những người như thế. Chuyện rủi ro, bất trắc có thể xảy ra với bất kỳ ai, ngay cả bác sĩ ở tuyến đầu”.

Phi Nhung qua đời, các con nuôi sẽ ra sao?

Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Nhật Từ không hài lòng trước những trường hợp các cư dân mạng, YouTuber dùng lời nói không đúng đắn, cay độc trước sự ra đi của Phi Nhung. Ông bày tỏ: "Mong cộng đồng mạng đừng bịa đặt, tiếp tay cho những người có hành xử tiêu cực. Văn hóa của người Việt Nam nghĩa tử là nghĩa tận, với những câu chuyện thị phi chưa rõ trắng đen, không hiểu vì sao có những người ngay thời điểm này vẫn không thể gỡ được chiếc mũ xuống để chào người ra đi mà còn vu những lời cay độc. Nếu không thương tiếc được người ra đi thì cũng không nên nói lời xúc phạm dù chỉ là vô tình". Đồng thời trụ trì chùa Giác Ngộ mong các chiến sĩ tuyến đầu, các tình nguyện viên không nản lòng trước những rủi ro, tiếp tục cùng nhà nước vượt qua đại dịch. 

Thượng tọa Thích Nhật Từ xót xa trước những lời tiêu cực của một số người dành cho Phi Nhung dù cô đã qua đời

Fanpage Thích Nhật Từ

Trước đó, trong buổi lễ tưởng niệm, cầu siêu cho Phi Nhung hôm 28.9, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã nhắc về nữ ca sĩ bằng sự trân trọng. Trụ trì chùa Giác Ngộ tiết lộ từng hỏi giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre về việc đã tiêm vắc xin chưa thì nữ ca sĩ cho biết cô muốn nhường cơ hội cho người khác vì “vài hôm nữa con sang Mỹ biểu diễn rồi con chích luôn cho tiện". Theo tiết lộ, nữ ca sĩ dự định về Mỹ đoàn tụ với con gái ruột, song khi chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân, cô quyết định ở lại để đồng hành cùng bà con. 

Con gái ruột của Phi Nhung tổ chức lễ cầu siêu cho mẹ tại Mỹ

FBNV

Sự ra đi của Phi Nhung để lại nhiều tiếc nuối, xót xa cho bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ lẫn khán giả đăng tải những dòng chia sẻ đầy xúc động gửi đến giọng ca Bông điên điển. Từ Mỹ, Wendy Phạm - con gái Phi Nhung và một số nghệ sĩ đã tổ chức lễ cầu siêu cho Phi Nhung. Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh viết: “Hôm nay gia đình làm lễ cầu siêu cho em ở Tịnh xã Giác An. Wendy chọn nơi này vì đây là nơi gia đình đang gửi tro cốt của ông ngoại (ba Trizzie Phương Trinh)". Trong loạt ảnh được đăng tải, khoảnh khắc con gái lặng người trước di ảnh của Phi Nhung khiến khán giả không khỏi xót xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.