Mối quan hệ giữa nhạc sĩ Giao Tiên và 'bóng hồng' trong 'Cô Thắm về làng'

18/10/2021 21:26 GMT+7

Nhân vật trong ca khúc Cô Thắm về làng không phải là người yêu mà là chị ruột của nhạc sĩ Giao Tiên, người đã thay mặt cha mẹ nuôi ông ăn học.

Nhạc sĩ Giao Tiên ghi dấu ấn với khán giả bởi ca khúc Cô Thắm về làng

TL

Trong tập 16 Chân dung cuộc tình dự kiến lên sóng ngày 20.10 trên THVL1, khán giả được lắng nghe những ca khúc nổi tiếng như Gợi nhớ quê hương (Thùy Trang), Chờ người (Nguyễn Kiều Oanh), Chân quê (Vũ Phương), Sầu đông (Khắc Minh). Đặc biệt là ca khúc Cô Thắm về làng, sáng tác đã mang lại danh tiếng cho nhạc sĩ Giao Tiên từ hơn 40 năm trước, và góp phần làm nên tên tuổi của danh ca Thái Châu. Nhạc sĩ Giao Tiên cho biết nhân vật nổi tiếng “cô Thắm” không phải là người yêu mà là chị ruột của ông, người đã thay mặt cha mẹ nuôi ông ăn học. Bà tên Dương Thị Cưu, cái tên khó đưa vào bài hát nên ông lấy cái tên Thắm, viết tặng người chị ruột. Ca khúc sẽ được Như Thùy thể hiện trong chương trình.

Phương Dung kể kỷ niệm nhớ quê hương trong những năm đầu xa xứ

BTC

Trong Chân dung cuộc tình, danh ca Phương Dung nhớ về vùng quê Gò Công (Tiền Giang) nơi bà sinh ra. Nữ khách mời tâm sự: “Đi qua nhiều nơi trên thế giới nhưng không nơi nào cho tôi cảm xúc bằng chính nơi tôi sinh ra. Tôi nhớ những ngày Tết, lễ hội cúng cá Ông, người nông dân thu lúa vào tháng 12 để đập bồ, giã gạo. Cháo vịt Gò Công là món ăn tôi yêu thích nhất, ngoài ra còn có mắm con còng lột, mắm tôm chà, tôm chua, ăn kèm thịt ba chỉ luộc, khế, chuối chát, rau... Những năm xa xứ, mỗi lần thấy trên tivi hình ảnh làng quê, nước mắt tôi rơi vì không biết bao giờ trở lại. Siêu thị nước ngoài, nguy nga đồ sộ mặt hàng nhưng không bằng phiên chợ quê”.

Danh ca Phương Dung nhớ những hình ảnh giản dị ở quê nhà, như hình ảnh bà cụ già quang gánh tàu hủ đi bán. Trên sân khấu chương trình, bà cùng danh ca Thái Châu, Giao Linh thể hiện Tình thắm duyên quê của nhạc sĩ Trúc Phương. Nữ khách mời cho biết bản thân trình diễn ca khúc này với tất cả niềm xúc cảm dành cho quê hương Gò Công.

Vũ Phương kể về nỗi lòng người con xa quê, không bao giờ giấu xuất thân

BTC

Ca sĩ Vũ Phương cũng có những chia sẻ xúc động về nơi anh sinh ra - Kiên Giang: “Nhà tôi khi đó đất vườn rộng, trồng tre, trúc nhiều. Ngày nay, mọi thứ hiện đại hóa, đường sá mở rộng, cây cối không còn. Những năm tháng ở Sài Gòn, dù được ăn nhiều món ngon, sang trọng nhưng tôi vẫn thích các loại mắm như mắm lóc, mắm sặc, cá khô ăn cùng dưa mắm... Có những món không quên được mùi vị, đặc biệt món canh chua miền Tây với vị chua, ngọt và cay”. Vũ Phương đến với âm nhạc từ khá sớm, khi vừa 5 tuổi đã tham gia vào ca đoàn để được hát. Năm 2005, anh rời quê lên thành phố vừa theo học, vừa đi hát ở các phòng trà. Nam ca sĩ chia sẻ nếu không lên Sài Gòn ca hát, có thể bản thân đã là thầy giáo dạy văn ở quê nhà.

Ca sĩ Xuân Nghi sinh ra và lớn lên tại Trà Vinh trong một gia đình làm nông, không có ai theo nghề ca hát hay nghệ thuật. Cô kể: “Ngày bé, ba đi ruộng, tôi theo bắt cua, bắt ốc, một lần bị cua kẹp trúng tay khóc rất nhiều. Những lần tôi cùng bà nội xay gạo bằng cối đá thành bột để làm bánh. Tôi được gọi là “Con Hai làm bánh” vì biết làm đủ loại bánh”. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Sau khi học phổ thông, tôi nuôi ý định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, thi vào trường nhạc. Nếu năm 18 tuổi, tôi không lên Sài Gòn thì bây giờ đã “cắp nách” 1-2 con. Năm lớp 12, ba gọi điện thoại lên nói rằng dưới quê có người làm mai cho tôi lấy chồng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.