Hai cha con đi vớt củi bị nước cuốn trôi

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/10/2021 09:40 GMT+7

Mưa lớn, thấy củi trôi nhiều trên suối, người cha gọi con ra cùng vớt thì bị nước cuốn trôi khiến cả hai tử vong.

Sáng 17.10, thông tin từ UBND xã Cắm Muộn, H.Quế Phong (Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông Lô Văn Luyện (59 tuổi) và con trai là Lô Văn Tỵ (34 tuổi, đều ngụ ở bản Pún, xã Cắm Muộn) bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, trời có mưa lớn kéo dài nên nước từ thượng nguồn đổ về, kéo theo nhiều củi. Phát hiện củi trôi nhiều trên suối, sáng 16.10, ông Luyện về nhà gọi con trai là anh Tỵ ra cùng vớt.

Trong khi vớt củi, hai cha con ông Luyện bị nước cuốn trôi.

Trưa cùng ngày, không thấy hai cha con trở về, gia đình tổ chức đi tìm kiếm nhưng chỉ phát hiện chiếc áo của anh Tỵ để trên bờ suối. Biết có chuyện không lành, gia đình trình báo chính quyền để nhờ hỗ trợ, tìm kiếm.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Luyện và anh Tỵ trên con suối này.

Ông Lô Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, cho biết anh Tỵ đã có gia đình riêng nhưng vẫn sống chung trong nhà với bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình ông Luyện và anh Tỵ đều khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, tối cùng ngày, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Sau bão số 8, Trung bộ mưa lớn dồn dập, Bắc bộ chuẩn bị có đợt rét
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.